Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

[Trò chơi trực tuyến] Xây Dựng Thành Phố Ẩm Thực - Chương 111

Cập nhật lúc: 2024-09-25 22:50:51
Lượt xem: 13

Tống Lộ ôm hộp cơm đến trung tâm đăng ký, thấy trước mặt có hàng dài người đang xếp hàng: "Hóa ra có nhiều người cũng nghĩ giống mình."

 

Mở cửa hàng thực phẩm có một yêu cầu là tay nghề phải đạt, phải mang món ăn mình làm đến cho Thành chủ kiểm tra, đạt tiêu chuẩn về màu sắc, hương vị và hình thức.

 

Thục Nông ngồi trước bàn, nhìn từng người một mang đồ ăn của họ lên.

 

Thật lòng mà nói, cô luôn nghĩ mình khá dũng cảm, không có gì đặc biệt sợ hãi, nhưng lúc này, cô thực sự cảm thấy da đầu tê dại và lo lắng.

 

Những món ăn kỳ dị này, đúng là ác mộng của thế giới!

 

Thục Nông rơi lệ, tại sao cư dân của cô lại có nhiều người là bậc thầy nấu ăn kỳ dị như vậy.

 

Cô đã nếm rất nhiều món, món thì cháy khét, món thì chưa chín, món thì nhạt nhẽo, món thì quá mặn...

 

"Chẳng phải mình đã công bố công thức đầy đủ rồi sao?" Thục Nông bắt đầu nghi ngờ bản thân, cuối cùng phải thừa nhận có những người dù làm theo công thức, vẫn gặp nhiều lỗi.

 

Nấu ăn, thực sự là cần có tài năng.

 

Tiếp theo là một món cháo thịt bằm trứng bắc thảo, nhìn qua khá ổn, Thục Nông lặp lại động tác cầm muỗng nếm thử, lần này hương vị thực sự khiến cô ngạc nhiên.

 

Hương vị của trứng bắc thảo, thịt heo và cháo hòa quyện hoàn hảo, rất thơm ngon, cháo mịn, sau khi nuốt xuống, hương thơm vẫn còn lưu lại.

 

Thục Nông ngẩng lên nói với người dân trước mặt: "Cô đã qua bài kiểm tra cháo thịt bằm trứng bắc thảo."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tro-choi-truc-tuyen-xay-dung-thanh-pho-am-thuc/chuong-111.html.]

Tống Lộ nắm chặt cổ tay mình để kiềm chế không nhảy lên, cô xúc động hỏi: "Vậy tôi có thể mở tiệm không?"

 

"Ừ, nếu muốn thuê mặt bằng thì lên tầng hai làm thủ tục." Thục Nông mỉm cười nói.

 

"Cảm ơn Thành chủ!" Tống Lộ trả tiền thuê và nhanh chóng về nhà, chia sẻ tin vui này với chồng.

 

Chồng cô cũng vui mừng cho cô, cả hai đều tràn đầy hứng khởi, tối đó cùng sắp xếp cửa tiệm cho gọn gàng.

 

Đêm đó, Tống Lộ không thể ngủ được, trời chưa sáng đã đến tiệm để bắt đầu nấu cháo, vì không biết tình hình kinh doanh thế nào nên cô chỉ nấu một nồi nhỏ cho lần đầu.

 

Khi trời vừa sáng.

 

Nhiều học sinh từ Liên bang đến Mộc Miên Thành.

 

Ban đầu định như thường lệ đi đến nhà hàng Mộc Miên để mua bánh nhân thịt, nhưng vừa đến phố thương mại, họ đã ngửi thấy mùi thơm nồng nàn.

 

Mọi người không thể không dừng lại, lần theo mùi hương và phát hiện ra một cửa tiệm mới mở.

 

"Cháo thịt bằm trứng bắc thảo, 20 đồng xu một bát, có muốn thử không?" Tống Lộ niềm nở chào mời.

 

"Cháo trứng bắc thảo của chị có ngon không?" Một học sinh bị thu hút hỏi.

 

Tống Lộ đáp: "Chắc chắn ngon, cậu xem giấy phép kinh doanh của tôi đây, Thành chủ đại nhân thấy ngon nên mới cho tôi qua."

 

Loading...