Trùng Sinh Làm Hoàng Phu Thanh Khâu - 13

Cập nhật lúc: 2024-07-06 16:51:00
Lượt xem: 150

Độ kiếp? Chẳng lẽ nói, ta vẫn không thể thay đổi kết cục của Đồ Sơn Nguyệt sao? Nắm chặt hai tay, ta lập tức xuống giường, muốn xông ra ngoài tìm Đồ Sơn  Nguyệt. Hộ vệ người thú vội vàng ngăn ta lại, "Hoàng phu xin dừng bước, hiện tại ngài đi cũng không giúp được gì đâu."

Hóa hình chi kiếp của người thú, là ai cũng không giúp được. Ta lắc đầu, "Dù không giúp được gì, ta cũng muốn ở bên nàng."

Hộ vệ người thú lúc này mới không ngăn cản ta nữa. Khi ta ra khỏi cửa, chỉ thấy bầu trời trên núi Thanh Khâu bị mây đen khổng lồ bao phủ. Trong mây đen tia chớp lấp lánh di chuyển, trông rất đáng sợ.

Đột nhiên, một tia sét to bằng miệng bát uốn lượn xuống. Tim ta không khỏi hoàn toàn chìm xuống. Tia sét lớn như vậy, ai mà chịu nổi chứ. Mà sau khi tia sét này giáng xuống, mây đen trên bầu trời nhanh chóng tản ra, để lộ ánh nắng rực rỡ.

Lôi kiếp của Đồ Sơn  Nguyệt đã kết thúc.

Nhưng nàng rốt cuộc có vượt qua hay không, hiện tại không ai biết. Nghĩ đến đây, ta nhấc chân liền chạy như bay ra khỏi động phủ. Trong lòng điên cuồng cầu nguyện: Đồ Sơn  Nguyệt, nàng nhất định phải không sao nhé.

Thấy hai chân ta dùng hết sức chạy vẫn quá chậm, một tộc nhân của Đồ Sơn Nguyệt trực tiếp ngậm ta lên ném lên lưng mình, chở ta chạy về phía nơi Đồ Sơn Nguyệt độ kiếp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trung-sinh-lam-hoang-phu-thanh-khau/13.html.]

Nửa khắc sau, chúng ta đến nơi Đồ Sơn Nguyệt độ kiếp.。Lúc này đây, giữa khung cảnh hoang tàn đổ nát, Đồ Sơn Nguyệt với thân hình lấm lem đen nhẻm, đang mọc ra chiếc đuôi thứ chín dưới ánh mắt mong đợi của các tộc trưởng. Chờ đến khi chiếc đuôi thứ chín của nàng mọc ra, các bậc trưởng lão trong tộc Cửu Vĩ Hồ bỗng chốc cùng nhau cất lên tiếng hoan hô đầy kích động.

Đồ Sơn Nguyệt bỗng chốc biến đổi hình hài, hóa thành một nữ tử cao dong dỏng, dung nhan vừa quyến rũ lại vừa lạnh lùng. Dưới ánh mắt kinh diễm của ta, nàng sải từng bước dài, mỉm cười tiến về phía ta. Chưa kịp để ta lên tiếng, Đồ Sơn Nguyệt đã bất ngờ đưa tay bế thốc ta lên.

"Tộc trưởng, ta xin phép cáo lui trước."

Sau khi chào hỏi tộc trưởng Hồ tộc, Đồ Sơn Nguyệt liền ôm ta bay vút về phía hồ nước nóng sau núi Thanh Khâu. Đặt ta xuống, nàng khẽ cười đưa tay vuốt ve dưới cánh mũi ta.

“Chàngi chảy m.á.u mũi rồi."

Nghe vậy, ta không khỏi đỏ bừng mặt, vội vàng đưa tay lau m.á.u mũi. Ta cũng đâu muốn mất mặt như thế này chứ. Nhưng sau khi Đồ Sơn Nguyệt hóa hình, nàng thực sự toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng, khiến ta không thể chống đỡ nổi. Lúc này, Đồ Sơn Nguyệt nhìn ta hỏi: “Chàng có huyết thống Linh tộc?"

Bình luận

2 bình luận

Loading...