Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trò Chơi Mê Hoặc Nhân Tâm – Nguyện Ý Rung Động - 2. Thế Giới Xuyên Không Đắt Khách Nhất Đã… Bị Lỗi Rồi

Cập nhật lúc: 2024-07-27 09:47:01
Lượt xem: 6

Khi Hoàng Như Ý không vui thì cô đặc biệt khó khăn, đặc biệt soi mói, đưa ra những yêu cầu đặc biệt cao trong công việc. Thảm nhất là trưởng phòng và nhân viên của bộ phận quảng bá sản phẩm, bộ phận kỹ thuật và bộ phận thiết kế hệ thống càng bị Tổng giám đốc Hoàng Như Ý đem ra bắt bẻ, vặn vẹo đủ đường.

 

Tại sao tháng này số lượng khách hàng mua vé xuyên không lại không tăng lên?

 

Tại sao tháng này vẫn chưa có sản phẩm mới để thu hút khách hàng muốn xuyên vào?

 

Tại sao tiền thưởng thêm của khách hàng tháng này lại có xu hướng đang giảm xuống?

 

Tại sao tháng này số lần bảo trì hệ thống lại tăng lên cả về số lượng lẫn thời gian?

 

Tại sao thế này và tại sao thế kia rồi tại sao thế nọ…

 

Hoàng Như Ý không quát mắng, cũng không đập bàn, đá ghế. Cô chỉ lạnh mặt, lạnh giọng hỏi từng câu chậm rãi mà khiến nhân viên cảm thấy còn đáng sợ hơn phải đối đầu với côn đồ, tội phạm. Đại diện của cả ba phòng ban đều xám xịt mắt mũi, méo xẹo mặt mày, câm nín cúi đầu đón nhận cơn thịnh nộ của Tổng giám đốc.

 

Sau khi đã phát hỏa ra ngoài một lúc, tâm trạng của Hoàng Như Ý mới tạm thời dịu bớt. Cô nhìn những nhân viên trung thành và đắc lực của mình đang cúi đầu áy náy mà trong bụng cũng thoáng chút ngượng ngùng. Hoàng Như Ý thở dài, giọng dịu xuống một chút:

 

- Thôi được rồi. Việc này là trách nhiệm chung của chúng ta. Mọi người về phòng làm việc, nghĩ cách để giải quyết những vấn đề này. Đến kỳ họp tới chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tro-choi-me-hoac-nhan-tam-nguyen-y-rung-dong/2-the-gioi-xuyen-khong-dat-khach-nhat-da-bi-loi-roi.html.]

Các trưởng phòng len lén thở phào và vội vã rời khỏi phòng Tổng giám đốc. Chỉ có trưởng phòng kỹ thuật là nấn ná lại, bộ dạng muốn nói lại thôi. Hoàng Như Ý cau mày, hỏi:

 

- Có chuyện gì sao, anh Thịnh Thế?

 

Người được Hoàng Như Ý gọi là anh Thịnh Thế, tên đầy đủ là Lưu Thịnh Thế, trưởng phòng kỹ thuật, cũng là con trai của người bạn đã theo bố của Hoàng Như Ý từ khi bắt đầu lập nghiệp. Lưu Thịnh Thế, người cũng như tên, cao to vạm vỡ, lại luôn được Hoàng Như Ý kính trọng và tin cậy nên vẫn luôn rất thoải mái trong giao tiếp với cô. Thế nhưng hôm nay, Lưu Thịnh Thế lại tỏ ra rụt rè hơn hẳn bình thường. Điều đó khiến cho Hoàng Như Ý có linh tính bất an.

 

Quả nhiên, khi nghe Lưu Thịnh Thế trả lời xong, Hoàng Như Ý có cảm giác, ngọn lửa trong lòng của cô lại bùng lên dữ dội rồi. Giọng của Lưu Thịnh Thế run run:

 

- Tổng giám đốc, hình như… có lẽ là… rất có thể… thế giới xuyên không đắt khách nhất của chúng ta đã… bị lỗi rồi.

 

Hoàng Như Ý sửng sốt:

 

- Cái gì? Thế giới nào? Anh có chắc chưa?

 

Sở dĩ Hoàng Như Ý phải hỏi lại câu cuối là bởi vì sự ấp úng của Lưu Thịnh Thế và cả những từ mang đầy tính phỏng đoán của anh ta. Trong lòng Hoàng Như Ý vẫn thầm mong đó chỉ là phỏng đoán của Lưu Thịnh Thế, hoặc tốt hơn cả là sự nhầm lẫn của Lưu Thịnh Thế mà thôi.

 

Thật ra, chính bản thân của Lưu Thịnh Thế cũng không mấy chắc chắn. Tuy nhiên, là một người có tính cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao, cùng với sự tin tưởng đến mức sùng bái dành cho Tổng giám đốc của mình, Lưu Thịnh Thế vẫn quyết định sẽ nói ra vấn đề mà anh ta vừa phát hiện:

 

- Tôi cũng không chắc lắm, nhưng đã có khách hàng sau khi chơi thử đã chia sẻ với bộ phận hậu mãi về việc có thế giới xuyên không của chúng ta khiến họ cảm thấy kỳ lạ. Tôi cũng đã từng thử vào thế giới đó một vài lần và cảm thấy… đúng là rất kỳ lạ.

Loading...