Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 279

Cập nhật lúc: 2024-08-15 22:27:36
Lượt xem: 20

Ánh mắt của Thẩm Bích Thấm ánh lên ý cười vui mừng, đều nói 'gần đèn thì sáng gần mực thì đen, xem ra mưa dầm thấm đất với người trong nhà, Thẩm Bích Ngọc cũng chậm rãi thay đổi. "Phụ thân, nương, chúng ta tiếp tục đi."

Thẩm Bích Thẩm không nói gì thêm, tiếp tục giảng dạy cho mọi người, học xong mười con số cơ bản nhất, phần sau rất đơn giản.

Chờ mọi người học xong bước đầu cách sử dụng con số Ả Rập, Thẩm Bích Thẩm mới tiếp tục giảng dạy cho cách sử dụng bảng cửu chương.

"Ngũ muội, muội... Muội nhất định là tiên gia gì đó, thật sự quá lợi hại!" Thẩm Trí Viễn trừng to đôi mắt, chấn động lắp bắp nói.

Ban đầu tất cả mọi người đều không tin thuật toán trong công thức nhân, nhưng sau khi nghiệm chứng, phát hiện không có sai sót hay thiếu sót, biểu cảm trên mặt mọi người lập tức trở nên kinh ngạc.

"Khụ, đúng rồi, những thứ này cũng là kia lão gia gia dạy cho muội, thuật tính nhẩm của muội cũng thế, cho nên mọi người cần phải cố gắng học tập" Thẩm Bích Thấm có chút chột dạ, ho nhẹ một tiếng, nhưng cũng chỉ có thể thừa nhận.

"Được, chúng ta nhất định phải học thật tốt!"

May mà lúc này mọi người đều chú ý đến công thức nhân, nhưng không ai chú ý đến sự khác thường của Thẩm Bích Thẩm.

"Là một người theo chủ nghĩa vô thần, lần đầu tiên Thẩm Bích Thấm cảm thấy, hóa ra có một loại tín ngưỡng cũng không tồi.

Lúa sớm lên sân khấu, lúa mùa tài ương. Phi tinh đái nguyệt kính ngẩng cao.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-279.html.]

Vội sát đông hương, vội sát tây trang. Không sợ viêm thiên mặt trời chói chang cuồng, chân dẫm bùn lầy, mướt mồ hôi xiêm y.

Gặt gấp đoạt cắm khải hoàn ca dương, mệt mỏi điền lang, mệt mỏi điền nương".

Ngày mồng sáu tháng sáu cực nóng, nghe nói mặt trời ngày mồng sáu có thể nấu chín một quả trứng, nhưng lúc này là thời điểm quan trọng nhất của nhà nông, 'trồng vội gặt vội mỗi năm một lần đã tới rồi.

Cái gọi là trồng vội gặt vội chính là gặt gấp gieo trồng gấp.

Phần lớn lúa nước ở phương Nam là mỗi năm thu hoạch hai vụ, một vụ lúa sớm và một vụ lúa muộn, vụ thu hoạch lúa sớm vào tháng sáu.

Từ 'đoạt' rất thích hợp để miêu tả, bởi vì lúa quá chín sẽ không được thu hoạch, hạt kê sẽ rơi xuống và không thể thu hoạch được. Tương tự như vậy, nếu đến mùa mà không trồng cây con ngoài đồng, khi chúng phát triển thành cây giống cỏ thì sẽ quá muộn.

Cho nên, lúc này phải đoạt thời gian, gấp rút thu hoạch kê mùa thứ nhất, gieo mạ mùa thứ hai, lúa mùa thứ hai sẽ chín vào tháng chín.

Cho nên, trồng vội gặt vội là thời điểm bận rộn và vất vả nhất trong toàn bộ mùa đồng áng bận rộn.

Thời gian làm việc trong thời gian 'trồng vội gặt vội thường là ra ngoài vào canh năm, thừa dịp mặt trời chưa ló dạng làm việc nhiều và nhanh hơn, sau đó giờ Thìn quay về ăn sáng, sau đó nhanh chóng quay lại làm việc, đến buổi trưa quay về ăn cơm, nghỉ trưa một chút, chờ đến giờ Mùi lại đi ra ngoài, làm một canh giờ nữa mới trở về.

Có lựa chọn tránh thời điểm nóng nhất, nhưng thời gian lao động hàng ngày vẫn rất dài và rất vất vả.

Canh năm, cả nhà Thẩm Bích Thấm lái xe ngựa ra ngoài, nhìn thấy những nhóm nông phu nông phụ khiêng lưỡi hái vội vã ra đồng, thời điểm trồng vội gặt vội là thời điểm vận dụng sức lao động lập nghiệp nhất, có nam nữ đều phải ra đồng, nếu không sẽ không kịp.

Loading...