Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trúc Mã Không Bằng Trời Ban - Chương 7,8: Trúc Mã Không Bằng Trời Ban.

Cập nhật lúc: 2024-10-07 08:52:32
Lượt xem: 439

7.

Tôi thực sự không muốn có quá nhiều dính dáng với Từ Di Phàm.

Thế nhưng, vào ngày thứ hai bắt đầu buổi huấn luyện, anh ta lại đến muộn. Rõ ràng đã quy định thời gian từ trước và nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ kỷ luật trong suốt quá trình huấn luyện. Thế mà anh ta vẫn đến trễ mười phút.

Theo như anh ta nói, chỉ mười phút thôi thì không phải là quá lâu. Hơn nữa, trong đội Đỏ còn có một thành viên xin nghỉ để đi quay phim. Đến mức tôi không hiểu nổi ý nghĩa của việc tham gia chương trình này là gì, cũng không hiểu mục đích của đám ngôi sao này khi đến tham gia.

Nếu các hoạt động khác quan trọng như vậy thì có cần phải tham gia chương trình này không?

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)

Tôi đã cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn được, phạt Từ Di Phàm mười cái hít đất. Anh ta thực thi mà không hề phàn nàn gì.

Mặc dù có vài người trong khu bình luận trên màn hình LED tranh luận, nhưng chuyện này cũng nhanh chóng qua đi, chuyển sang một chủ đề khác. Tuy nhiên, tôi thà rằng khu bình luận tiếp tục tranh cãi.

Bởi khi tôi nghiêng đầu nhìn màn hình LED, tôi rõ ràng thấy những lời bình luận kỳ lạ:

[Từ Di Phàm bị phạt mà vẫn cười kìa.]

[Nụ cười của Từ Di Phàm dịu dàng quá!]

[Từ Di Phàm, sao anh không nói với huấn luyện viên là anh đến muộn vì muốn xuất hiện với dáng vẻ đẹp trai nhất để gặp cô ấy, nên mới mất thời gian chứ?]

Tôi giật mình vội vàng quay mặt đi.

Tôi nghĩ, dù không muốn nói chuyện với Từ Di Phàm, nhưng tôi thực sự cần tìm cơ hội để nói chuyện với anh ta, yêu cầu anh ta dừng những hành động này lại. Tôi không muốn bị dân mạng phát hiện mình là bạn gái cũ của anh ta, cũng không muốn bị kéo vào những tin đồn tình cảm kiểu như này.

Nhưng thay vì tìm thời gian nói chuyện, tôi lại nhanh chóng đối mặt với việc phải chơi vài trận cùng anh ta.

Người xin nghỉ là tuyển thủ đi đường giữa, trùng hợp là tôi cũng thường chơi vị trí này trong đội, vì để không làm ảnh hưởng đến việc phân tích lại trận đấu, tôi tạm thời thay thế vị trí đường giữa.

Không ngờ Từ Di Phàm liền chuyển từ vị trí đi rừng sang hỗ trợ, bám chặt ở đường giữa, không chỉ thế, anh ta còn mấy lần "ăn" lính của tôi. Nhìn cách anh ta hành xử, tôi nghi ngờ anh ta không phải muốn tạo tin đồn tình cảm, mà là đang muốn trả thù tôi.

Dù gì, với những hành động trước đó của anh ta, nếu nói là trả thù tôi thì cũng không quá đáng.

Khi phân tích lại trận đấu, tôi trực tiếp chỉ ra vấn đề của Từ Di Phàm: "Anh nghĩ hành động đó là đúng à? Để người khác lấy hết tài nguyên rừng của đội mình, anh xem phát triển của mình thế nào, cả cấp độ của tôi nữa!"

Không ngờ Từ Di Phàm chỉ cười nhướng mày, nói đó là chiến thuật phối hợp giữa đường giữa và rừng.

Tôi: ...

Lúc này, số người xem chương trình không nhiều. Rốt cuộc, những người thực sự yêu thích thể thao điện tử thường không hứng thú với mấy chương trình toàn người chơi dở này. Vậy nên sau khi tôi mắng Từ Di Phàm, phần lớn bình luận lại đứng về phía anh ta.

[Không phải là huấn luyện viên nghiêm khắc quá sao? Không phải đã thắng rồi à?]

[Cô ấy đang cố tình nhắm vào Từ Di Phàm à? Tiểu Lộ cũng có lỗi mà, sao không trách Tiểu Lộ?]

[Tôi có cảm giác như Từ Di Phàm đang tự nguyện bám theo cô ấy.]

[Huấn luyện viên gì thế, đây là chương trình giải trí, sao cứ cau có vậy? Cô nghĩ mình chuyên nghiệp lắm sao?]

Tất nhiên, màn hình không chỉ có mình tôi thấy.

Vừa bị mắng xong, sắc mặt Từ Di Phàm cũng không còn tốt nữa. Nhìn anh ta tức tối ngồi xuống, tôi không muốn gây chuyện thêm, chỉ bảo họ tiếp tục luyện tập. Dù sao sau khi chương trình kết thúc, tôi vẫn muốn tìm cơ hội nói chuyện với anh ta, bảo anh ta đừng chọc giận tôi nữa.

