Từ cung đấu sang trạch đấu - Phần 5

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:41:51
Lượt xem: 357

14

Hạ Quân Khuynh lại nằm trên giường thêm nửa tháng.

Đại phu thông đồng với Trần di nương kia muốn khai ra nàng, nhưng nàng ta khóc lóc còn dọa dẫm thắt cổ, xúi bẩy Hạ Quân Khuynh đuổi đại phu ra ngoài. Trần di nương cuối cùng cũng biết người biết ta, yên ổn ở trong viện được vài ngày, nhưng ta biết tình tiết tiếp theo sẽ sớm đến.

Hôm nay, ta đang ngâm nga một khúc hát, ở trong phòng ăn lẩu thì Trương ma ma lén lút gõ cửa đi vào.

"Sao phu nhân không sốt ruột mà mau chóng xử lý Trần di nương đó đi?"

Ta liếc nàng một cái: "Không vội, ngươi cũng không phải không biết, ta thích chơi đùa lâu hơn một chút, nhìn nàng ta từng chút từng chút một sụp đổ, như vậy mới thú vị.”

Trương ma ma sửng sốt: "Ngươi đoán ra ta là ai sao?”

Ta liếc mắt một cái: "Làm sao không biết, kiếp trước chúng ta đấu đến một mất một còn, chính bởi vì ta là nữ phụ, ta mới bị thua ngươi. Nhưng mà ngươi như thế nào cũng xuyên qua đây, chẳng lẽ Hoàng Thượng cũng ban c..hết cho ngươi?"

Đúng vậy, Trương ma ma chính là nữ chính trong bộ hý kịch cung đấu. Nói đến đây, khuôn mặt của Trương ma ma lúc đỏ lúc trắng lúc xanh.

"Sau đó có một nữ nhân xuyên đến..."

“Ồ, hóa ra ngươi cũng không phải là nữ chính.”

Được rồi, ta cảm thấy sảng khoái, ta biết kiếp trước nàng ta cũng rất thảm liền cảm thấy rất nhẹ nhõm. Ta cùng nàng thảm như nhau, ai cũng đừng nói ai.

Dù ở kiếp trước ta và nàng đấu tới đấu lui nhưng ở thời điểm này, chúng ta cũng có chút đồng cảm với nhau, đều cảm thấy rằng không có cách nào sử dụng hết khả năng của mình.

"Ngươi phải cảm ơn ta. Nếu không phải ta bấm huyệt đạo khống chế lão phu nhân, dùng giả thanh làm lão hầu gia, ngươi có thể thuận lợi vượt qua được cửa ải này sao?"

Trương ma ma nhìn chằm chằm vào nồi của ta, nuốt nước bọt.

"Ai nha, thịt dê chín rồi, ta ăn miếng đã."

Lão phu nhân ăn chay, còn yêu cầu những người bên cạnh cũng ăn chay theo, ta nhớ rõ trước kia Trương ma ma đây là thích ăn thịt nhất.

15

“Còn nữa, con lợn c..hết đó là do ta cố ý hạ thêm men, nếu không trời lạnh thế này làm sao có thể thối rữa đến thế được?”

Thôi quên đi, ta cũng không có thói quen ăn một mình.

Chỉ có điều… Trương ma ma tuy rằng vẫn còn trẻ, nhưng thân thể lại già cỗi, ăn xong bữa ăn này liền bị đau bụng rất lâu.

Năm mới hàng năm, trong cung đều tổ chức yến tiệc mời gia quyến các quan lại. Chỉ là năm nay cung yến càng thêm náo nhiệt, bởi vì công chúa Tây Vực đột nhiên tới chơi, nghe nói là muốn tự mình chọn lựa phò mã hòa thân.

Vị trí địa lý Tây Vực rất trọng hiểm nên đương nhiên hoàng đế rất vui mừng. Như thế, chúng ta có thể có hai trò hay để xem rồi.

Trò đầu tiên, chính là Trần di nương vu hãm ta cấu kết với đào kép. Trong cung yến, mỗi vương gia hầu gia đều có thể mang theo chính thê cùng trắc thất. Trần di nương cố ý cùng Hạ Quân Khuynh thân mật, thừa dịp nữ chính tâm tình không tốt uống nhiều rượu đến ngự hoa viên dạo mát cho tỉnh táo, cố ý sắp xếp cho đào kép cùng nữ chính nói chuyện với nhau, sau đó dẫn Hạ Quân Khuynh tới.

Hạ Quân Khuynh lập tức nổi giận, tát nữ chính một cái, sau đó nói ra đủ loại lời tàn nhẫn, độc ác. Trong nguyên tác, điều này có nghĩa là Hạ Quân Khuynh đang ghen tị.

Ghen tị cmn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tu-cung-dau-sang-trach-dau/phan-5.html.]

Trò thứ hai chính là Công chúa Tây Vực chọn phò mã. Nhưng ta dự định biến hai vở kịch này thành một.

