Triệu Tử Long Linh Dị Truyện - 3

Cập nhật lúc: 2024-07-02 12:46:29
Lượt xem: 109

Ta càng thêm sốt ruột, hạ lệnh nhanh chóng đến Phượng Minh Sơn. Nhưng khi chạy được vài chục dặm, phó tướng lặng lẽ nói với ta: "Tướng quân, binh sĩ của chúng ta, vẫn đụng độ với những xác sống đó..."

Ta cau mày: "Tình hình chiến đấu thế nào?"

Phó tướng cười khổ một tiếng: "Toàn quân bị diệt!”

“Chôn hết đi, chôn sâu một chút, đừng để xảy ra vấn đề gì."

Sau khi hạ lệnh, đầu óc ta toàn là hình ảnh của xác sống. Nếu đó là một loại bệnh dịch, dù có phải g.i.ế.c hết binh sĩ lần này, cũng không thể để nó quay về đất Thục.

Đại quân hùng dũng tiến về Phượng Minh Sơn. Đến tiền tuyến Phượng Minh Sơn, gió lớn nổi lên, tất cả mọi người đều không thể mở mắt. Khi chiếm được ngọn đồi, nhìn xuống lớp bụi cát bên dưới, hàng vạn người đều im lặng.

Dưới thung lũng Phượng Minh Sơn là xác c.h.ế.t la liệt, không, nói chính xác hơn, đó là những giá treo đầu người. Đầu của binh lính và người dân Thục đều bị chặt xuống, dùng cọc gỗ xiên những đầu người này lại với nhau.

Trên mặt đất là vô số t.h.i t.h.ể không đầu bị vứt bỏ. Không ít t.h.i t.h.ể thoạt nhìn đều đã chịu sự hành hạ phi nhân tính, m.á.u thịt tung tóe, thậm chí là tứ phân ngũ liệt. Một vài binh lính tâm lý tố chất kém, đều nôn mửa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trieu-tu-long-linh-di-truyen/3.html.]

Ta nhìn xuống những thi thể, trong mắt tràn đầy lửa giận. Gió lớn gào thét, từng giá treo đầu người lại phát ra tiếng rên rỉ. Như thể toàn bộ chiến trường, đều là từng hồn ma oán hận. Dưới cơn gió lớn, dưới những giá treo đầu người lại xuất hiện không ít vải vàng.

Trên những tấm vải vàng này, vẽ chi chít bùa chú. Phó tướng hít sâu một hơi: "Tướng quân, có cần thông báo cho Thừa tướng một tiếng không?"

Ta lắc đầu, tiếp tục quan sát cảnh tượng phía dưới. Rất nhanh, một tiếng vó ngựa vang lên bên tai ta, nhưng bên cạnh ta lại không có bất kỳ chiến mã nào. Ngược lại, đối diện ta, xuất hiện một người đàn ông cưỡi chiến mã đỏ, vận trường bào xanh, tay cầm trường đao.

Dưới cát bụi, ta không nhìn rõ mặt người đối diện. Người đó đứng đối diện ta, giọng nói mang theo ý cười: "Tử Long, Tào Thừa tướng đối đãi ta ân trọng như núi, nay đại ca, tam đệ đều không còn, chi bằng theo ta đầu hàng Tào đi!"

"Quan... Quan tướng quân!"

Phó tướng kích động đến toàn thân run rẩy, tất cả mọi người trong quân Thục cũng đều nhìn về phía ngọn đồi đối diện với ánh mắt thành kính. Hán Thọ đình hầu Quan Vân Trường, đó là vị đứng đầu Ngũ hổ tướng quân Thục, lại càng là huynh đệ kết nghĩa của Tiên đế Lưu Bị.

Trong quân Thục, e rằng dù là Thừa tướng Gia Cát Lượng, cũng chưa chắc có uy vọng cao hơn Quan Vũ. Chỉ đáng tiếc, cây cao đón gió, Quan Vân Trường cũng là vị Ngũ hổ tướng đầu tiên ngã xuống.

Lúc này Quan Vũ xuất hiện ở Phượng Minh Sơn, khiến cho tất cả tướng sĩ quân Thục gần như phát cuồng. Ta thúc ngựa phi nước đại, tay cầm Long Đảm Lượng Ngân Thương, cưỡi ngựa Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...