Không ngờ khi chương trình gần quay xong, Từ Di Phàm lại chặn tôi ở hành lang.

Rõ ràng bên cạnh tôi còn có Lão Lư đi cùng. Nhưng anh ta mang theo cả quay phim, tỏ vẻ kiêu ngạo như một con cua to xác, lao đến "dồn" tôi vào tường.

Tôi ngớ người vì bất ngờ, không kịp đẩy anh ta ra.

Lão Lỗ cũng sững sờ.

Vì vậy cả hai chúng tôi chỉ biết đứng nhìn Từ Di Phàm làm ra vẻ sâu sắc, nhìn chằm chằm vào tôi: "Chúc Niên, cô cố tình nhắm vào tôi, có phải vì muốn thu hút sự chú ý của tôi không?"

Tôi: "Hả?"

Từ Di Phàm: "Cô hối hận rồi đúng không, có phải cô muốn quay lại với tôi... Tôi biết mà, sau này cô vẫn chưa yêu ai..."

Tôi: "..."

Thật tốt, không cần phải nói chuyện với Từ Di Phàm nữa.

Vừa rồi những lời anh ta nói, chắc chắn đã được phát sóng trực tiếp.

Tôi còn nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế này, chẳng biết khi nào dân mạng tinh tường sẽ lật ra mối quan hệ của chúng tôi, rồi lại ầm ĩ lên một hồi. Nhưng bây giờ xem ra, chẳng cần đến dân mạng điều tra.

"Từ Di Phàm. Anh bị làm sao vậy?" Tôi đẩy mạnh anh ta ra rồi xoay xoay cổ tay, nhẹ nhàng hỏi: "Anh có biết là càng lớn tuổi anh càng dở hơi không?"

"Anh có biết hành động vừa rồi của anh gọi là quấy rối không?"

"còn nữa, đừng tự tin quá, đừng đến gần tôi."

"Tôi có bạn trai rồi."

Ban đầu tôi nghĩ nên giữ chút thể diện cho anh ta, để sau này có gặp lại cũng không quá khó xử. Nhưng rõ ràng Từ Di Phàm không cần tôi giữ mặt mũi cho anh ta.

Vậy thì đừng trách tôi phũ phàng trước ống kính.

8.

Từ Di Phàm tức giận bỏ chạy. Chắc hẳn anh ta bị câu "Tôi có bạn trai rồi" của tôi làm cho tổn thương không nhẹ. Không phải vì anh ta còn quan tâm tôi, mà là vì tự tôn của anh ta rất mạnh, việc bị mất mặt trước buổi phát sóng trực tiếp là điều khó chấp nhận.

Lão Lư tiến đến hỏi tôi bạn trai của tôi là ai. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/truc-ma-khong-bang-troi-ban/chuong-78-truc-ma-khong-bang-troi-ban.html.]

"Chưa nghe nói cô có bạn trai mà." Lão Lỗ tọc mạch: "Người trong giới của chúng ta à? Đừng nói là bịa ra đấy nhé?"

Tôi không trả lời Lão Lỗ. Bây giờ tôi thực sự rất ghét Từ Di Phàm, nhưng cũng không muốn làm anh ta nổi giận. Dù sao, lượng fan hâm mộ của anh ta thực sự rất đông. Hiện giờ tôi chẳng có tâm trạng trả lời câu hỏi của Lão Lỗ, chỉ muốn về khách sạn và gọi điện cho quản lý, hỏi xem tôi có thể rút lui khỏi chương trình này không. 

Hôm qua tôi vừa nói sẽ "có qua có lại"... nhưng sự phát triển của tình huống thật ngoài sức tưởng tượng.

Điều tôi không ngờ tới là trước khi kịp về khách sạn, tin tức nóng đã bùng nổ. Một chương trình thực tế về thể thao điện tử mà lại có thể lên top tìm kiếm, thật sự là không thể tin nổi. Tôi cảm giác đạo diễn có lẽ đã muốn "ship" tôi với Từ Di Phàm từ lâu rồi, dù tôi hoàn toàn không muốn.

Vì vậy, bất kể tôi đang chuẩn bị về khách sạn hay Từ Di Phàm vừa mới bỏ chạy, cả hai chúng tôi đều bị đạo diễn triệu tập quay lại.  

"Có thể đừng làm rõ mọi chuyện không?" Đạo diễn gần như sắp khóc: "Khó lắm mới có chút nhiệt này, làm ơn đừng phá tan mà!"

Tôi mở điện thoại ra và phát hiện hot search đầu tiên là:  

# Nhân vật chính trong tiểu thuyết tình yêu tan vỡ rồi tái hợp có thật ngoài đời, mẹ ơi con muốn tưởng tượng mình là nữ chính!#

  

Thứ hai:  

#  Từ Di Phàm và Chúc Niên là thanh mai trúc mã#

 

Thứ ba:  

# Đỉnh cao gặp lại, đôi mạnh mẽ đối đầu#

Đây cũng được gọi là "đỉnh cao của gặp lại" sao?  

