Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trúc Mã Không Bằng Trời Ban - Chương 9,10: Tình yêu của anh chẳng đánh một xu.

Cập nhật lúc: 2024-10-07 08:53:26
Lượt xem: 462

9.

Nếu tính theo lượng tương tác trong làng giải trí thì...  Tần Tranh cũng không phải là người quá nổi bật.  

Hiện tại, khi Tần Tranh đăng bài trên Weibo, những anh chị trong giới thể thao điện tử và các fan của anh ấy vẫn chưa kịp phản ứng. Trong khi đó, fan của Từ Di Phàm, cả fan chỉ yêu mến riêng anh ấy lẫn fan couple, đã nhanh chóng chiếm lĩnh phần bình luận dưới bài đăng của Tần Trịnh.

[Tần Tranh? Chưa nghe nói đến bao giờ.]

 

[Thanh mai trúc mã đang quay chương trình, cậu là cái gì chứ? Còn bảo cô ấy thích kiểu như cậu?]

[Nếu cô ấy thích cậu, sao lại không quay chương trình cùng cậu?]

Tôi không thể ngờ rằng, Tần Tranh... người đã từ chối tham gia chương trình... lại có ngày bị kéo vào tình huống như thế này.  

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn quyết định bấm thích bài đăng của anh ấy.  

Like bài viết của anh ấy cũng chính là tán thành với dòng trạng thái mà anh đã viết.

Thời gian fan của Từ Di Phàm lộng hành dưới bài viết của Tần Trịnh không kéo dài lâu.  

Phải biết rằng, Tần Trịnh cũng có lượng fan không hề nhỏ, đặc biệt sau khi anh giành chức vô địch gần đây, đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Thêm vào đó, fan của Tần Tranh rất đa dạng: những anh em trong giới chỉ quan tâm đến thành tích, những fan mới gia nhập chỉ vì vẻ ngoài của anh ấy, và cả fan couple của đội tuyển.

Sự trung thành của các fan ấy không hề ít. 

 

Vì thế khi Từ Di Phàm và quản lý của anh ấy còn đang vẽ ra viễn cảnh tương lai về việc diễn trong một bộ phim về thể thao điện tử, đồng thời thông báo cho đội ngũ PR rằng Từ Di Phàm sẽ là nam chính trong bộ phim, thì… phần bình luận dưới bài viết của Tần Tranh đã nổ tung.

Những người đến đầu tiên là các tuyển thủ thể thao điện tử như Tần Tranh. Họ hầu hết đều theo dõi cả tôi và anh ấy, luôn là những người nhanh nhạy khi có "drama" trong làng. Khi thấy Tần Tranh công khai thông tin này, họ còn ngại không dám nói gì. Nhưng khi thấy tôi bấm like cho bài viết của anh ấy, từng người một liền trở nên phấn khích.

[Ồ ồ ồ... Nhà vô địch công khai tình cảm rồi đây!] Đây là của Sát Thần.  

[Quay chương trình với Tiểu Niên mà cô ấy không nói gì nhỉ? Định xem anh em như người ngoài đấy à?] Đây là của Lão Lỗ.

Những người khác thì hoặc vui mừng "hóng drama", hoặc đã bắt đầu gửi lời chúc mừng, hoặc tỏ ra hơi chua chát.  

Chỉ có Tiểu Phi là nhảy lên nhảy xuống cãi nhau với fan của Từ Di Phàm, như thể người công khai mối quan hệ không phải là Tần Trịnh mà là cậu ấy vậy.

[Chưa nghe nói bao giờ? Vô địch thế giới mà cậu chưa nghe nói đến? Cậu thật sự sống dưới đáy giếng đấy à?]

[Từ Di Phàm có muốn làm thanh mai trúc mã với chị Niên của tôi, nhưng chị ấy có chịu làm thanh mai trúc mã với anh ta không?]

 

[Đừng nói tái hợp gì cả! Nếu chiếc gương có thể ghép lại thì nó đã không vỡ ngay từ đầu rồi!]

Tôi cảm động trước lời nói đó và vội vàng bấm like.

