Ước nguyện của con gái tôi - 9

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:48:45
Lượt xem: 3,514

9

 

Khoảng thời gian yên bình hiếm hoi trôi qua.

 

Chuyện vui gần đây nhất có lẽ là con gái tôi ngày càng tiến bộ, những lần thi trên trường nó đều đứng nhất lớp. Thầy giáo liền gọi điện về nhà bảo tôi khích lệ con bé.

 

Đây là điều đương nhiên, kể từ khi tôi và Tưởng Minh ly thân, Niếp Niếp ngày càng bám tôi hơn.

 

 

Giống như con bé trưởng thành sau một đêm vậy, rốt cuộc nó cũng hiểu rõ những vất vả mà tôi phải chịu, việc học hành cũng tự giác hơn.

 

Một buổi chiều nọ, khi tôi đang định đi ngủ để giữ gìn nhan sắc thì cuộc gọi của Tương Minh lại đến không đúng lúc.

 

Anh ta hẹn tôi đến văn phòng luật để bàn chuyện ly hôn.

 

Tôi vui vẻ đồng ý, sau đó mặc bộ quần áo mới mua, trang điểm và cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều

 

Đến văn phòng luật, Tưởng Minh cùng luật sư đã soạn sẵn biên bản ly hôn.

 

Khi nhìn thấy, tôi lập tức mất bình tĩnh và đặt một số bằng chứng thu thập được lên bàn.

 

"Luật sư Trương, những chứng cứ này đủ để chứng minh Tưởng Minh là bên sai trước. Anh ta ngoại tình trong thời gian hôn nhân, lừa gạt đồng nghiệp là cô Tiêu Trần mang thai. Tôi yêu cầu xem xét lại việc chia tài sản.”

 

Luật sư Trương cầm những bức ảnh lên và nhìn từng cái một, sắc mặt anh ta càng ngày càng đen hơn.

 

Sao không ai nói cho anh ta biết tôi có nhiều chứng cứ như vậy hả trời!

 

"Hạ Mai, cô giỏi thật đấy!" Tưởng Minh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi,"Cô lắp camera giám sát trong nhà chỉ để theo dõi tôi sao? Đây chính là niềm tin giữa vợ chồng tín nhiệm mà cô hay nói hả?"?"

Đây chính là Tưởng Minh, một khi phát hiện bản thân mình đuối lý là sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác.

 

“ Hạ Mai, chúng ta cưới nhau mười năm nhưng đã bao giờ cô làm tròn trách nhiệm của một người vợ chưa? Mỗi ngày tôi đều phải làm việc bận rộn như vậy, tan tầm về nhà cũng không có cơm nóng để ăn, làm gì cũng phải nhìn mặt cô để quyết định, thế mà là làm vợ à ? Cô nghĩ cô không có trách nhiệm với việc tôi ngoại tình à?"

 

"Tưởng Minh, anh buồn cười thật đấy? Tôi gả cho anh nhiều năm như vậy, Niếp Niếp cũng đã mười tuổi rồi, bây giờ anh lại mang những thứ này ra để trách tôi? Được thôi, nếu anh muốn nói rõ thì chúng ta sẽ nói từng việc một, để xem vấn đề ở tôi hay anh?”

 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/uoc-nguyen-cua-con-gai-toi/9.html.]

Tôi và Tưởng Minh cứ vậy cãi nhau đến tận trưa, cuối cùng chốt hạ là Tưởng Minh ngoại tình trước.

 

Lúc đầu anh ta còn tính chống chế, nhưng khi tôi lôi bản ghi âm hôm nọ ở trên xe ra thì Tưởng Minh hết đường chối cãi.

 

Việc phân chia tài sản cuối cùng đã kết thúc.

 

Ngôi nhà chung thuộc về tôi còn xe thì mỗi người một cái. Về phần tiền tiết kiệm với những đồ vật có giá trị thì sẽ được chia theo tỷ lệ.

 

Mỗi tháng Tưởng Minh còn phải trợ cấp cho Niếp Niếp đến khi con bé mười tám tuổi thì thôi.

 

Khi mọi việc được giải quyết ổn thỏa, tôi và Tưởng Minh hoàn thành thủ tục ly hôn.

 

Quay đầu, anh ta đã cùng Tiêu Trần lãnh giấy chứng nhận kết hôn.

 

Vốn dĩ mọi chuyện đến đây là kết thúc.

 

Ai ngờ hai tháng sau lại xảy ra chuyện.

 

Hôm đó tôi đang nằm trên ghế sofa xem đống thiệp mời, dự định tìm một nơi để dẫn Niếp Niếp đi chơi trong thời gian con bé nghỉ hè.

 

Đột nhiên bạn thân gửi cho tôi một đường link, khi tôi nhấp vào, căn nhà ngói đỏ đổ nát cùng bố mẹ Tưởng Minh xuất hiện. Họ tố cáo tôi không cho phép họ gặp cháu gái mình, khóc lóc trông vô cùng thảm.

 

 Đoạn video này vừa được đăng lên, số lượng bình luận và đăng lại trong nháy mắt đã vượt quá 10.000, vào thẳng top đầu tìm kiếm.

 

Hầu hết tất cả bình luận bên dưới đều chửi mắng, chỉ trích tôi.

 

Tôi gửi video cho Tưởng Minh, không nghĩ tới nhận được dấu chấm than đỏ.( lỗi không gửi được tin nhắn hoặc bị chặn)

 

Quay sang tìm Tiêu Trần, ai ngờ cô ta cũng xoá kết bạn với tôi!

 

Tôi không thể chịu đựng được điều này!

 

Bọn họ dung túng bố mẹ mình tạt nước bẩn lên người tôi, dung túng những bình luận bên dưới thốt ra lời lẽ tục tĩu.

 

Vậy thì tôi cũng sẽ không khách khí nữa.

Bình luận

1 bình luận

  • Tưởng giao đứa con cho ông bố nuôi luôn để nó biết đá biết vàng

    Phuongvu 1 tháng trước · Trả lời

    Loading...