Chỉ cần nhấp vào một trong những hashtag đó, tôi liền thấy hàng loạt bình luận phát cuồng của dân mạng...

[Chàng trai khó chiều và cô gái thể thao điện tử, thanh mai trúc mã tôi ship c.h.ế.t mất!]

Đây cũng có thể "ship" sao?

Từ Di Phàm ngồi cạnh đạo diễn, khuôn mặt đang ảm đạm bỗng rạng rỡ khi nhìn thấy những cụm từ đó, anh ta cười nói với tôi:  

"Cô xem đi, Chúc Niên, chúng ta tái hợp là điều tất yếu rồi."

Tôi lặng lẽ đảo mắt, không muốn quan tâm đến anh ta, tiếp tục lướt điện thoại.

Không ngờ, vừa lướt được vài cái thì nhận được tin nhắn của Tiểu Phi:  

[Chị Niên! Aaaaaa, em đã phản bội sự tin tưởng của chị rồi! Anh Tranh nhìn thấy hot search rồi, em không cản nổi anh ấy nữa!]

Tôi nhanh chóng trả lời:  [Cậu cản anh ấy làm gì?]

Cùng lúc đó, quản lý của Từ Di Phàm bên cạnh lên tiếng:  

"Thực ra lần này Từ Di Phàm đã không cư xử đúng đắn, coi như gây ra một rắc rối nhỏ. Giờ fan của cậu ấy chưa ầm ĩ là vì họ chưa kịp phản ứng. Cách tốt nhất là chuyển sự chú ý của mọi người sang chuyện khác..."

Tôi xoay xoay điện thoại, không nói gì.

Quản lý của Từ Di Phàm đã theo anh ta từ khi anh mới ra mắt. Đây là một người rất thông minh. Hồi đó, ông ta không cho Từ Di Phàm công khai việc có bạn gái và cũng nhiều lần nhắc nhở tôi đừng cản trở con đường phát triển của anh ta. Xét từ góc độ hiện tại, tôi nên cảm ơn những lời khuyên của ông ta khi xưa.

Nhưng điều đó không ngăn tôi cảm thấy không thích ông ta.

Lúc này, ông ta tiếp tục nói một cách tự nhiên: 

 

"Giờ tôi sẽ để bộ phận PR tung tin Từ Di Phàm sẽ tham gia diễn một bộ phim về thể thao điện tử. Chúng ta có thể tiếp thị rằng cậu ấy tham gia chương trình và bộ phim đều là để đến gần ánh trăng quá khứ… Chúc tiểu thư, cô sẽ phối hợp với Từ Di Phàm chứ?"

Ánh trăng quá khứ mà ông ta nói đến ai cũng rõ là ai. Ánh mắt ông ta tràn đầy sự chắc chắn. Dường như ông ta nghĩ tôi vẫn là cô gái sẵn sàng nhẫn nhịn vì Từ Di Phàm, sẵn sàng vượt qua nhiều thành phố chỉ để xem một buổi biểu diễn của anh ta, nhưng không dám đến gần. Ông ta cứ nghĩ tôi từ chối Từ Di Phàm chỉ vì tôi đang giận dỗi.

Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng, "ánh trăng" mà Từ Di Phàm muốn tiến gần, có thể đã sớm yêu người khác rồi.

Thực ra thì, tôi không quá quan tâm...

Bởi vì khi ông ta với nụ cười tự tin kết thúc câu hỏi, điện thoại của tôi lại rung lên. Vẫn là tin nhắn của Tiểu Phi:  

[Chị Niên… Anh Tranh đăng bài rồi, anh ấy đăng lên Weibo rồi.]

Tôi khẽ bật cười. Nhấp vào một giao diện quen thuộc, tìm trong danh sách theo dõi. Quả nhiên, một phút trước, ai đó đã đăng Weibo. Không chỉ thế, ảnh đại diện của người đó đã thay đổi, giờ là hình tôi đeo huy chương vàng. Dòng trạng thái cũng đổi thành:  

[Huy chương vàng và em, đều là báu vật.]

"..." Thật đúng là người kín đáo.

Và bài đăng mới nhất của anh ấy là:  

[Đường tình cảm giả dối mà các người đang "ship", có gì mà ship? Bạn trai cũ đừng tự vơ vào.]

[Thanh mai trúc mã không đấu nổi người mà trời ban, cô ấy không thích kiểu của cậu, cô ấy thích kiểu như tôi.]

Rõ ràng là đáp trả hai bình luận hot nhất dưới chủ đề tìm kiếm.

Tài khoản của Tần Tranh là tài khoản có lượng theo dõi rất lớn nên đã lập tức thu hút sự chú ý của fan couple.

Có người bình luận:  

[Anh là ai vậy chứ?]

 

[Anh giỏi hơn sao mà đòi đấu với đỉnh lưu?]

Loading...