Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 803

Cập nhật lúc: 2024-10-02 08:39:22
Lượt xem: 23

Trong thư Quý Hiên Dật nói, sau khi Diêm Kỷ bị hình phạt, người tới thay thế vị trí hắn ta là người của Quý thị, chẳng qua người kia vẫn mang họ Diêm, là do hắn ta cố ý sắp xếp vào.

Tuy Quý Hiên Dật không nói rõ nhưng Thẩm Bích Thấm vẫn hiểu được ý hắn. Hải đạo phó sứ mới đến cũng họ Diêm, vậy thì lá cờ quan viên trước đây nàng thu được vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Nói cách khác, từ nay về sau cho dù lệnh cấm biển chưa được giải trừ thì nàng vẫn có thể dùng lá cờ quan viên này mà ra biển giao dịch một cách quang minh chính đại.

Hiểu nôm na chính là Quý Hiên Dật đang công khai giúp nàng có thể thuận tiện ra biển buôn lậu.

Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Bích Thẩm kích động khó mà ức chế, nàng vừa mới quyết định mở cửa hàng tơ lụa thì tin tức này lại đến. Phải biết rằng tơ lụa chính là mặt hàng mà các phiên quốc trên biển thích nhất.

Chỉ là Thẩm Bích Thấm không có ý định đến nước Oa, nơi nàng muốn đến là Lữ Tống, hơn nữa nhất định nàng phải đến đó.

Bởi vì Lữ Tống có một loại cây nông nghiệp mà nhất định nàng phải nắm được trong tay mình. Hiện nay Lữ Tống vẫn chưa nghiêm cấm loại cây nông nghiệp kia ra ngoài, đợi đến khi có lệnh kiểm tra nghiêm ngặt, muốn mua được nó cũng cực kỳ khó khăn. Thế nhưng vì cuộc sống của ngàn vạn bách tính Nam Minh, cho dù thế nào nàng cũng phải lấy được nó.

Sau khi xem hết lá thư, trong lòng Thẩm Bích Thẩm vừa cảm động vừa xấu hổ cũng vừa day dứt. Phần lễ này của Quý Hiên Dật có thể nói nặng tựa ngàn kim, cho dù vậy nàng vẫn không hề hối hận chút nào về sự lựa chọn ở phương diện tình cảm.

Nếu trước đây nàng không làm vậy, chỉ sợ đến sau cùng nàng và Quý Hiên Dật sẽ trở thành vợ chồng bất hòa mà cũng không thể trở thành bằng hữu.

Chăm chú viết một lá thư hồi âm cho Quý Hiên Dật và biểu đạt ý cảm tạ của mình, lúc này Thẩm Bích Thẩm mới đọc thư của Mộ Dung Húc.

Cũng không biết vì sao, rõ ràng hai người đã đính hôn, cũng được xem là một nữa phu thê, hơn nữa đã không gặp nhau một một khoảng thời gian dài nhưng Thẩm Bích Thẩm lại cảm thấy tình cảm của mình dành cho hắn càng lúc nàng nồng. Vốn dĩ trước đây khi đối diện với người thật nàng còn có thể duy trì bình tĩnh nhưng bây giờ chỉ xem thư của hắn mà tâm trạng của nàng đã vô cùng hồi hộp.

"Phù..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-803.html.]

Hít thở thật sâu, Thẩm Bích Thẩm mới chậm rãi mở thư ra đọc.

Nét chữ quen thuộc đã được khắc sâu trong trí nhớ vẫn vững chãi và mạnh mẽ, chẳng qua mức độ vững chãi và mạnh mẽ này dường như còn nhiều hơn ngày xưa, xem ra cuộc sống trong quân đội khiến tính tình Mộ Dung Húc cương nghị hơn không ít.

Đọc nội dung trong thư một cách cẩn thận.

Trong thư, ngoại trừ nói đến việc hắn đã chỉnh đốn lai quân đội Sơn Đông thế nào, huấn luyện ra sao, Mộ Dung Húc còn kể một số chuyện thú vị ở Bắc Địa.

Thêm một chuyện vui nữa, Mộ Dung Húc lại được thăng chức.

Tai họa ở Sơn Đông đã được giải quyết nhưng ở Chiết Giang lại có vẻ rất nghiêm trọng, dần dần đang mất kiểm soát. Vì tình hình kháng Oa tiến triển rất tốt nên triều đình muốn nhân dịp này thiết kế thêm một tham tướng cho Ninh Thiệu Đài (*) và Diêm Tùng cũng mong muốn để Mộ Dung Húc đến đó.

(*) Ninh Thiệu Đài: ba địa phương Ninh Ba, Thiệu Hưng và Đài Châu.

Trong hệ thống quân đội của Nam Minh, tham tướng gần với tổng binh hoặc một phó tổng binh cấp cao.

Đọc đến đây, Thẩm Bích Thấm lạnh lùng cười. Rất đương nhiên Diêm Tùng làm thế này cũng không phải có lòng tốt để Mộ Dung Húc được thăng quan.

Thông qua Lý Kiều bên kia Thẩm Bích Thẩm cũng biết được không ít thông tin liên quan đến tình hình Chiết Giang bên kia. Trước đây nhờ có Mộ Dung Húc mà giặc Oa không dám tiến đến

Sơn Đông nữa, vì vậy tất cả bọn chúng đều tụ tập về Chiết Giang nên có thể nói Chiết Giang hiện nay không khác gì vùng đất bị giặc Oa gieo rắc tai họa nặng nề nhất.

Loading...