Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 1032

Cập nhật lúc: 2024-10-10 09:53:40
Lượt xem: 50

Chuyện này khiến cho hai người Phùng lão và Lâm Chấn vô cùng mừng rỡ, Phùng lão cảm thấy vô cùng tự hào, tôn tử này của ông quả nhiên ưu tú, cho dù đi đến nơi nào thì cũng đều mang theo hào quang.

Còn đám người Diêm Tùng, sau khi nhận được tin tức xong thì đều buồn bực, căm hận trong lòng, tự nghĩ sao tên Mộ Dung Húc này lại có thể lợi hại như vậy.

Thát Tử kia có bao nhiêu hung tàn, tuy rằng bọn họ chưa được tận mắt chứng kiến nhưng nghe nói qua không hề ít.

Thát Tử có thể trạng cường tráng, thuật cưỡi ngựa vô cùng tinh vi, giống như sói đói vồ mồi, vô cùng hung tàn mà ác độc, trái ngược lại với quân Nam Minh, kỵ binh thì khan hiếm, bình thường cũng không theo kịp tiết tấu của đối phương, sau khi mệt mỏi thì cũng dần lụi tàn và thất bại.

Mà hiện giờ Mộ Dung Húc lại có thể dã chiến đại thắng, hơn thế còn chỉ kém bắt sống được thủ lĩnh bên địch thôi, chiến tích như vậy có thể nói là vô cùng kinh người, theo như ngươi đời tung hô thì đúng là Mộ Dung Húc có thủ đoạn cùng mưu trí vô cùng cao siêu.

Nghĩ đến ngày ấy Mộ Dung Húc có bộ dạng tuấn tú ở kinh thành nhận mệnh thì ai nấy bọn họ đều không hề nghĩ đến nhân vật có bộ dạng tiên tử này khi đánh nhau lại có thể bưu hãn như vậy.

"Hôm nay triệu tập chúng ái khanh đến đây là có việc muốn cùng các người thương lượng."

Bởi vì Mộ Dung Húc đánh thắng trận nên tâm trạng của hoàng đế vô cùng tốt, trên mặt hiếm khi lại lộ ra vài ý cười, Diêm Tùng nhìn thấy không khỏi có chút cảm thấy chướng mắt.

Ông hơi khựng lại một chút rồi nói tiếp,"Lần này Mộ Dung Húc lập công lớn, tuy vậy rõ ràng có thể bắt sống được thủ lĩnh Đóa Nhan nhưng bởi nhân lực không đủ, dẫn đến thất bại trong gang tấc, do ffos hắn muốn đích thân đi Chiết Giang chiêu mộ quân lính cùng tự mình luyện binh, việc này từ khi đến Kế Châu hắn đề cập qua nhiều lần, trẫm cảm thấy hẳn là nên cho hắn hồi đáp, không biết chúng ái khanh có suy nghĩ như thế nào?"

"Bệ hạ, thần cảm thấy không thể!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-1032.html.]

Hoàng đế vừa nói dứt lời, không đợi mọi người phản ứng thì Diêm Tùng dẫn đầu đứng ra nói,"Trước kia cho Mộ Dung Húc tự mình luyện binh đã là trường hợp đặc biệt, nếu tiếp tục dung túng, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến sự d.a.o động tướng sĩ, như vậy là đang lộng quyền, thần e sợ nếu tiếp tục như vậy thì sẽ phát sinh ra kết quả khó mà đoán trước được."

"Ách, ta đây có câu hỏi, không phải kết quả khó đoán mà Diêm thủ phụ nói, là kết quả như thế nào?"

Nghe vậy, Lâm Chấn lập tức đứng ra nói, "Diêm thủ phụ cũng từng nói, để Mộ Dung tướng quân tự hành binh cùng luyện binh, vậy cho ta hỏi một câu, Mộ Dung tướng quân sau khi luyện và hành binh như vậy thì tạo ra kết quả ra sao?"

"Ngươi đây là đang nghe nhìn lẫn lộn, thủ phụ đại nhân nói chính là khả năng tiềm tàng nguy hiểm, thủ phụ đại nhân đang một lòng vì bệ hạ, vì giang sơn Nam Minh mà suy nghĩ."

Bên kia, Diêm Phan cũng là không chút nào yếu thế nào đứng ra nói.

"Đúng vậy, ta cũng là vì bệ hạ mà suy nghĩ, hơn nữa, ta cũng không hề nghe nhìn lẫn lộn, ta chỉ nhìn vào tình hình thực tế mà phân tích thôi."

Lâm Chấn dùng vẻ mặt bình tĩnh nói,"Tuy rằng không biết Diêm thủ phụ nói ra những lời này là có ý gì, nhưng ta chỉ biết chúng ta hiện giờ hay trước đó, thì việc để Mộ Dung tướng quân huấn luyện ra quân đội nhằm mục đích gì, chẳng lẽ các người không biết sao?"

Nghe vậy, chúng đại thần, bao gồm cả nhóm Diêm Tùng cũng đều trầm mặc.

Làm cái gì sao, tên tuổi của Ngự Thiên Quân hiện giờ không ai không biết, nếu nói không biết thì chỉ sợ sẽ bị người ta cười nhạo đi.

"Lại không nói, đây là đều không biết sao? Được, các ngươi không biết, vậy để ta nói."

Lâm Chấn lạnh lùng cười, tiếp theo đó lớn tiếng nói,"Mộ Dung Húc tướng quân dùng chiến tích để chứng minh cách làm của hắn là chính xác, hắn không chỉ giúp cho bá tánh ở vùng duyên hải phía nam được sống thanh bình mà còn huấn luyện ra một đội quân vang danh thiên hạ, hay gọi là Ngự Thiên Quân!"

Loading...