Ngay sau đó, những anh chị lớn trong giới thể thao điện tử cũng nhanh chóng tham gia cuộc chiến.  

Thực lòng mà nói, khi tôi đồng ý hẹn hò với Tần Tranh, chúng tôi không lập tức công khai, một phần cũng là vì những anh chị lớn này. Họ... thật sự quá giỏi mắng mỏ.

Tần Tranh xuất phát điểm quá cao, chỉ cần anh mắc một lỗi nhỏ trong trận đấu, những anh em lớn trong giới sẽ lập tức mắng anh ngay. Nào là anh đã quá kiêu ngạo, hay đã đến tuổi chuẩn bị giải nghệ.  

Tôi, vì là nữ, chỉ cần chơi hơi chệch tay hoặc tinh thần không tốt trước trận đấu, cũng sẽ bị mắng.  

Người ta nói tôi không phù hợp với nghề này, nói rằng phụ nữ thường hay yếu đuối...

Khi Tần Tranh công khai chuyện tình cảm của chúng tôi, tôi đã lường trước phản ứng của những anh chị lớn ấy. Bị mắng là điều không thể tránh khỏi.

Thật ra sau ngần ấy năm, tôi đã quen rồi. Thậm chí còn có thể đoán được họ sẽ nói gì:  

[...Chúc Niên? Cô đến với làng thể thao điện tử là để yêu đương chứ không phải thi đấu phải không?]

 

[Tôi đã nói tại sao trận đấu này chơi kém vậy, hóa ra là vì hai người đang tổ chức tiệc cưới à!]

[Tâm trí đều để vào chuyện yêu đương thì giành quán quân thế nào được? Cô không kéo tụt đội là may rồi đấy!]

[Cô muốn từ bỏ chức vô địch năm sau đúng không, Tần Trịnh?]

  

[Ồ, cặp đôi thể thao điện tử à, yêu nhau thì ra ngoài mà yêu, đừng làm phiền ở đây nữa!]

Thực ra chúng tôi đều hiểu rằng, nếu không cùng một đội tuyển thì chuyện yêu đương hầu như không ảnh hưởng đến việc luyện tập và thi đấu. Dù sao chúng tôi cũng đã là những người trưởng thành hơn hai mươi tuổi rồi, chẳng lẽ vì thi đấu mà phải đi tu sao?

Nhưng để fan chấp nhận, và để duy trì tinh thần của chúng tôi, cả hai đã quyết định tạm thời không công khai.

Giờ thì đã công khai rồi, chắc tài khoản Weibo của tôi và Tần Tranh sẽ bị "tấn công" một đợt nữa. Có khi chúng tôi sẽ bị "phơi xác" trên các diễn đàn bàn chuyện trong làng thể thao điện tử trong vòng một hai tháng cũng nên...

Nghĩ đến cảnh tượng khủng khiếp đó, tôi lật qua lật lại album ảnh của mình, cuối cùng tìm thấy một bức ảnh đẹp nhất.  

Bức ảnh chụp khoảnh khắc trên bục trao giải. Tần Tranh và đồng đội đứng bên nhau, khoác cờ đỏ, trên tay cầm cúp vàng... Cơn mưa vàng rơi xuống, họ đồng thanh hét lên: "Chúng tôi là nhà vô địch!"

Dù ngày hôm đó đội của chúng tôi chiến đấu suốt năm ván nhưng vẫn thua tiếc nuối trước XGG, lỡ mất chức vô địch. Nhưng cơn gió của mùa hè năm đó, vẫn thổi mãi trong lòng chúng tôi.

Tôi đăng tấm ảnh này lên Weibo, kèm theo dòng trạng thái:  

[Phải đợi đến khi cơn mưa vàng rơi trên người tôi, đó mới là lần đỉnh cao gặp lại thật sự.]

Không ngờ câu nói cùng bức ảnh vừa đăng xong, các tuyển thủ thể thao điện tử đang trong kỳ nghỉ ngơi liền trở nên điên cuồng:

XGG Tiểu Phi: [Nói trước nhé, người cô muốn gặp không phải là tôi.]

