Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

[Trò chơi trực tuyến] Xây Dựng Thành Phố Ẩm Thực - Chương 112

Cập nhật lúc: 2024-09-26 14:25:41
Lượt xem: 12

Học sinh này thường xuyên đến nhà hàng Mộc Miên, biết chủ nhà hàng chính là Thành chủ: "Thành chủ cũng thấy ngon, vậy chắc hương vị không tệ, cho tôi một bát nhé."

 

Tống Lộ lập tức múc cho cậu một bát.

 

Học sinh nếm thử một miếng, thấy hương vị quả thật ngon, liền ăn ngấu nghiến.

 

Nguyên liệu nấu cháo mà Tống Lộ sử dụng đều được Thục Nông xử lý, cũng có tác dụng tăng cường tinh thần lực.

 

Sau khi ăn xong bát cháo, học sinh cảm thấy tinh thần sảng khoái.

 

"Cháo của chị thật sự rất ngon." Học sinh vui vẻ nói.

 

Tuy nhiên, trong lòng cậu vẫn còn thèm bánh nhân thịt, sau khi trả tiền, cậu lại đến nhà hàng Mộc Miên mua một phần bánh nhân thịt rồi mới hài lòng trở về trường.

 

Khi mặt trời lên cao, Mộc Miên Thành dần trở nên nhộn nhịp, bên ngoài nhà hàng xếp thành hàng dài.

 

Lạc Ý Tư nhìn hàng dài thở dài: "Kinh doanh nhà hàng thật sự quá hưng thịnh, đến sớm như vậy mà vẫn phải xếp hàng."

 

Cô chán nản nhìn quanh, bất chợt phát hiện ở đằng xa có một cửa tiệm mới mở, vài học sinh đang ăn gì đó bên trong.

 

Lạc Ý Tư tò mò đi đến, gọi một phần để thử, và thấy hương vị hoàn toàn không làm cô thất vọng.

 

Từ cuộc trò chuyện giữa các bạn học với chủ tiệm, Lạc Ý Tư biết được: "Hóa ra là công thức do Thành chủ chia sẻ, thật sự rất ngon."

 

Tối hôm đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tro-choi-truc-tuyen-xay-dung-thanh-pho-am-thuc/chuong-112.html.]

 

Tống Lộ kiểm tra thu nhập hôm nay, con số này khiến cô suýt quỳ xuống: "Em có đếm sai không?"

 

Chồng cô cũng hoảng hốt: "Hay đếm lại lần nữa?"

 

Hai vợ chồng đếm đi đếm lại nhiều lần vẫn không thay đổi, chứng tỏ họ không đếm sai.

 

Tống Lộ ôm túi tiền nằm trên giường, giọng thều thào như người mất hồn: "Cả trong mơ em cũng không dám nghĩ mình có thể kiếm được nhiều tiền như vậy trong một ngày."

 

Nhờ có Mộc Miên Thành, nhờ có Thành chủ đại nhân.

 

Tống Lộ xoay người: "Gia nhập Mộc Miên Thành là quyết định đúng đắn nhất anh từng làm."

 

Chồng cô ngượng ngùng gãi đầu, lúc đầu Phương Lương nói với anh, anh còn không tin, mãi đến khi thấy Dư Nguyên Bân thực sự an toàn trong đợt bùng phát ma thú, anh mới có ý định đến Mộc Miên Thành.

 

Nhưng khi đó đã muộn, anh hối hận vô cùng, nếu có thể đến sớm hơn thì tốt biết mấy.

 

Việc kinh doanh quán cháo của Tống Lộ rất tốt.

 

Mặc dù không bằng nhà hàng Mộc Miên nhưng buổi sáng cũng đã có học sinh bắt đầu xếp hàng, điều này khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ.

 

"Không nói nữa, tôi phải về nghiên cứu công thức, nhất định có ngày tôi cũng có thể mở cửa hàng."

 

"Thôi đi, đồ cậu làm dở tệ, Thành chủ cũng phải đưa cậu vào danh sách đen, không thể nào duyệt được đâu."

 

Loading...