Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 802

Cập nhật lúc: 2024-10-02 08:37:56
Lượt xem: 25

"Ngũ tiểu thư nói rất đúng!" Nghe Thẩm Bích Thẩm nói như vậy, Lưu Trường Phúc mới hiểu ra. Ánh mắt hắn nhìn Thẩm Bích Thấm càng cung kính hơn.

Hiện tại Thẩm Bích Thẩm đã không cần cố gắng kiềm chế năng lực của mình, hào quang quanh người nàng đang dần dần được phóng thích. Đi theo Thẩm Bích Thẩm từng bước, chứng kiến quá nhiều kỳ tích nàng làm được, Lưu Trường Phúc tin tưởng trong tương lai chắc chắn Thẩm Bích Thấm sẽ là một người gây tiếng vang trong thiên hạ.

"Ngũ tiểu thư, có tin tức."

Vừa quay trở về bá tước phủ, Quang Tử đã phấn khởi bước lên bẩm báo: "Thánh chỉ vừa mới hạ xuống, Diêm Kỷ làm việc trái pháp luật, cấu kết với giặc Oa đã bị bắt và phán hình, sau mùa thu sẽ bị trảm."

"Tốt! Tốt lắm!" Nghe vậy Thẩm Bích Thấm cực kỳ vui mừng.

Trừ bỏ mối tai họa Diêm Kỷ này ra khỏi đầu khiến Thẩm Bích Thẩm thở phào nhẹ nhõm, quan trọng hơn chính là cuối cùng Chung Tương cũng không cần trốn tránh nữa, có thể quang minh chính đại bước ra gặp người rồi.

"Ngũ tiểu thư, Bạch Giác đã trở về, có thư của Mộ Dung cô gia, còn có một phong thư của tam gia." Lúc này Phong Ngâm cũng cầm thư, rất vui vẻ đi vào.

"Được rồi, vất vả cho ngươi."

Nhận thư vào tay, Thẩm Bích Thẩm vừa nhìn về phía Quang Tử vừa nói: Quang tử, mấy ngày tiếp theo, ta còn có chuyện muốn ngươi đi làm. Ta vừa mới thông báo muốn mở một cửa hàng tơ lụa, ngươi mau chóng tung tin tức giá cả Thẩm Ký sẽ thu mua kén lớn vào, đồng thời cũng chú ý đến phản ứng của thương hội, nếu trong vòng ba ngày họ đều không có hành động gì, chúng ta bắt đầu thu mua kén lớn. "Vâng, thuộc hạ nhớ kỹ."

Nghe vật Quang Tử gật đầu một cách trịnh trọng, sau đó hắn lại tỏ ra tò mò: "Ngũ tiểu thư, tiểu thư thật sự muốn mở cửa hàng tơ lụa."

"Ừm, tơ lụa này cũng là một ngành nghề kiếm ra tiền rất khá." Thẩm Bích Thẩm mỉm cười, gật đầu nói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-802.html.]

"Vậy tiểu thư có cần người ở phương diện này không?"

Sau khi được xác định, Quang Tử vội hỏi: "Gần đây thuộc hạ quen biết không ít lưu dân, trong đó có một số phụ nhân và hài tử rất có tay nghề về phương diện này."

"Ừm, cũng không tệ! Ta lại không nghĩ đến điều này."

Nghe vậy hai con ngươi Thẩm Bích Thấm sáng lên, nàng vui vẻ nói: "Vậy ngươi giúp ta một tay tìm kiếm những người có tay nghề ở phương diện này, còn về phần những trợ thủ phổ thông, ta sẽ tìm đến những phụ nhân trong thôn đến giúp."

Thẩm Bích Thấm càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện được, vì trong thôn có không ít các phụ nhân và hài tử, có một số người lanh lợi hơn thì được sắp xếp cho đến cửa hàng làm việc nhưng hầu hết vẫn là những người hiền lành, ngày thường đều giúp làm những việc lặt vặt, giặt y phục, nấu cơm nhưng chuyện lặt vặt thì không quá nhiều nên nhiều người vẫn không có việc làm.

Nếu mở cửa hàng tơ lụa, xem như đã có nơi để bố trí những người này vào.

"Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm."

Quang Tử rất có năng lực ở phương diện thu thập tin tức nên rất được Thẩm Bích Thẩm trọng dụng, hiển nhiên đã trở thành một trong các tâm phúc của nàng.

Vì vậy trong mắt các thuộc hạ hiện nay của Thẩm Bích Thẩm, Quang Tử có địa vị rất cao, cộng thêm Quang tử còn dẫn đầu một nhóm các thành viên "Cái Bang" và rất được những người này tôn kính, sùng bái. Cảm giác được người khác tôn trọng và công nhận khiến Quang Tử rất có hy vọng vào tương lai nên làm việc cũng nhiệt tình hơn.

Hiện tại tinh thần, diện mạo và cả khí chất của Quang Tử đã hoàn toàn khác với Quang Tử trong quá khứ, có thể nói hắn đã thay da đổi thịt một cách triệt để.

Sau khi bàn giao chuyện cần làm xong, Thẩm Bích Thấm quay về thư phòng của mình, đầu tiên nàng lấy thư của Quý Hiên Dật ra đọc, còn thư của Mộ Dung Húc, rất đương nhiên sẽ được đọc sau cùng để cảm nhận sự ấm áp trong đó.

Sau khi đã đọc xong thư của Quý Hiên Dật, Thẩm Bích Thấm rất vui vẻ, đồng thời cũng rất cảm kích hån ta.

Loading...