Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trò Chơi Mê Hoặc Nhân Tâm – Nguyện Ý Rung Động - 13. Cũng Là Một Căn Phòng Màu Hồng Phấn

Cập nhật lúc: 2024-07-27 09:53:49
Lượt xem: 0

Dù vậy, Tần Thanh Nguyện vẫn ấm ức hỏi lại một câu:

 

- Nhưng mà... nếu đã cảm thấy tôi không phù hợp như thế, đáng sợ như thế, tại sao họ lại thu nhận tôi?

 

- Họ? Ý anh là Đội Mị Sắc Dục ấy à? Làm sao mà tôi biết được? - Trưởng phòng nhân sự hừ lạnh, suy đoán. - Rất có thể họ đang cần ai đó có sức vóc để làm tạp dịch đấy!

 

Lời khinh bỉ của trưởng phòng nhân sự khiến Tần Thanh Nguyện phục hồi được một chút sức sống. Nếu là chỉ làm tạp dịch, thì hắn có thể làm, không những vậy, còn có thể làm rất tốt. Hơn nữa, làm việc nặng nhọc hình như sẽ được tính thêm tiền vất vả nữa. Hy vọng nhen nhóm bùng lên, Tần Thanh Nguyện cúi chào Trưởng phòng nhân sự rồi hớn hở quay trở lại Đội Mị Sắc Dục.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tro-choi-me-hoac-nhan-tam-nguyen-y-rung-dong/13-cung-la-mot-can-phong-mau-hong-phan.html.]

Tấm biển màu hồng phấn vẫn làm cho đôi mắt của Tần Thanh Nguyện nhức nhối, mấy chữ “Đội Mị Sắc Dục” vẫn khiến cho tinh thần của Tần Thanh Nguyện bất an, nhưng niềm hy vọng vào viễn cảnh làm tạp dịch và có thêm tiền bồi dưỡng đã tiếp thêm cho Tần Thanh Nguyện sức mạnh. Lại sắp tới cuối tháng nữa rồi, Tần Thanh Nguyện lại sắp phải chi ra một số tiền lớn, nếu lúc này không có được việc làm, có lẽ hắn sẽ phải moi số tiền đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt và cả m.á.u trong suốt năm năm trời dành dụm ra mà tiêu. Việc có thể không làm, nhưng tiền không thể không chi. Tần Thanh Nguyện hít sâu một hơi, bước vào phòng làm việc.

 

Nhưng trước sự chuẩn bị tâm lý kỹ càng của Tần Thanh Nguyện, trong căn phòng ngập tràn màu hồng phấn và trái tim đỏ lại vắng tanh vắng ngắt, không một bóng người. Ở giữa phòng chỉ có một tấm bảng to với rất nhiều ký tự và dãy số không ngừng chuyển động, liên tục nhấp nháy. Tấm bảng này có cấu hình rất quen thuộc với Tần Thanh Nguyện, chính là hệ thống làm việc của mỗi đội phân phát riêng cho từng thành viên, hỗ trợ việc cung cấp cốt truyện của các thế giới xuyên vào, cũng như thực thi các hình thức trả công, khen thưởng và trừng phạt theo yêu cầu của khách hàng.

 

Nhân viên xuyên nhanh ở công ty Mê Hoặc Nhân Tâm này nhận tiền công ứng trước của khách hàng, sau khi nhiệm vụ kết thúc, tùy mức độ hài lòng của khách hàng mà có thể được thưởng thêm hoặc chịu trừng phạt. Lúc ở Đội Vũ Lực, Tần Thanh Nguyện thường xuyên được phần thưởng, bởi vì khả năng chiến đấu của hắn rất cao, sát phạt quyết đoán, tất cả các yêu cầu báo thù rửa hận của khách hàng đều được hắn làm đến hoàn mỹ.

 

Tuy nhiên, đứng trước tấm bảng hệ thống trong căn phòng ngập tràn màu hồng phấn và trái tim đỏ xinh xắn này, Tần Thanh Nguyện lại không mấy tự tin. Tần Thanh Nguyện cũng từng nhìn thấy khá nhiều trừng phạt tàn khốc mà các động đội phải hứng chịu. Thậm chí, bản thân hắn cũng vài lần phải chịu trừng phạt mà khách hàng yêu cầu.

 

Tần Thanh Nguyện vốn không sợ những đòn trừng phạt ấy. Đối với hắn, những thế giới xuyên vào chỉ là những trang sách, sinh động hơn một chút, là những đoạn phim, mà cốt truyện, dù cho khách hàng là một con người thật sự viết ra, thì đó cũng chỉ là câu chuyện của cuộc đời họ, hoặc của người thân, người quen được tái hiện lại bằng lời kể, bằng chữ viết mà thôi. Dù họ có bỏ ra số tiền lớn đến thế nào để thay đổi số phận của bất kỳ nhân vật nào trong câu chuyện đó, dù các nhân viên của công ty Mê Hoặc Nhân Tâm có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thì cũng chỉ là một dạng tự kỷ ám thị, tự an ủi tâm hồn của những ngoài đời thật mà thôi.

Loading...