Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trùng sinh ngày ta ném tú cầu bị Quý phi ép gả tên ăn mày - Chương 15+16

Cập nhật lúc: 2024-08-13 21:43:05
Lượt xem: 575

Chương 15

 

Có Đại trưởng công chúa giám sát, Chu Thừa Huyền muốn giấu giếm, cũng vô dụng.

 

Vì vậy, tất cả những chuyện dơ bẩn trong bóng tối đều bị phơi bày.

 

Đêm đó, Thẩm Dung bị gọi đến doanh trướng, một lát truyền đến tiếng khóc, tất cả mọi người đều bàn tán.

 

Ta chịu đựng đau đớn, mang theo bánh ngọt Bát Vân vừa làm, đi Doanh trướng.

 

Đúng lúc nghe thấy Thẩm Dung khàn cả giọng la khóc, nghĩ tới những tình nghĩa trước đây là do nữ nhân này cố ý gây nên, ngay cả ân cứu mạng bản thân hắn coi trọng nhất, cũng chỉ là thủ đoạn tranh thủ tình cảm.

 

Sắc mặt Chu Thừa Huyền liền khó thấy được không kiên nhẫn.

 

Ta liền đứng ở bên ngoài doanh trướng, nhìn xem một khối đá bén nhọn bên cạnh bậc thang, nhìn chằm chằm hồi lâu, mới đi vào.

 

Gặp ta, sắc mặt Chu Thừa Huyền hơi hòa hoãn chút ít.

 

Mà tin ta có thai, Thẩm Dung cũng biết, giờ phút này ánh mắt nhìn ta căm thù, ta cố ý né Chu Thừa Huyền cùng Đại trưởng công chúa, khiêu khích nhìn ả.

 

Buông bánh ngọt, ta chuẩn bị rời đi.

 

"Tiện nhân, ngươi c.h.ế.t đi!"

 

Ta đi ra khỏi doanh trướng, Thẩm Dung ở phía sau quay người đuổi theo, ả đưa tay muốn túm lấy ta.

Bát Vân nhanh tay lẹ mắt lôi kéo ta, tránh khỏi công kích của ả.

 

Mà Thẩm Dung, bởi vì không kịp dừng lại, toàn bộ người ngã xuống.

 

Khuôn mặt như hoa như ngọc, trực tiếp đ.â.m vào tảng đá nhọn, m.á.u chảy không ngừng.

 

Thẩm Dung vốn là tội có mưu hại hoàng tự, hôm nay lại sai thích khách đến ám sát Đế Vương, để tranh thủ tình cảm.

 

Chu Thừa Huyền còn muốn giơ tay bảo vệ ả, nhưng hắn cũng cần mặt mũ

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trung-sinh-ngay-ta-nem-tu-cau-bi-quy-phi-ep-ga-ten-an-may/chuong-1516.html.]

Lại thêm ả muốn thương tổn ta, ác nhân có ác báo, nhìn Thẩm Dung đã hủy dung m.á.u tươi đầm đìa, Chu Thừa Huyền hiếm khi nhẫn tâm.

 

Phế Thẩm Dung, cả đời nhốt ở lãnh cung.

 

Chương 16

 

Bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta liền sớm trở về Hoàng Cung.

 

Thẩm Dung đã thành phế nhân, vết thương trên mặt cũng không có thái y điều trị, ta là người tốt, đương nhiên sẽ không để ả chảy m.á.u đến chết.

 

Phái người đưa thuốc, giúp ả giữ lại tính mạng.

 

Chỉ là thuốc có tác dụng phụ, khuôn mặt xinh đẹp kia, giờ bị sẹo nghiêm trọng.

 

Thẩm Dung, đã từng là ánh mặt trời, nhưng đối với Chu Thừa Huyền bây giờ, nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn, cảm giác trong lòng không giống nhau.

 

"Bát Vân, người đã đưa vào cung chưa?"

 

Ta nhẹ vỗ bụng đã được năm tháng, hôm nay ta đã thành Chiêu Nghi, hậu cung không còn Thẩm Dung, Chu Thừa Huyền sủng ái ta, mà ta cũng khuyên hắn hoàng ân chia đều, cho nên toàn bộ phi tần hậu cung, đều mang ơn ta.

 

Bát Vân nhẹ gật đầu: "Đánh què chân, tịnh thân, đã đưa vào lãnh cung cùng Thẩm Dung làm bạn."

 

Trương Đại, kẻ ta hận đến tận xương tủy, ở kiếp trước hại ch.ế.t cha ta, lại hại ch.ế.t ta.

 

Lúc này, ta sẽ không bỏ qua hắn.

 

Bát Vân lại nói: "Nhưng Thẩm Dung dường như cũng không nhận ra hắn."

 

Ta cười, ta cũng dự đoán được.

 

Thẩm Dung, nói thì hay lắm, thực tế trong lòng cũng khinh thường kẻ ti tiện. Vì vậy ta muốn cho tên ăn mày hầu hạ, tra tấn ả.

 

Kiếp trước bị ép thành phu thê với Trương Đại, thực chất bên trong hắn chính là đồ biến thái.

 

Vì vậy, ta cũng phải để Thẩm Dung nếm thử mùi vị này.

 

Loading...