Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trò Chơi Mê Hoặc Nhân Tâm – Nguyện Ý Rung Động - 3. Tiềm Ẩn Nguy Cơ Hung Hiểm

Cập nhật lúc: 2024-07-27 09:47:49
Lượt xem: 6

Hoàng Như Ý cau mày, nghiêm nghị hỏi:

 

- Kỳ lạ thế nào?

 

Lưu Thịnh Thế sờ sờ mũi, rồi gãi gãi đầu. Đây là thói quen của anh ta mỗi khi bối rối hoặc xấu hổ. Hoàng Như Ý cũng không thúc giục. cô kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng vài phút sau, Lưu Thịnh Thế mới đủ quyết tâm để tiếp tục nêu ra cảm nhận của mình:

 

- Cảm giác rất… rất chân thật.

 

Hoàng Như Ý vẫn cau mày, khó hiểu:

 

- Chân thật không phải là rất tốt sao? Tiêu chí của chúng ta là mang đến những trải nghiệm chân thật cho khách hàng còn gì?

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tro-choi-me-hoac-nhan-tam-nguyen-y-rung-dong/3-tiem-an-nguy-co-hung-hiem.html.]

Quả thật, tập đoàn Mê Hoặc Nhân Tâm có được vị trí vững chắc và phát triển ngày một lớn mạnh đến mức gần như đã trở thành tập đoàn kinh doanh việc xuyên không độc quyền duy nhất trong cả nước phần lớn là nhờ vào trải nghiệm chân thật mà họ mang đến cho khách hàng. Bằng khả năng xuất sắc của mình, Hoàng Như Ý đã cùng với bộ phận kỹ thuật và bộ phận sáng tạo thiết kế ra những thế giới có thể biến đổi tùy theo tiềm thức và mong muốn của khách hàng. Khi kết nối với hệ thống, mỗi khách hàng sẽ tự tạo ra thế giới của riêng mình với những gương mặt quen thuộc đã hiện ra trong tiềm thức của họ. Cùng với lực lượng nhân vật phụ hùng hậu và đa dạng, tập đoàn Mê Hoặc Nhân Tâm đã giúp khách hàng trải qua một thế giới vừa lạ lại vừa quen.

 

Không chỉ vậy, trong những sản phẩm của tập đoàn Mê Hoặc Nhân Tâm còn có chương trình sáng tạo câu chuyện theo yêu cầu của khách hàng. Theo đó, khách hàng có thể yêu cầu đưa gương mặt của kẻ mà họ ghét thành vai phản diện, hoặc đưa dung mạo của người mà họ yêu thương vào những nhân vật mà họ muốn bày tỏ tình cảm. Như vậy, trong thế giới mà khách hàng xuyên vào, họ có thể thoải mái trả thù rửa hận, cũng có thể thoải mái bộc lộ những tâm tư thầm kín mà trong đời sống thực tế họ không dám để lộ ra. Chính vì thế, khách hàng rất thích thú và sẵn sàng chi tiền ra để sử dụng các hệ thống của công ty Mê Hoặc Nhân Tâm. Vậy mà bây giờ, trưởng phòng kỹ thuật của công ty lại bảo rằng có hệ thống bị lỗi vì mang đến cảm giác quá chân thật cho người trải nghiệm. Vậy là sao?

 

Trước ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa dò xét của Hoàng Như Ý, bàn tay của Lưu Thịnh Thế lại đưa lên gãi đầu. Anh ta cố gắng sắp xếp từ ngữ để giải thích:

 

- Không phải, ý của tôi là… cảm giác chân thực ấy nó quá… quá chân thật. Nó có sức hấp dẫn rất lớn khiến người tham gia xuyên vào câu chuyện giống như là bị… quyến rũ khiến họ nảy sinh ham muốn ở lại thế giới đó luôn, không muốn trở ra thế giới thực tế nữa. Ngay cả bản thân tôi cũng suýt chút nữa là bị đồng hóa trong thế giới đó, không muốn trở ra. Nếu không nhờ có đội cảnh vệ xuyên vào dùng vũ lực thức tỉnh thì có lẽ tôi và nhiều khách hàng đã bị thế giới đó nuốt mất nhận thức rồi. Việc này… nếu không giải quyết khéo léo và kịp thời thì sẽ rất nguy hiểm đấy, Như Ý.

 

Lưu Thịnh Thế nói một hơi dài bằng chất giọng trầm thấp và còn gọi tên của Hoàng Như Ý một cách thân tình như thế khiến cô cảm động. Hơn nữa, vấn đề mà Lưu Thịnh Thế đưa ra đúng là khá cấp bách, tình hình quả thật tiềm ẩn nguy cơ hung hiểm rất lớn. Bởi vì chỉ cần có một người nào đó, dù là nhân viên hay là khách hàng, bị kẹt bên trong thế giới xuyên không của công ty thì chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực. Dù lúc này đội cảnh vệ đã kịp thời giải cứu được những người suýt bị kẹt lại thế giới ảo, nhưng chuyện tương lai ai biết được thế nào. Không chỉ vậy, Lưu Thịnh Thế còn tiếp tục bồi thêm một vấn đề nữa:

 

- Hơn nữa,… thật ra thì… lúc cứu chúng tôi và người chơi ra ngoài, có một người trong đội cảnh vệ đã bị… bị kẹt ở lại…

 

- Cái gì?

Loading...