Trọng sinh, tôi thay cha xử lí mẹ ngoại tình! - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:51:34
Lượt xem: 924

"Cha à, nếu không thể sống tiếp được thì cha và mẹ ly hôn đi, dù sao con với em đều trưởng thành cả rồi."

Nghe được lời này, cả ba người trong phòng đều lộ ra biểu cảm kinh ngạc, họ chẳng hoàn toàn dám tin rằng tôi lại có thể nói ra được những lời lẽ đó.

Cha bỗng khựng lại, ông lùi vài bước, ngồi xuống ghế sô pha.

Mẹ tôi với mái tóc rối bời và mặt nặng trĩu, dậm chân, chỉ thẳng vào mặt tôi mắng to:

"Thời Quang, con còn là người không? Sao con có thể dám nói như thế?!"

"Con có biết rằng, làm cha mẹ đơn thân sẽ ảnh hưởng tới con cái như thế nào không? Em trai con đang học năm thứ ba trung học, và bước vào thời điểm quan trọng. Làm như thế sẽ rất ảnh hưởng đến em trai của con!!"

Tôi cười khẩy, nhìn mẹ lần nữa, ánh mắt tôi có chút hận thù.

Kể từ lúc mang thai tôi, mẹ làm bà nội trợ toàn thời gian.

Để cho chị em tôi và mẹ có cuộc sống tốt đẹp hơn, cha không còn cách nào khác ngoài bán mặt cho đất bán lưng cho trời, làm việc không kể ngày hay đêm.

Những năm này, ông không sợ vất vả, mệt mỏi mà chỉ sợ mình làm không đủ để lo cho gia đình.

Khi còn nhỏ, tôi đã phàn nàn về cha tôi không biết bao nhiêu lần. Vào dịp lễ, trong nhà luôn chỉ có ba người bên nhau.

Nhưng khi trưởng thành, tôi cuối cùng cũng nhận ra rằng cha là trụ cột trong gia đình, lo toan hết tất cả các chi phí.

Ông chỉ cầm vài trăm nhân dân tệ mỗi tháng để trang trải chi phí sinh hoạt và đưa hết số tiền còn lại cho mẹ tôi.

Cha tôi luôn mặc một chiếc áo khoác cũ kỹ nhưng lại sẵn sàng mua cho chúng tôi đôi giày thể thao trị giá vài trăm nhân dân tệ.

Cha tôi ăn bánh bao với uống một ít nước lọc, còn đâu nhường lại hết đồ ăn ngon cho chúng tôi, và mỉm cười nói rằng ba đã no rồi. 

Nghĩ kỹ lại, ba tôi luôn phải sống tằn tiện, vất vả cũng chỉ để nuôi gia đình nhỏ này.

Thấy tôi không giúp đỡ, Thời Duệ đổ thêm dầu vào lửa, tức giận trừng mắt nhìn tôi.

“Thời Quang, làm gì có đứa con gái nào dám bảo cha mẹ ly hôn vậy??”

Mẹ tôi ôm em trai vào lòng, càng khóc to hơn:

“Đúng rồi! Mẹ đã nuôi nấng con bao nhiêu năm qua, sao con không hề quan tâm đến mẹ một chút nào. Con có phải là con của mẹ không vậy?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-toi-thay-cha-xu-li-me-ngoai-tinh/chuong-2.html.]

"Trí Viễn, vì con cái, xin hãy tha thứ cho em lần này. Anh thực sự không nể tình chúng ta là vợ chồng bao năm nay sao?"

"Dẫu có như nào, con cái vẫn cần tình yêu thương từ gia đình. Nếu chúng ta ly hôn, hai đứa con sẽ phải sống như thế nào đây?"

Mẹ biết cha tôi quan tâm đến gia đình nhất nên cố tình diễn kịch với hy vọng khiến ông thay đổi ý định.

Cha tôi tuy là người nóng tính nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ trọng nam khinh nữ.

Vô số đêm tôi nhắn tin, ông luôn đáp lại bằng lời lẽ an ủi, động viên tôi.

“Con gái cần phải ra ngoài nhiều hơn và đừng để bị “kẹt” trong một thị trấn nhỏ”.

“Con sinh ra để tận hưởng, để khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài, chứ không phải ếch ngồi đáy giếng, chỉ biết qua trí tưởng tượng phong phú của mình.”

Tôi bước từng bước nặng nề tiến về phía cha tôi.

Tấm lưng vạm vỡ nay như bị tia sét đánh trúng, ông như mất hết năng lượng, không dám đối mặt và không còn dám đấu tranh nữa. 

Tôi chậm rãi ngồi xuống cạnh, dựa vào vai ba, giọng nghẹn ngào.

"Cha, những năm này người vất vả rồi..."

"Con gái cha đã lớn, không cần người cha già này lo lắng nữa rồi."

"Hãy nghe con, từ bây giờ cha hãy sống cuộc đời mình muốn, nha?”

Nghe vậy, ông từ từ ngẩng đầu lên và nhìn tôi, tôi có thể thấy rõ những giọt nước mắt có thể trào dâng bất cứ lúc nào trong mắt cha tôi.

Mẹ tôi nháy mắt với Thời Duệ, hắn lập tức hiểu ra, quỳ xuống trước mặt ba tôi, ôm lấy chân ông."

“Cha, mẹ biết sai rồi…”

“Cha ơi, con thực sự không muốn gia đình mình phải chia ly đâu.”

Mẹ tôi lo lắng đứng sang một bên, nước mắt cứ rơi.

Tôi biết mẹ không muốn rời xa cha.

Thay vào đó, bà miễn cưỡng chia tay người tình của mình.

Bình luận

1 bình luận

  • Vả mặt quá đã, rất mê nữ 9 hehe siu rcm mng đọc bộ nì

    lien 3 ngày trước · Trả lời

Loading...