XGG Chân Chân: [Cũng không phải tôi.]

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)

 

XGG Mùa Xuân: [Không phải tôi.]

  

XGG Ngô Đồng: [Không phải tôi.]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/truc-ma-khong-bang-troi-ban/chuong-910-tinh-yeu-cua-anh-chang-danh-mot-xu.html.]

 

XGG Tần Tranh: [Vậy có lẽ là tôi.]

10.

Không chỉ phần bình luận của tôi và Tần Tranh trở nên rối loạn mà cả biểu cảm của Từ Di Phàm và quản lý của anh ta cũng lúng túng. 

Từ Di Phàm theo dõi Weibo của tôi. Lúc đó phòng PR của họ chắc vừa mới đăng tin Từ Di Phàm sẽ tham gia đóng phim về thể thao điện tử. Để thể hiện sự thành ý, họ còn tag tôi, biên kịch, và cả nguyên mẫu nhân vật... Tần Tranh.  

Nhưng cuối cùng, bài đăng của tôi lại "vả" họ một cú mạnh.  

Cái gì mà "đỉnh cao gặp lại"? Người mà tôi thật sự muốn gặp lại ở đỉnh cao, chính là nguyên mẫu nhân vật mà Từ Di Phàm đang cố gắng hóa thân.  

"chúcc Niên, em có ý gì vậy?" Từ Di Phàm đen mặt, bắt đầu chất vấn.  

"Ý này đấy." Tôi cười: "Đã nói với anh là tôi có bạn trai rồi mà, tôi có nói sẽ hợp tác để anh quảng bá không? Từ Di Phàm, anh và quản lý của anh tự đi tìm cái tát vào mặt mình thì đừng trách tôi làm cho tiếng 'bốp bốp' đó thêm rõ ràng."

Nếu không phải vì anh ta quá đáng thì tôi sẽ không vội vàng công khai mối quan hệ với Tần Tranh như vậy.  

Đạo diễn lúc này đã ôm ghế mà "ôi ôi ôi" lên rồi.  

Tuy tôi không hiểu có gì đáng để đạo diễn phải làm vậy... chuyện lùm xùm giữa Từ Di Phàm, Tần Tranh và tôi không biết sẽ mang về bao nhiêu lượt tương tác cho ông ấy. Chẳng phải còn tốt hơn việc ghép đôi ảo sao?

Đúng lúc đó, tôi nhận được tin nhắn từ quản lý.  

Bỏ qua hàng loạt tin nhắn hỏi về mối quan hệ giữa tôi và Tần Tranh, tôi mở cuộc trò chuyện với quản lý.  

Sau khi đọc xong, tôi không nhịn được cười.

"Đạo diễn, quản lý của chúng tôi bảo tôi nhắn cho ông một tin." Tôi đưa điện thoại cho đạo diễn: "Tôi sẽ rút khỏi chương trình."  

Quản lý của tôi vẫn rất cứng rắn.  

Ngay khi nhìn thấy cảnh Từ Di Phàm "đè tường" tôi trên livestream, anh ấy đã bắt đầu đàm phán với liên đoàn về hợp tác rồi.  

Đạo diễn tiếp cuộc gọi từ quản lý. Dù không bật loa ngoài, tôi vẫn nghe rõ giọng đầy tức giận từ phía bên kia:  

"Đạo diễn Lư, chúng tôi gửi tuyển thủ đến là để hỗ trợ các anh quảng bá chứ không phải để bị quấy rối."  

Đạo diễn Lư im lặng, bởi ông ta không còn gì để nói.

Dù fan của Từ Di Phàm có cố gắng biện minh rằng anh ấy gặp lại người quen nên vui mừng không kiềm chế được, rằng anh ấy chỉ là một đứa trẻ, rằng được Từ Di Phàm "đè tường" là phúc phần tu luyện từ kiếp trước...  

Nhưng quấy rối vẫn là quấy rối.

Khi tôi rời khỏi đoàn làm chương trình, Từ Di Phàm lại một lần nữa chặn tôi lại.  

"Muốn gì nữa?" Tôi khoanh tay, nhướng mày: "Còn muốn 'ban phước' cho tôi lần nữa à?"  

