Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

[Trò chơi trực tuyến] Xây Dựng Thành Phố Ẩm Thực - Chương 115

Cập nhật lúc: 2024-09-28 16:29:49
Lượt xem: 32

Tộc tinh linh đến chào tạm biệt Thục Nông.

 

“Thành chủ đại nhân, tôi và gia đình phải về Tinh Linh Châu một chuyến.” Tinh Linh Vương với mái tóc dài màu bạc cúi nhẹ người.

 

Ánh mắt Thục Nông từ dáng vẻ thanh lịch của ông chuyển lên, nắm bắt điểm quan trọng: “Về Tinh Linh Châu một chuyến? Còn quay lại?”

 

“Ừm, về để thu xếp chút đồ, lần này trở lại có lẽ sẽ ở lâu dài.” Tinh Linh Vương lịch sự và đúng mực, lo sợ hành động của mình gây phiền toái cho Thục Nông nên bổ sung, “Các tộc nhân của tôi sẽ ở khách sạn, sẽ không ảnh hưởng đến Thành chủ đại nhân.”

 

Thục Nông không quan tâm điều này, phòng ở Thành chủ phủ còn nhiều, và tinh linh đi lại gần như không gây tiếng động, dù có thêm nhiều người nữa cũng không tạo ra tiếng ồn.

 

Thêm vào đó, nhan sắc của tinh linh rất cao, nhìn họ rất dễ chịu.

 

Trước khi tộc tinh linh rời đi, họ còn để lại nhiều bảo vật nhưng những thứ này Thục Nông không cần lắm, suy nghĩ một lúc, cô cất chúng vào không gian và lập tức đến thành La Bố.

 

Trước đây Cho Trường Thanh đã từng mở quầy hàng ở đây, thu hút khách hàng.

 

Ngoài cổng thành còn có đường truyền mà Thục Nông đã thiết lập, kể từ khi ChuTrường Thanh giảm bớt thời gian mở quầy, nhiều khách hàng không chịu nổi đã đến thành Mộc Miên để tiêu dùng.

 

Còn một số người giàu có, họ thích mua vé vào khu đấu giá để vừa ăn vừa mua đồ.

 

Thành La Bố có hai khu đấu giá nổi tiếng, đó là Lạc Ba Đấu Giá và Hách Nhĩ Đấu Giá.

 

Nhưng ấn tượng của mọi người về họ lại không hoàn toàn giống nhau.

 

Hách Nhĩ là một đấu giá chính thống, nơi có nhiều bảo vật được bán.

 

Trong khi đó, Lạc Ba Đấu Giá là một nơi có thể thưởng thức nhiều món ăn ngon.

 

Ông chủ của Lạc Ba Đấu Giá, Rod, vừa vui vừa phiền muộn về điều này.

 

Vui vì sau khi hợp tác với nhà hàng Mộc Miên, quả thật nhiều khách hàng đã đến đấu giá của họ chỉ để thưởng thức món ăn ngon.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tro-choi-truc-tuyen-xay-dung-thanh-pho-am-thuc/chuong-115.html.]

 

Phiền muộn vì họ là một đấu giá chính thống mà! Nếu cứ tiếp tục như thế này, chẳng lẽ thực sự phải chuyển hướng thành nhà hàng? Hơn nữa, công thức món ăn cũng không phải của họ!

 

Khi Rod đang đau đầu thì Thục Nông đến.

 

Rod nhận ra ngay Thục Nông, chính là người đã đặt hai thanh cốt xà vào đấu giá của họ trước đây.

 

Kể từ đó đsàn ấu giá của họ đã nổi danh nhưng tiếc là không nắm bắt được cơ hội, cuối cùng vẫn để cho Hách Nhĩ Đấu Giá mới đến Lạc Ba Thành chiếm hết lợi nhuận tốt.

 

“Quý bà, lần này bà đến có phải lại có bảo vật nào cần đấu giá không?” Rod tỏ ra vô cùng cung kính.

 

Thục Nông lấy đồ của tộc tinh linh ra từ không gian.

 

Rod chăm chú nhìn, không khỏi giật mình, vội vàng vịn lên bàn để không đến mức quá lúng túng, nhưng giọng nói vẫn lộ rõ sự kinh ngạc: “Đây, đây, đây là bảo vật của Tinh Linh Châu?”

 

Hơn nữa, đây không phải là bảo vật bình thường, nếu ông không nhìn nhầm, thì đám giữa đó không phải là lá của cây sinh tử cốt xương sao?

 

Những hoa văn này… ánh sáng này… linh lực dồi dào này, không sai được.

 

Thậm chí Hoàng gia Đế quốc sau nhiều năm mới có được một tấm, thế mà ở đây có vài tấm?

 

Một, hai, ba…

 

Thục Nông đưa tay đỡ Rod đang suýt ngất: “Không sao chứ?”

 

Rod giật mình tỉnh lại, vẫn còn hơi lắp bắp: “Không, không sao.”

 

Vậy Thục Nông bắt đầu vào việc chính: “Chỉ cần anh đồng ý với tôi một điều, những thứ này sẽ được đấu giá tại đấu giá của các anh.”

 

Rod vui mừng: “Đừng nói một, mười cái, một trăm cái cũng được! Quý cô, không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện? Cô đứng lâu như vậy sẽ mệt đấy.”

 

Loading...