Ước nguyện của con gái tôi - 10: End

Cập nhật lúc: 2024-07-03 00:31:19
Lượt xem: 8,504

10

 

Tôi lập tức tạo một tài khoản bằng số điện thoại khác.

 

Ngày đêm chú ý top tìm kiếm.

 

Đến chiều, video đã được các blogger nổi tiếng đăng lại và bàn tán. Tôi liên hệ với tài khoản có số lượng người theo dõi lớn nhất, nói cho cô ấy biết tôi có chứng cứ Tưởng Minh ngoại tình.

 

Sau khi nhận được tin nhắn của tôi, blogger lập tức liên hệ lại.

.

Nhìn định vị thì có vẻ chúng tôi ở chung một thành phố. Vì vậy tôi hẹn cô ấy ra quán cà phê nói chuyện. 

 

Trong tiệm người qua người lại, blogger cùng team của cô ấy điều chỉnh máy quay đủ kiểu.

 

Tôi tháo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt đỏ hoe vì khóc, bắt đầu nhìn vào camera kể đầu đuôi sự việc.

 

Một bên nói, một bên cầm chứng cứ bày ra.

 

Nào là Tưởng Minh ôm Tiêu Trần nè; Nào là video hai người họ ‘xoa bóp’ cho nhau trong phòng nè; Ôi lại còn có bản ghi âm Tiêu Trần cầu xin tôi ly hôn với Tưởng Minh cơ.

 

Thời gian ghi trong những chứng cứ này đã nói lên một sự thật cho tất cả cư dân mạng. 

 

Tưởng Minh ngoại tình trước rồi tôi mới ly hôn với anh ta.

 

Bên dưới có người bình luận: "Xem như là người chồng sai trước nhưng cô cũng không thể cấm ông bà bên đấy gặp cháu được.”

 

Tôi lại bắt đầu giải đáp: "Không phải tôi không cho gặp, nhưng từ lúc ly hôn tới giờ chồng cũ tôi có chu cấp cho con được một đồng nào đâu! Ờ thì miễn cưỡng thông cảm cho họ vì mới sinh em bé nên cần tiền hơn. Nhưng mọi người nhìn này…..”

 

Tôi giơ điện thoại ra trước ống kính, dấu chấm than đỏ khiến phần bình luận quay xe. Cư dân mạng bắt đầu chỉ trích Tưởng Minh và Tiêu Trần dối trá.

 

"Mà nhá, lúc tôi lấy Tưởng Minh, nhà bên đó có trả một xu nào đâu. Đến khi tôi sinh con thì mẹ chồng cũ lại ghét bỏ tôi sinh được con gái, thậm chí còn chẳng ngó ngàng gì! Tôi không muốn con mình biết nó có một người bà nội như vậy. Không tin thì mọi người đi hỏi mà xem, hỏi một năm bà ấy cho con gái tôi được bao nhiêu tiền? 55 tệ, đúng 55 tệ, mà tôi thì sao? Năm nào tôi cũng gửi cho bố mẹ chồng cũ 5500 ngàn tệ, chỉ mong hai người họ ấm lòng. Chưa kể đến khi Tưởng Minh ngoại tình với Tiêu Trần, nếu bọn họ thật sự thương xót cho con dâu là tôi và cháu gái họ thì tại sao lại giữ bí mật?”

 

Càng nói, nỗi bất bình trong lòng tôi lại tuôn ra.

 

Đột nhiên, toàn bộ dư luận đảo ngược, bình luận tràn ngập những lời an ủi.

 

Livestream của tôi xuất hiện trên khắp các tiêu đề bài báo, càng ngày càng nổi tiếng.

 

Tưởng Minh và Tiêu Trần cũng gửi lại lời mời kết bạn cho tôi . Hai vợ chồng thay nhau xin lỗi, nói rằng họ không biết gì về đoạn video kia, hi vọng tôi có thể livestream lần nữa, nếu không họ ch.ết mất.

 

Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến tôi?

 

Nếu tôi không tải tất cả bằng chứng lên lưu trữ đám mây thì nạn nhân của vụ việc video đó chẳng phải là tôi à?

 

Bây giờ lại muốn tôi tha thứ cho bọn họ, nằm mơ đi!

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/uoc-nguyen-cua-con-gai-toi/10-end.html.]

Hai ngày sau sự cố video, tôi đến công ty của bố với tư cách là tiểu thư tập đoàn họ Hạ.

 

Tưởng Minh nhìn tôi với vẻ khó tin.

 

Tôi chưa bao giờ nói cho anh ta biết, Hạ trong Hạ thị chính là Hạ trong Hạ Mai.

 

Đương nhiên, Tưởng Minh chưa bao giờ nghĩ đến việc tại sao tôi vẫn có thể làm nội trợ mà không có việc làm. Anh ta tưởng tiền lương của mình cao nuôi được tôi, nhưng thực tế là mỗi tháng bố mẹ đều gửi thêm cho tôi một khoản tiền, ít thì mấy ngàn, nhiều thì mấy vạn.”

 

Hơn nữa, khách hàng trong tay Tưởng Minh đều là khách hàng lớn.

 

Một người có thể sánh ngang với thành tích của toàn bộ bộ phận bán hàng trong nửa năm.

 

Anh ta cũng không suy nghĩ kỹ một tí, một nhân viên bán hàng bình thường không có mối quan hệ, lại thực sự có thể tiếp cận được những nguồn tài nguyên cấp cao như vậy?

 

Đây là những lợi ích tôi mang lại cho Tưởng Minh sau khi cưới anh ta.

 

Ngay cả khi không có những điều này, một người đàn ông có đạo đức cũng không nên lừa dối trong hôn nhân.

 

Mọi người đều sốc khi thấy tôi đến.

 

Bọn họ ai cũng biết Tưởng Minh ngoại tình với Tiêu Trần, nhưng không người nào chịu nói với tôi.

 

Mà thôi tôi cũng chẳng trách họ, vì chức vụ trong công ty của Tưởng Minh khá cao nên không ai muốn đắc tội.

 

Bây giờ tôi đã tiếp quản bộ phận này nên mọi quy tắc ứng xử đều phải phù hợp với yêu cầu của tôi.

 

Tôi lấy lại những khách hàng lớn trong tay chồng cũ.

 

Sau đó dựa theo thâm niên và hiệu suất, phân phối cho những người bán hàng khác.

 

Suy cho cùng, những khách hàng lớn này chỉ quan tâm đến thể diện của bố tôi, nên họ làm ăn với ai không quan trọng.

 

Về phần Tưởng Minh và Tiêu Trần, chỉ có đuổi việc mới xứng đáng với cặp vợ chồng này.

 

Đương nhiên, sau khi rời khỏi Hạ thị, hai người họ tìm việc khá khó khăn.

 

Dù sao đều là những nhân vật tai tiếng trên mạng, công ty nào mà dám nhận chứ.

 

Bất đắc dĩ, Tưởng Minh đưa Tiêu Trần rời khỏi thành phố.

 

Về sau xảy ra chuyện gì, Tôi cũng không quan tâm cho lắm.

 

Chỉ cần Tưởng Minh chu cấp cho con đều đặn mỗi tháng thì anh ta làm việc gì cũng không ảnh hưởng tới tôi.

(Xong)

 

Bình luận

1 bình luận

  • Tưởng giao đứa con cho ông bố nuôi luôn để nó biết đá biết vàng

    Phuongvu 1 tháng trước · Trả lời

    Loading...