Trùng Sinh Làm Hoàng Phu Thanh Khâu - Hoàn

Cập nhật lúc: 2024-07-04 21:32:44
Lượt xem: 651

Ta gật đầu.

"Khó trách tối qua linh khí trong cơ thể ta đột nhiên tăng mạnh." Đồ Sơn Nguyệt nói.

Ta không khỏi kinh ngạc nhìn nàng.

"Vậy nàng đột nhiên độ kiếp, là vì ta?"

Đồ Sơn Nguyệt gật đầu, "Không sai, lần này nếu không phải nhờ chàng, e rằng ta rất khó vượt qua được thiên kiếp."

Nghe vậy, ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Đồ Sơn Nguyệt đưa ra ngón tay thon dài như củ hành, nhẹ nhàng nâng cằm ta lên.

"Thích dáng vẻ hiện tại của ta không?"

Ta đỏ mặt gật đầu. Nếu không thích sao lại chảy m.á.u mũi chứ?

Đồ Sơn Nguyệt bỗng khẽ cười, rồi nàng áp sát môi mình về phía ta.

Tin tức Đại hoàng nữ Đồ Sơn Nguyệt thành công hóa hình và đột phá Cửu Vĩ nhanh chóng lan truyền khắp vương quốc thú nhân. Nữ hoàng lập tức hạ lệnh triệu hồi Đồ Sơn Nguyệt về vương thành, dự định tổ chức một cuộc tỷ thí trên lôi đài để nàng trở thành người kế vị chính thức. Bởi lẽ, sức mạnh và sự đáng sợ của Cửu Vĩ Hồ là điều không ai trong tộc thú nhân không biết.

Ngày diễn ra cuộc tỷ thí, Hoàng huynh và Tô Phúc Phúc cũng đã đến.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trung-sinh-lam-hoang-phu-thanh-khau/hoan.html.]

Thấy Đồ Sơn Nguyệt đáng lẽ phải c.h.ế.t trong quá trình đột phá Cửu Vĩ lại hóa hình thành công, trên mặt hoàng huynh tràn đầy sự không cam lòng và nghi hoặc. Lợi dụng lúc Tô Phúc Phúc không để ý, hoàng huynh lúc này vì mất m.á.u quá nhiều mà mặt mày tái nhợt, tìm đến ta. Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Đồ Sơn Nguyệt làm sao có thể hóa hình thành công, Nguyệt Bạch, có phải ngươi đã làm gì đó không?"

Ta vẻ mặt vô tội nhìn hắn: "Hoàng huynh, ta không làm gì cả, chỉ là giúp thê chủ an ủi tinh thần một chút thôi. Nhưng mục đích chúng ta hòa thân, không phải là để an ủi tinh thần của thê chủ sao?"

Nghe ta nói, sắc mặt vốn đã tái nhợt của hoàng huynh càng trở nên trắng bệch. Hắn dường như nhớ tới cái c.h.ế.t thảm của Đồ Sơn Nguyệt kiếp trước, vẻ mặt không thể chấp nhận được, "Sao lại như vậy?"

Rõ ràng, hắn cũng nhớ lại rồi, kiếp trước, thân là phu quân của Đồ Sơn Nguyệt, hắn chưa từng an ủi tinh thần cho nàng, thậm chí còn rất chán ghét nàng.

Lúc này, Đồ Sơn Nguyệt ở phía xa vẫy tay với ta. Nhưng Tô Phúc Phúc sợ lời hắn nói sẽ bị truyền ra ngoài, gây ra sự khó chịu cho Đồ Sơn Nguyệt. Thêm vào đó, trong khoảng thời gian này hoàng huynh căn bản không thể an ủi được tinh thần của nàng, vì vậy Tô Phúc Phúc nhân lúc hoàng huynh hấp hối, nhân lúc m.á.u của hắn còn ấm, đã hút cạn m.á.u của hắn.

Hóa hình của tộc Bức Phàm vốn đã khó khăn hơn so với thú nhân bình thường, m.á.u của hoàng huynh lại không thể cung cấp sức mạnh cho Tô Phúc Phúc.

Vì vậy, ba năm sau vào ngày Tô Phúc Phúc trưởng thành, nàng vẫn không thể hóa thành hình người. Mà đối với thú nhân mà nói, nếu không thể hóa hình người trước khi trưởng thành, vậy thì sẽ vĩnh viễn không có khả năng hóa hình thành công nữa. Còn về hậu quả của việc thất bại trong hóa hình, chính là trơ mắt nhìn tinh thần lực của mình ngày càng mất kiểm soát, cho đến cuối cùng không thể khống chế được nữa, rơi vào trạng thái cuồng hóa mà chết.

Tuy nhiên, ta đã sớm dự liệu được Tô Phúc Phúc sẽ có kết cục như vậy. Bởi vì từ những gì nàng đã làm với ta ở kiếp trước có thể thấy, là một người thuộc tộc Bức Phàm, nàng từ đầu đến cuối đều coi phu quân đáng lẽ phải an ủi tinh thần của nàng theo bản năng là túi m.á.u có thể lấy ra sử dụng bất cứ lúc nào.

 Kiếp này cũng vậy. Nàng chỉ lo hút m.á.u hoàng huynh, mà quên mất tác dụng lớn nhất của hoàng huynh đối với nàng là an ủi tinh thần. Mà hoàng huynh bị ảnh hưởng bởi độc tố khi nàng hút máu, hầu như hoàn toàn trở thành con rối của Tô Phúc Phúc, lấy đâu ra cơ hội để an ủi nàng ta?

Không có vuốt ve, không có ôm ấp, không có hôn, chỉ có việc bị hút m.á.u trong trạng thái mê man, Tô Phúc Phúc có thể được an ủi mới là lạ. Kiếp trước nếu không phải vì ta tình cờ có huyết thống Linh tộc, cung cấp sức mạnh cho Tô Phúc Phúc, e rằng cuối cùng nàng ta cũng sẽ thất bại trong việc hóa hình. Kiếp này, chẳng qua là nàng ta tự chuốc lấy mà thôi.

(Hết)

Bình luận

2 bình luận

Loading...