Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trò Chơi Mê Hoặc Nhân Tâm – Nguyện Ý Rung Động - 10. Phó Đội Trưởng Bị Cách Chức

Cập nhật lúc: 2024-07-27 09:51:59
Lượt xem: 4

Tần Thanh Nguyện đã thay đồng phục của Đội Vũ Lực vào rồi mà vẫn còn cảm giác không thể khỏe nổi căng lên giữa hai chân. Cố gắng giữ dáng đi bình thường nhất khi bước vào công ty, Tần Thanh Nguyện vẫn còn chưa biết một tương lai đầy phong ba bão táp đang sắp đổ ập xuống cuộc đời. Hắn còn đang định sẽ chọn một nhiệm vụ khốc liệt nhất, tốt nhất là bắt khủng bố, hoặc b.ắ.n zombie, tệ lắm thì cũng làm một tướng quân ra sa trường đánh giặc để trút bớt cơn bức bối trong người ra ngoài. Nhưng khi hắn vào đến văn phòng của Đội Vũ Lực thì lại nhìn thấy những ánh mắt với vô vàn cảm xúc của đám đồng nghiệp kiêm đồng đội kiêm chiến hữu. Có sự thương cảm, có nỗi buồn bã, có sự ghen tị, có luôn cả niềm vui trên đau khổ của kẻ khác,...

 

Quan trọng hơn cả là, toàn bộ những ánh mắt ấy đều như gươm như giáo, như b.o.m như đạn, đồng loạt hướng thẳng về phía hắn. Tần Thanh Nguyện cau mày, gắt:

 

- Sao thế? Mới đ.ấ.m nhau có một trận mà cả đám các người đã muốn trở mặt với tôi rồi à? Không còn xem tôi là phó đội trưởng nữa rồi à?

 

Mắt của Tần Thanh Nguyện lia về phía một đồng đội đứng gần cửa ra vào, cũng chính là cái gã vừa bị Tần Thanh Nguyện đ.ấ.m hôm qua, trên mặt vẫn còn vết bầm.

 

Gã nọ bị Tần Thanh Nguyện trừng mắt, lấm lét tìm đường lui xong rồi mới ngước nhìn hắn, lên tiếng, ngập ngừng:

 

- Thật ra thì, phó phó đội trưởng, à không, Tần Thanh Nguyện, thật ra thì... anh đã không còn là phó phó đội trưởng của chúng tôi nữa rồi!

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tro-choi-me-hoac-nhan-tam-nguyen-y-rung-dong/10-pho-doi-truong-bi-cach-chuc.html.]

- Cậu nói cái gì? Có giỏi lặp lại lần nữa xem nào!

 

Tần Thanh Nguyện lạnh giọng, cũng lạnh mặt. Thật đúng là tạo phản rồi mà. Cho dù lúc này đội trưởng của đội vũ lực đã bị kẹt lại trong một thế giới trò chơi nào đó rồi, thì vị trí Phó đội trưởng này của Tần Thanh Nguyện hắn cũng không phải để cho một thằng nhãi có thể nói không còn là không còn hay sao chứ? Chán sống rồi phải không? Tần Thanh Nguyện quyết định, lát nữa, khi phân công nhiệm vụ, nhất định đày thằng nhóc hỗn xược kia vào không gian mạt thế. Nhưng quyết định này của Tần Thanh Nguyện vĩnh viễn không thể nào thực hiện được.

 

Bởi vì, ngay sau đó, Tần Thanh Nguyện đã bị tống cổ ra khỏi “Đội Vũ Lực” một cách nhanh chóng và triệt để rồi từ đó về sau hắn không còn gặp lại những đồng đội, à không, phải gọi là đồng đội cũ, này một lần nào nữa.

 

Bởi vì, ngay sau đó, Tần Thanh Nguyện bị kẹp một tờ quyết định cách chức vào hồ sơ cá nhân.

 

Bởi vì, ngay sau đó của sau đó, Tần Thanh Nguyện lại bị đập thêm một tờ quyết định thuyên chuyển công tác vào giữa trí não, khiến đầu óc choáng váng, ném luôn cả thằng nhãi hỗn xược kia và cả cái Đội Vũ Lực ra sau đầu. Rồi tiếp đó, một cơn choáng váng khác lại ập tới, khi Tần Thanh Nguyện nhìn tấm biển hiệu của đơn vị công tác mới mà hắn phải vào làm nhân viên quèn trong suốt thời gian sắp tới. Tấm biển hiệu màu hồng phấn với muôn vàn những trái tim đỏ thắm đang lấp la lấp lóe. Và giữa mớ tim bay lộn xộn kia, nhấp nha nhấp nháy một dòng chữ màu tím hoa cà đầy lãng mạn. Dòng chữ ấy chỉ có bốn từ, nhưng sự nhấp nháy và nhảy nhót của chúng lại có thể khiến cho Tần Thanh Nguyện xây xẩm mặt mày. Dòng chữ ấy rất mềm mại và uyển chuyển, ghi rõ bốn từ thật lớn: ĐỘI MỊ SẮC DỤC.

 

What the...

 

Tần Thanh Nguyện nuốt tiếng chửi vào bụng, mở hệ thống thông tin trong đầu ra, xem lại lần nữa. So sánh, đối chiếu từ đủ góc độ, Tần Thanh Nguyện đau đớn nhận ra một hiện thực tàn khốc rằng: hắn thật sự đã bị điều đến Đội Mị Sắc Dục.

Loading...