Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

[Trò chơi trực tuyến] Xây Dựng Thành Phố Ẩm Thực - Chương 114

Cập nhật lúc: 2024-09-27 15:31:06
Lượt xem: 19

Trưa hôm sau.

 

Jack lại đến Mộc Miên Thành.

 

Lần trước lá mạng và trái cây bán rất nhanh, vì Thục Nông nói trái cây mỗi tháng chỉ bán một lần nên ông đã đợi qua một tháng, cuối cùng có thể mang hàng mới đến Mộc Miên Thành giao dịch.

 

Thục Nông nhìn Jack dỡ hàng tại kho của siêu thị, vừa định dẫn Jack đi lấy trái cây thì nghe thấy giọng vui mừng.

 

“Bố ơi.”

 

Thục Nông nhớ đến cô gái trước mắt: “Tôi nhớ em là sinh viên của Học viện Đế quốc.”

 

A Đài ngại ngùng cười: “Trước đây là vậy, nhưng bây giờ em đã chuyển sang trường Liên bang.”

 

“À ” Thục Nông bày tỏ vẻ hiểu ra, thuận miệng hỏi, “Sao lại chuyển trường đột ngột thế?”

 

Cô không mong A Đài trả lời nghiêm túc, nhưng Aldai lại chân thành nói: “Em thích thành Mộc Miên, muốn được ăn đồ ăn ngon ở nhà hàng, nhưng ở bên Đế quốc thì không tiện qua đây, nên em chuyển trường.”

 

Thục Nông nhướn mày, cô gái này thật ấn tượng.

 

Vì ăn mà chuyển trường, ừm, thật đáng khâm phục.

 

Jack bước tới trước: “Thành chủ đại nhân, tôi có thể cùng con gái đi ăn một bữa rồi mới lấy hàng được không?”

 

Thục Nông: “Đương nhiên là được, lát nữa anh cứ liên hệ với Phó Nguyên Châu, anh có số của cậu ấy chứ?”

 

Jack giơ lá mạng trong tay: “Có chứ, lát nữa tôi sẽ gọi cho cậu ấy.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tro-choi-truc-tuyen-xay-dung-thanh-pho-am-thuc/chuong-114.html.]

 

Hai cha con đến nhà hàng.

 

Bây giờ A Đài trở nên hướng ngoại hơn nhiều, cô vui vẻ nói: “Bố ơi, nhà hàng có món cơm gà rất ngon, hôm nay chúng ta ăn món đó nhé.”

 

Hai phần cơm gà được mang lên, đùi gà rất to, màu sắc nâu đậm hấp dẫn, lớp vỏ bên ngoài nhìn rất giòn, bên cạnh còn có một phần rau, cơm được rưới nước sốt.

 

“Cái này gọi là bông cải xanh, cũng rất ngon, để con dạy bố cách ăn cơm gà đúng cách,” A Đài hào hứng dùng d.a.o cắt nhỏ đùi gà, sau đó trộn đều với cơm và rau.

 

Nước sốt đậm đà bao phủ từng hạt cơm, thịt đùi gà cắt nhỏ thấm đượm hương vị, màu sắc hòa quyện khiến người ta thèm thuồng.

 

Jack làm theo con gái, trộn đều cơm gà của mình, dùng thìa lớn múc một miếng cơm cho vào miệng.

 

Hạt cơm tách rời, thịt gà đầy nước, rất ngon và mềm, lớp da ngoài giòn rụm, cắn vào nghe rõ tiếng giòn tan.

 

Bông cải xanh giòn ngọt, cũng rất tuyệt vời.

 

Không biết từ lúc nào, Jack đã ăn hết sạch cơm gà.

 

A Đài cười lớn: “Bố, có phải rất ngon không?”

 

Jack gật đầu, bỗng nhiên nghiêm túc nói: “A Đài, con có muốn sống mãi ở thành Mộc Miên không?”

 

A Đài ngơ ngác: “Hả?”

 

“Chúng ta sẽ di cư đến thành Mộc Miên.” Jack là một thương nhân, ông có linh cảm rằng thành Mộc Miên sau này sẽ rất phát triển, ai cũng muốn đến đây, ông phải nắm bắt cơ hội trước.

 

Loading...