Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 280

Cập nhật lúc: 2024-08-15 22:28:22
Lượt xem: 68

Hợp viện, chính là tứ hợp viện của kiếp trước.

"Hợp viện sao, được, vậy thì làm hợp viện đi, mấy người nhà chúng ta sẽ ở cùng nhau!" Thẩm Thủ Nghĩa thoáng suy tư một chút rồi liền gật đầu đồng ý.

"Chỉ là, chúng ta nên xây bao nhiêu căn phòng?"

Thẩm Bích Tuyết ở một bên nói,"Chúng ta vẫn chưa từng ở hợp viện, cũng chưa từng nhìn thấy qua, nên hẳn là không thể biết hình dạng cụ thể của nó như thế nào."

Ở thôn Thẩm Gia, người xây nhà tốt nhất chính là nhà trưởng thôn cùng với chủ trạch Thẩm gia, nhưng bọn họ làm không phải là hợp viện, cho nên mọi người cũng chỉ nghe tên chứ chưa được nhìn thấy hợp viện có hình dạng như thế nào.

"Cái này con biết, lúc trước còn ở huyện thành, con đã từng nhìn thấy, bây giờ con sẽ vẽ sơ lược cho mọi người cùng nhìn."

Thẩm Bích Thấm nói rồi lấy giấy bút ra vẽ sơ đồ phác thảo, nhưng đây cũng chỉ là một bản sơ lược, bản vẽ cũng tương đối đơn giản, cho nên Thẩm Bích Thẩm có thể nhẹ nhàng vẽ ra được.

"Thấm Nhi này, cái này xem như thế nào?" Mọi người nhìn chằm chằm vào hình vẽ trên giấy, ai nấy đều mê mang, hoàn toàn là bộ dạng nhìn không hiểu.

"Là cái này, đây là bức họa con vẽ hợp viện có hai cửa vào, phía bắc có một phòng, chính giữa là nhà chính, trong đó cũng đều có ba phòng ngủ. Bên cạnh nhà chính là hai phòng phụ, con định là xây thêm hai phòng phụ ở bên kia nữa, như vậy gọi là có ba chính, bốn phụ.

Thẩm Bích Thấm chỉ vào bản vẽ nói,"Phía đông và phía tây đều có phòng nhỏ, mỗi bên ba phòng, con định là sẽ làm bảy gian phòng, phía nào cũng sẽ có những gian phòng nhỏ, phía nam còn có thêm phòng nhỏ, trung gian giữa hai khu này, sẽ có thêm một cánh cửa phụ nữa." "Thì ra là thế, nghe Thấm Nhi nói như vậy, thì ta cũng đã hiểu được hoàn toàn rồi."

Mọi người nhìn bản vẽ không khỏi hiện lên vẻ mặt tán thưởng nói"Vậy căn nhà kia hẳn là rất lớn, mấy người chúng ta ở cùng không hết được."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-280.html.]

"Ngũ muội, chỗ ở đều đã có, vậy gian bếp định xây ở đâu?" Thẩm Bích Ngọc hỏi.

"Người ta có câu 'đông bếp tây xí', bên cạnh căn phòng phía đông sẽ là căn bếp, còn nhà xí sẽ nằm ở hướng tây."

Thẩm Bích Thấm chỉ vào hai nơi trên bản vẽ rồi giải thích nói, lúc sau lại chỉ vào vị trí trung gian giữa sân nói,"Nơi này chính là nơi mà mọi người thường gọi là "Giếng trời"."

"Thì ra là thế." Lúc này thì mọi người mới bừng tỉnh và gật đầu tấm tắc.

"Vì có sân ở giữa nhà nên về sau muốn nuôi tằm hay dệt vải thì cũng tiện hơn rất nhiều" Thẩm Bích Ngọc vui vẻ nói.

"Ai u, vậy tốt quá rồi, căn nhà này được xây dựng xong thì nhất định sẽ vô cùng đẹp!" Thẩm Lâm thị chờ mong nói, đã khổ hơn nửa đời người, giờ nghĩ đến bản thân sắp có một căn nhà của riêng mình, bà ấy vẫn cảm thấy chưa được chân thật.

"Ta cảm thấy bản thân mình như là đang nằm mơ, thật không dám tin tưởng, chúng ta sắp có một căn nhà để ở" Ánh mắt Thẩm Thủ Nghĩa chỉ tập trung vào bản vẽ, trong chốc lát, hốc mắt còn đỏ lên.

"Thật ra nhà chúng ta dành dụm làm ba căn cũng được rồi, giờ con chỉ lo lắng, nếu đột nhiên có một căn nhà tốt như vậy thì sẽ quá đáng chú ý, tài không lộ ra ngoài, hơn nữa hiện giờ gia đình chúng ta cũng chưa quá đông người, sau có nhiều người, xây thêm cũng chưa muộn." Thẩm Bích Thấm giải thích nói.

"Đủ rồi đủ rồi, con xem có tổng cộng bao nhiêu gian, như vậy là đủ rồi!"

Phòng ở đối Thẩm Lâm thị mà nói thì chỉ là chỗ để an cư lạc nghiệp, lớn hay không lớn bà ấy cũng không quá để ý, chỉ cần một nhà cùng ở bên nhau mới là điều quan trọng.

"Nếu cha nương đều đã đồng ý, vậy chúng ta quyết định như vậy đi, lần tới chúng ta sẽ đến tìm trưởng thôn đi mua đất."

Loading...