Tin tức công chúa Tây Vực đến được Hoàng đế giữ bí mật nên khi công chúa Tây Vực xuất hiện, ly rượu trên tay Hạ Quân Khuynh rơi xuống đất vỡ tan. Lời nói và hành động của công chúa Tây Vực không dè dặt như nữ tử chúng ta, ánh mắt nàng không ngừng nhắm thẳng vào Hạ Quân Khuynh mang theo ý vị khiêu khích không hề giấu giếm.

Hạ Quân Khuynh cứ thế ăn mà không biết đến mùi vị, Trần di nương bên cạnh đã tức giận đến không chịu nổi, vốn dĩ nàng ta muốn nhân cơ hội này trả thù ta. Kết quả không ngờ mình lại biến thành kẻ ghen tuông.

Nhưng cứ từ từ đừng nóng vội, trò hay còn ở phía sau.

"Ngươi cười cái gì?"

Trương ma ma thò đầu ra, làm ta giật nảy mình, kỳ thật vốn là lão phu nhân sẽ đến, nhưng bởi vì lão phu nhân thân thể không tốt, cho nên để cho Trương ma ma đi thay. Rút kinh nghiệm từ lần đau bụng trước, mặc dù trước mặt đầy sơn hào hải vị nhưng Trương ma ma cũng không dám ăn uống thỏa thích.

Ta bĩu môi: "Đừng nói là ngươi không biết nàng ta.”

"Ta đương nhiên biết, vị công chúa Tây Vực này lúc trước đã cứu Hạ Quân Khuynh. Trong thời gian hai người dưỡng thương, gần gũi lâu ngày mà nảy sinh tình cảm. Theo như cốt truyện, công chúa Tây Vực chỉ xuất hiện sau khi ngươi giả c..hết quay về, cho cuộc sống của hai ngươi thêm chút ngột ngạt.”

Nhắc đến tình tiết này ta liền tức giận, đây mà là cái kết có hậu sao? Nam chính Hạ Quân Khuynh mãi cho đến lúc kết thúc cũng chưa bao giờ thực sự bày tỏ tình cảm của mình, thậm chí còn cùng nữ nhân khác dây dưa mập mờ.

“Biết rõ thế còn hỏi ta.”

Ta tức giận, cái tên cặn bã này.

“Chính ngươi đã mời nàng ta đến phải không?” Trương ma ma bừng tỉnh: "Dựa theo cốt truyện, ca ca ngươi hiện tại đang trú quân ở Tây Vực!".

Công chúa Tây Vực quả nhiên cũng không phụ tâm ý của ta đã vất vả viết thư cho ca ca. Giữa bữa tiệc, Hoàng đế yêu cầu công chúa Tây Vực lựa chọn phò mã cho mình.

Công chúa không hề ngại ngùng, mạnh mẽ đứng dậy, sau đó chỉ vào Hạ Quân Khuynh nói: “Ta chọn hắn.”

11

Ánh mắt bà cụ mở to đầy tức giận, dáng vẻ cũng không đúng mực, hai chân mở rộng một cách tùy tiện trông như đang đeo một thanh kiếm vàng. Khi bà cụ vừa mở miệng, mọi người lại càng kinh ngạc hơn: “Đích tử Hạ Quân Khuynh của ta là ai?”

Giọng nói trầm thấp tựa như của một nam nhân ba mươi bốn tuổi.

Ồ, cái này... Đây có phải là bị vong nhập không?

Đây không phải là truyện ngược sao, làm thế nào lại biến sang thể loại linh dị rồi?!

Ta sợ đến ngây người. Mà thực ra, không phải ta là người duy nhất bị sốc, tất cả mọi người đều đơ luôn rồi. Dù sao trên phố đang lan truyền tin đồn Trần di nương bị điên, nếu lại có tin truyền ra lão phu nhân cũng bị điên nữa thì Hầu phủ chẳng phải sẽ trở thành một trại tâm thần sao?.

Chỉ có Trương ma ma rất bình tĩnh. Bàt ta vẫn đưa tay chống lưng cho lão phu nhân, một chút cũng không sợ hãi.

Hạ Quân Khuynh không tin, dù sao hắn cũng từng ra chiến trường, từng g..iết người. Nhưng lão phu nhân nói mấy câu thì tất cả đều là bí mật của Hầu phủ, chuyện này chỉ có chủ nhân của Hầu phủ mới biết mà thôi cho nên Hạ Quân Khuynh muốn không tin cũng phải tin.

Hắn lập tức quỳ xuống, những người khác đầu gối mềm nhũn cũng quỳ theo.

Lão Hầu gia nhập thân vào lão phu nhân tỏ ra rất tức giận, theo lời ông nói, tuy ông đã nằm xuống nhưng vẫn biết hết mọi chuyện sỉ nhục danh dự gia tộc mà Hạ Quân Khuynh làm.

Sau đó ông sai Trương ma ma thay mặt ông đánh m.ô.n.g Hạ Quân Khuynh, thực sự là đánh thẳng vào mông.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...