Tôi nhớ rất rõ trên mạng nói việc Từ Di Phàm "đè tường" tôi là một "ân huệ" dành cho tôi.

Từ Di Phàm mím môi, nhưng cuối cùng vẫn lùi lại một bước.  

Khi tôi sắp đi, anh ấy không kiềm được gọi tôi lại: "chúc Niên, anh nói thật lần này anh tham gia chương trình là để tìm em, em có tin không?  

"Nếu không thì, với vị thế của anh hiện tại, làm sao anh lại phải tham gia một chương trình như thế này?"  

"Nếu không thì, anh có thể đóng bất kỳ phim nào, tại sao anh lại chọn đóng phim về thể thao điện tử?"

  

"Trước đây anh không thích thể thao điện tử, nhưng anh thích em."

 

"chúc Niên, anh hối hận rồi."

Tôi dừng lại một chút.  

Tôi biết, trước đây Từ Di Phàm rất trẻ con.  

Anh ta thuộc kiểu người càng thích ai thì càng muốn thu hút sự chú ý của người đó. Nhưng vì anh ta khá trầm tính nên không làm những việc như kéo tóc hay lật váy con gái. Thay vào đó, thời niên thiếu, anh ta thường chọc tức tôi để kiểm chứng tình cảm của tôi dành cho anh ấy và thu hút sự chú ý của tôi.  

Chẳng hạn như anh ta tự tạo scandal với các nữ diễn viên khác, sau đó lại cố tình gọi điện cho tôi: "chúc Niên, tại sao em vẫn chưa từ bỏ sự nghiệp để đi theo anh? Nếu em còn như vậy, anh sẽ thật sự thích người khác đấy."

Thực ra tôi không nên đổ hết những tâm trạng thất thường của mình thời đó lên Từ Di Phàm.  

Nhưng phải nói rằng, khoảng thời gian đó, anh ta thực sự khiến tôi cảm thấy bất an và vô cùng khổ sở.  

Vì thế tôi đã kiên quyết chia tay với anh ta. Tôi nghĩ rằng sau hai năm, Từ Di Phàm ít nhiều cũng sẽ trưởng thành hơn.  

Nhưng không ngờ anh ta vẫn còn trẻ con như vậy.

Vì vậy, tôi dừng lại và không nhịn được hỏi: "Tình yêu của anh là như vậy sao? Quấy rối người khác? Ép buộc người ta?"  

"Ở giữa đám đông công khai nhìn người khác khó xử, rồi dùng dư luận để ép họ phục tùng?"

  

"Đến cuối cùng, anh vừa có tiếng tăm, vừa có sự nghiệp, còn có cả tình yêu?"

  

"Tình cảm của anh, thật sự không đáng một xu."

Tôi làm sao không đoán được chứ? Fan của Từ Di Phàm tuy nhiều, nhưng với tư cách là một ngôi sao nổi tiếng, phần lớn các cô gái đều coi anh ấy như chồng, như người yêu.  

Làm sao họ dễ dàng chấp nhận việc anh ta có người yêu thật sự và còn tham gia chương trình để theo đuổi người ấy?  

Hiện tại, hầu hết các tin tức hot trên mạng đều là về mong muốn tôi và Từ Di Phàm ở bên nhau, ai là người đứng sau thao túng điều đó, chắc chắn ai cũng rõ.  

Nếu tôi vẫn còn là cô gái vừa bước chân vào làng thể thao điện tử, chưa trải qua những vinh quang rực rỡ hay những lời lẽ cay nghiệt của các anh chị lớn trong nghề, có lẽ tôi đã sớm bối rối và chủ động hợp tác với Từ Di Phàm và quản lý của anh ấy rồi...  

Nhưng họ đã lầm.  

Ai cũng đều trưởng thành, chỉ có Từ Di Phàm là vẫn ôm lấy chút khôn lỏi trẻ con, tự mãn với bản thân.  

"Từ Di Phàm, tình yêu của anh chẳng đáng giá, đừng làm tôi thấy ghê tởm nữa."

Loading...