Triệu Tử Long Linh Dị Truyện - 2

Cập nhật lúc: 2024-07-02 12:41:07
Lượt xem: 85

Đường đến Phượng Minh Sơn không phải là vùng đất không người. Thế nhưng nay trên đường đi lại không thấy một bóng người, rất nhiều nhà cửa đã đổ nát. Điều khiến ta càng kinh hãi hơn là, trên những ngôi nhà này, lại có những thứ như Cửu Cung Bát Quái.

Ta sao chép một phần nội dung gửi cho Thừa Tướng. Nhưng thư của Thừa Tướng gửi lại nói: "Tử Long đừng để ý đến những thứ này, đây là thứ do con quỷ phía sau bày ra để hù dọa."

Thừa Tướng còn nói, cứ đi theo dấu vết, sẽ tìm được chiến trường thực sự của Phượng Minh Sơn. Điều này bỗng khiến ta nhớ đến t.h.i t.h.ể mà Thừa Tướng đã cho xem, trên t.h.i t.h.ể đó... có lẽ có liên quan đến trận pháp ở đây.

Đi thêm một đoạn không xa, bốn phía nổi lên cát vàng mịt mù. Nhiều binh sĩ không thể mở mắt vì cát bụi. Ta lệnh cho binh sĩ dừng lại nghỉ ngơi, phải đảm bảo nhìn thấy bóng người trước sau, e sợ rời khỏi lộ trình đã được đánh dấu.

Không ai biết, rời khỏi lộ trình mà Thừa Tướng đã nói, liệu có còn thứ gì thần bí khó lường hơn hay không.

Đợi gió cát nhỏ lại, chúng ta tiếp tục tiến lên. Hai bên đường, vậy mà bắt đầu xuất hiện dày đặc những... xác sống!

"Tướng quân, có nên c.h.é.m g.i.ế.c hết lũ yêu vật này không?"

Nghe phó tướng hỏi, ta lắc đầu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trieu-tu-long-linh-di-truyen/2.html.]

Những thứ này là gì ta cũng không biết, nếu có thể, ta không muốn giảm quân số trước khi đến Phượng Minh Sơn. Nhưng càng đến gần Phượng Minh Sơn, những xác sống này càng nhiều.

Không ít xác sống tuy mặc áo giáp của quân Thục, nhưng da đã chuyển sang màu xanh. Cơ bắp của chúng không ngừng phình to, thậm chí những khối cơ bắp phát triển quá mức đã xé rách da thịt, m.á.u me đầm đìa.

Chúng di chuyển chậm chạp, từng bước một tiến về phía quân đội của chúng ta. Toàn bộ quân Thục dưới sự chỉ huy của ta liên tục né tránh chúng. Vượt qua hai cửa ải, ta nhìn thấy một xác sống phình to dị thường ở phía xa.

Toàn thân nó là cơ bắp, sưng phồng đến mức biến dạng, khuôn mặt cũng thay đổi hình thù. Đôi mắt của hắn bị cơ bắp ép đến nổ tung.

Nó hướng về phía quân đội chậm rãi bước tới, nhưng chưa đi được mấy bước, đã ngã lăn ra đất. Một lượng lớn chất dịch màu xanh và m.á.u tươi từ cơ thể nó trào ra.

Những chất dịch đó dính vào đất, cỏ cây nhanh chóng héo khô, một con thỏ chạy ngang qua giẫm phải, chân sau lập tức biến thành xương cháy đen.

Khoảnh khắc đó, ta chỉ cảm thấy sởn gai ốc.

Nếu ta hạ lệnh tấn công, những xác sống này bị đánh tan trong doanh trại, chất dịch màu xanh b.ắ.n tung tóe, e rằng thương vong sẽ vô số. Lúc này, túi gấm của Thừa Tướng cũng được đưa tới.

Thừa Tướng dặn dò không cần để ý đến xác sống trên đường, chỉ cần không chủ động tấn công, sẽ có thể tránh được. Còn về tiền tuyến Phượng Minh Sơn, đã lâu không liên lạc được, e rằng đã thất thủ.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...