Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trò Chơi Mê Hoặc Nhân Tâm – Nguyện Ý Rung Động - 12. Mị Lực Của Phó Đội Trưởng

Cập nhật lúc: 2024-07-27 09:53:23
Lượt xem: 2

Tiếng của trưởng phòng nhân sự cứ âm vang, âm vang, âm vang trong đầu của Tần Thanh Nguyện, như tiếng quỷ đòi nợ vọng về từ địa ngục:

 

- Nếu anh muốn bồi thường hợp đồng thì chỉ cần chi trả bảy tỷ hai trăm năm mươi bảy ngàn tám trăm đồng. Chúng tôi có thể bớt số lẻ cho anh, tính tròn là bảy tỷ đồng.

 

Bảy! Tỷ! Đồng! So với số tiền mà Tần Thanh Nguyện thắt lưng buộc bụng dành dụm suốt năm năm thì chỉ hơn có hai số không thôi chứ bao nhiêu. Nhưng hai số không ấy, không biết phải trải qua bao nhiêu năm dài tháng rộng nữa thì Tần Thanh Nguyện mới tích cóp được.

 

Cho nên, hắn chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, nở nụ cười mà không cần soi gương cũng biết là vô cùng khó coi, cất chất giọng đã cố gắng mềm nhẹ nhất có thể, dịu dàng hỏi:

 

- Vậy tại sao các anh lại xếp tôi vào Đội Mị Sắc Dục? Nhìn tôi xem! Nhìn tôi xem! Nhìn tôi xem! Toàn thân trên dưới của tôi có chỗ nào phù hợp với mấy chữ mị, sắc, dục chứ hả?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tro-choi-me-hoac-nhan-tam-nguyen-y-rung-dong/12-mi-luc-cua-pho-doi-truong.html.]

 

Trưởng phòng nhân sự bị nụ cười của Tần Thanh Nguyện dọa cho thất kinh hồn vía, lại bị chất giọng của Tần Thanh Nguyện hù cho kinh hồn táng đảm. Nhưng câu hỏi cuối của Tần Thanh Nguyện đã khiến anh ta bị cơn tức giận dâng trào đến quên cả sợ hãi. Mị lực? Toàn thân trên dưới của Tần Thanh Nguyện có chỗ nào mà không liên quan đến mị, sắc, dục chứ? Nếu trừ bỏ cái tính tình thối và bản chất nhút nhát trong tình cảm ra, thì Tần Thanh Nguyện chính là điển hình của nhân vật nam chính trong ngôn tình thuộc thể loại sắc cộng cộng cộng đấy. Khôi ngô tuấn tú, mắt phượng mày ngài, môi dày miệng rộng, răng đều má lúm, n.g.ự.c nở eo thon, thân dài vai rộng, cao gầy tuấn dật khi mặc áo, hùng dũng cường tráng lúc đánh trần... đó là chưa kể cái bộ vị ngay dưới rốn chừng năm tấc kia, dù cách tầng tầng vải vóc cũng có thể khiến bao nhiêu gã đàn ông ghen tị đỏ mắt, bao nhiêu thiếu nữ mơ mộng hoài xuân.

 

Trưởng phòng nhân sự nuốt khan một cái, thật sự rất muốn chửi thề. Mợ nó chứ! Một gã đàn ông có cơ thể toàn thân trên dưới nơi nơi đều có thể khiến người ta nổi sắc dục, nở hoa tâm như thế lại đứng trước mặt anh mà kêu gào rằng không có chỗ nào phù hợp với mị, sắc, dục. Có còn thiên lý không vậy? Tự nhìn lại bản thân một giây, mặc niệm cho bản thân một giây, trưởng phòng nhân sự quyết định nuốt luôn vào bụng mọi suy nghĩ muốn nói rõ sự thật cho Tần Thanh Nguyện nghe. Hừ, đừng bao giờ xem thường nam nhân viên văn phòng nhé. Nam nhân viên văn phòng cũng có thể khiến cho nam chuẩn vai chính của ngôn tình sắc thịt rơi vào địa ngục đấy.

 

Nở nụ cười tà ác, trưởng phòng nhân sự lạnh lùng vả vào sĩ diện của Tần Thanh Nguyện liền mấy cái:

 

- Anh không cần phải kêu gào! Ai mà chả biết anh chẳng có chỗ nào liên quan đến mị, sắc và dục chứ? Nhưng mà anh thô bạo như thế, hung hăng như thế. Trong năm năm này, anh đã đ.ấ.m bao nhiêu đồng nghiệp rồi, nhớ không? Cả đám đồng nghiệp đều oán anh! Cả tám ban, chín phòng, mười sáu đội của công ty đều sợ anh, không có nơi nào dám thu nhận anh hết! Chỉ có Đội Mị Sắc Dục dám nhận anh vào làm. Bây giờ anh chọn đi: vào làm nhân viên ở Đội Mị Sắc Dục, hay là bồi thường tiền cho hợp đồng?

 

Tần Thanh Nguyện bị trưởng phòng nhân sự nói cho một hơi, tối tăm mặt mũi. Chua xót nhớ lại dáng vẻ vui mừng đến phát khóc của đám đồng đội cũ ở Đội Vũ Lực, bi thương nhận ra bản tính của chính mình quả thật quá dễ khiến người ta vừa sợ vừa ghét, Tần Thanh Nguyện đành nhận mệnh.

Loading...