Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 201

Cập nhật lúc: 2024-08-01 20:36:23
Lượt xem: 71

Thẩm Bích Thấm tiếp nhận giấy, khi nhìn thấy thì vô cùng vừa lòng, những chữ trong giấy này rõ ràng đều thiên về hướng nhà mình, xem ra diễn xuất vô sỉ của một nhà Thẩm lão thái khiến cho trưởng thôn cũng nhìn không được nữa rồi.

Sau khi viết giấy phân gia xong thì hai bên cùng ấn vân tay, chuyện phân gia này, coi như cũng hoàn thành.

Cầm lấy giấy phân gia, trưởng thôn cùng mấy người trưởng lão cũng không nhiều lời nữa, tất cả đều lập tức rời đi, chuyện còn lại là chuyện trong gia đình nhà người ta, bọn họ cũng không tiện ở lại.

"Được, đã phân gia xong, vậy phương pháp làm nước ô mai đâu?" Trưởng thôn vừa đi thì Thẩm Lý thị lập tức duỗi tay đến trước mắt Thẩm Bích Thấm nói.

"Cho ngươi."

Sau khi đem phương thức để ở bàn bên cạnh thì Thẩm Bích Thấm liền rời đi cùng mấy người trong nhà.

"Từ từ, nếu các ngươi đã muốn phân gia, vậy đồ trong nhà cũng như vậy, không được mang đi, mà cái phòng bên kia, các ngươi cũng không được trở về nữa. :" Thẩm lão thái nói với mấy người nhà Thẩm Bích thấm bằng vẻ mặt hờ hững.

"Nương..."

Nghe được lời này của Thẩm lão thái thì Thẩm Thủ Nghĩa liền hiện lên vẻ mặt không thể tin được, ban đầu hắn còn định ở lại đây một ngày, đợi khi tìm được chỗ ở mới thì rời đi, không nghĩ đến Thẩm lão thái lại có thể tuyệt tình đến mức này!

"Không cần gọi ta là nương, lão nương không có nhi tử ngỗ nghịch bất hiếu như ngươi, không phải thích tự mình rời nhà sao, lão nương cho các ngươi đi từ hôm nay luôn! Lập tức cút đi!"

Thẩm lão thái vô tình chỉ ra cửa rồi nổi giận nói với Thẩm Thủ Nghĩa nổi giận.

"Nãi nãi yên tâm, sau hôm nay chúng ta nhất định sẽ sống thật tốt, cha nương, Thấm Nhi đã có nơi ở, không cần lo lắng" Thẩm Bích Thấm lạnh lùng liếc Thẩm lão thái một cái, sau đó liền đi lên phía trước trấn an mấy người Thẩm Thủ Nghĩa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-201.html.]

"Thấm Nhi, con thực sự có nơi ở sao?" Vừa nghe lời Thẩm Bích Thẩm nói thì mọi người đều vui vẻ ra mặt.

"Đúng, là thôn trưởng gia gia cho nhà chúng ta mượn, hơn nữa còn không thu tiền thuê, so với gian nhà ban đầu chúng ta ở còn rộng hơn.

Thẩm Bích Thẩm cố ý nhìn Thẩm lão thái lớn tiếng nói"Nãi nãi, chúng ta đi trước đây, đúng rồi, cơm chiều các người cũng phải tự làm đi, nương, chúng ta đi thôi."

Thẩm Bích Thấm nói xong, thì không hề để ý sắc mặt thay đổi của Thẩm lão thái trong nháy mắt liền mang người nhà rời khỏi chủ trạch.

Nàng vẫn luôn chuẩn bị cho chuyện phân gia, nên tiền cũng đã dồn hết vào chuyện chuẩn bị nhà, bởi vì những đồ giá trị đều đã ở ngân hàng, nên đồ khác nàng cũng đều an tâm để ở nhà tranh sau núi, trong nhà này đồ quan trọng cũng chưa có gì.

Còn với những đồ như chăn hay quần áo cũ, hỏng thì nàng đã sớm có ý định đổi, chỉ là vẫn luôn ngại không phân gia, sợ đem đến phiền phức nên mới kệ như vậy, hiện giờ cũng đã phân gia, trên người không thiếu bạc, nên đương nhiên phải đổi mới cho cả nhà rồi.

Những bộ quần áo cũ nát kia, tất cả đều để lại đi!

Lúc này đã là chập tối, hoàng hôn cũng dần tắt, ánh trời mỹ lệ, đúng là làm thao thức lòng người. "Nương, chúng ta thật sự đã phân gia." Thẩm Bích Tuyết nhìn Thẩm Lâm thị nói, trên mặt tràn đầy vẻ mơ màng, chỉ sợ bản thân mình đang nằm mơ.

"Phân gia, Tuyết Nhi, chúng ta thật sự đã phân gia!" Thẩm Lâm thị nắm tay Thẩm Bích Tuyết nói, hai tay đều hơi phát run lên.

"Đúng vậy, rốt cuộc phân gia. ‘’

Thẩm Thủ Nghĩa nhẹ nhàng nói một tiếng, vốn tưởng là tâm trạng mình không được tốt, nhưng không nghĩ đến lại nhẹ nhàng không nói nên lời như vậy.

"Ha ha ha, rốt cuộc đã phân gia, Tứ muội muội, chúng ta rốt cuộc phân gia!" Thẩm Trí Viễn ở bên cạnh không hề báo trước mà cười lớn.

Loading...