Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 211

Cập nhật lúc: 2024-08-01 22:48:45
Lượt xem: 48

Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, mọi người vẫn một mực ứng phó với từng chuyện mà chưa ai được ăn cơm. Vì chưa được ăn cơm trưa nên lúc này bụng của Thẩm Bích Thẩm đã không ngừng kháng nghị bằng những tiếng kêu to.

Trước tiên băm khoảng ba lạng thịt cho ba con mèo kia, sau đó bắt tay làm cơm cho người nhà mình. Tốc độ làm việc của Thẩm Bích Thấm rất nhanh, còn chưa đến nửa canh giờ một món mặn, hai món rau và một bát canh đã hoàn thành.

"Ăn cơm thôi!" Sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ ở bếp lò, Thẩm Bích Thấm kêu gọi mọi người vào nhà ăn cơm. "Thơm quá!"

Mọi người đã ngửi được mùi cơm chín từ trước đó, bây giờ vừa nghe thấy Thẩm Bích Thẩm gọi ăn cơm thì lập tức bỏ hết mọi việc đang làm dở trên tay mình mà đến ngồi vây quanh bàn cơm.

"Đây chính là lần đầu tiên cả nhà chúng ta chính thức lên bàn ăn cơm."

Nhìn mấy món ăn trước mắt, mọi người đều vui vẻ nở nụ cười, hốc mắt Thẩm Thủ Nghĩa lại không khỏi nóng lên, trong lòng ông ấy càng tin tưởng vào quyết định mình tách nhà ra riêng là chính xác.

"Phụ thân, từ nay về sau mỗi ngày chúng ta phải ăn cơm cùng nhau!" Thẩm Bích Thẩm nhẹ nhàng mỉm cười, xới cho Thẩm Thủ Nghĩa một bát cơm.

"Đúng vậy! Sau này mỗi ngày chúng ta đều phải ăn cơm chung với nhau." Vành mắt Thẩm Thủ Nghĩa đỏ hoe, ông ấy nghẹn ngào gật đầu, nói.

Sau này các con nhà ông ấy đã có thể đường đường chính chính lên bàn ăn cơm, ngồi quây quần bên nhau và dùng cơm thế này mới nhà người một nhà một cách chân chính.

Rất tốt! Thật sự rất tốt!

"Phụ thân, người nhìn xem đây là cái gì" Thẩm Bích Thấm vừa nói vừa lấy một vò nhỏ màu nâu từ dưới bàn lên.

"Rượu!"

Nhìn thấy món đồ trong tay Thẩm Bích Thẩm, hai mắt Thẩm Thủ Nghĩa chợt sáng lên.

Thẩm lão thái gia thích nhất là rượu ngon, do bị ảnh hưởng từ Thẩm lão thái gia, tuy Thẩm Thủ Nghĩa không phải thích rượu nhất nhưng ông ấy cũng thích uống chút rượu, chỉ là lúc trước trong nhà không mua nổi nên mới chịu đựng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-211.html.]

"Hôm nay là Đoan Ngọ, mặc dù nhà chúng ta không có bánh ú nhưng con đã chuẩn bị rượu Hùng Hoàng từ rất sớm rồi.

Thẩm Bích Thấm đã phải bùn nhão dùng để đóng chặt nắp vò rượu, nàng rót cho Thẩm Thủ Nghĩa một bát, sau đó rót cho những người khác trong nhà mỗi người non nửa bát.

"Cái này đúng là rượu, hoàn toàn khác với loại hèm pha với nước." Thẩm Thủ Nghĩa bưng bát lên hít một hơi ngửi thử, ngay sau đó biểu cảm trên gương mặt ông ấy hiện rõ vẻ say mê.

Trong nhà không có tiền nên thỉnh thoảng quá thèm Thẩm Thủ Nghĩa cũng đi mua một ít hèm rượu mang về ngâm nước uống, tuy trên cơ bản uống thứ nước đó hoàn toàn không có cảm giác của rượu nhưng tốt xấu gì cũng ngửi được chút mùi rượu.

"Đương nhiên! Nào, vì cuộc sống mới của gia đình chúng ta, cạn ly!" Thẩm Bích Thẩm đứng lên trước tiên, một tay nàng bưng bát rượu, miệng khẽ nở nụ cười, nói với mọi người.

"Đúng vậy! Vì cuộc sống mới của chúng ta, cạn ly!" Thẩm Trí Viễn là người thứ hai đứng lên.

"Vì cuộc sống của chúng ta càng ngày càng tốt hơn, cạn ly!" Thẩm Kỳ Viễn là người thứ ba.

"Vì gia đình của chúng ta có thể sống cuộc đời bình yên, cạn ly!" Thẩm Bích Tuyết cũng rưng rưng nước mắt, bưng bát rượu đứng lên.

"Các con đều nói đúng cả, cả nhà chúng ta sẽ càng ngày càng tốt hơn, phụ thân sẽ cố gắng hết sức cho các con một cuộc sống tốt hơn. Cạn ly!"

Thẩm Thủ Nghĩa cũng bưng bát rượu đứng lên, trên gương mặt anh tuấn và trang nghiêm kia hiện đầy vẻ kiên nghị, ông ấy giống như một ngọn núi cao lớn, vững chắc khiến trong lòng mọi người cảm thấy yên tâm.

"Can ly!"

Sau cùng là Thẩm Lâm thị, bà ấy rưng rưng mỉm cười đứng lên, bát rượu trong tay bà ấy cũng run rẩy theo.

Cuối cùng cũng được thoát khỏi nơi giống như địa ngục kia, từ nay về sau chắc chắn cuộc sống của gia đình họ sẽ càng tốt đẹp hơn.

"Can ly!"

Thẩm Bích Thẩm hô to một tiếng, sáu bát rượu trong tay từng người va vào nhau, hào khí ngất trời, rượu văng khắp nơi.

Loading...