Trang Chu - 9

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:31:10
Lượt xem: 475

Video phát xong làm các bạn kinh ngạc vô cùng, ngay cả các thầy cô cũng không nghĩ ngôi trường này lại có học sinh ác độc thất đức như vậy.

 

Trong lớp có mấy bạn day dứt trong lòng mãi nên hôm nay họ mới có thể nói ra sự thật:

 

“Thật ra Tống Thanh Nhiên mới là kẻ bắt nạt, nó đánh đập Lý Manh Manh trong hẻm tối, chuyên chọn mấy ngõ nhỏ không có camera đó ạ.”

 

“Đúng vậy, nó còn bắt Lý Manh Manh uống nước cống.”

 

“Con nhỏ này rất biết cách diễn, trong lớp đâu ai dám không nghe lời nó đâu, không nghe cái là bị bạn trai cậu ta đánh liền.”

 

“Bởi vậy nên tụi em không dám nói thật. Còn Lý Manh Manh rất tốt bụng…”

 

“Em chỉ không hiểu bài một xíu là bạn sẵn sàng dành ra một tiếng ngồi giảng cho em.”

 

“Em cũng bị Tống Thanh Nhiên đe dọa, con nhỏ đó đáng sợ lắm, bạn trai nó còn biết hút thuốc xăm mình, đáng sợ lắm…”

 

Tống Thanh Nhiên nhìn trân trân vào đoạn video đã dừng, bờ môi tím tái cùng khuôn mặt xanh xao của em không thể thốt nổi nên lời nào.

 

Tống Thanh Nhiên bị đuổi học ngay tại chỗ.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trang-chu/9.html.]

Lúc này em mới ý thức được bây giờ em đã hoàn toàn mất hết tất cả, nhà họ Tống không còn chỗ cho em về nữa rồi.

 

Mấy đứa chân chó ngày trước của Tống Thanh Nhiên cũng lần lượt bị chuyển trường, trước khi đi còn bị ba mẹ dẫn đến trước mặt tôi xin lỗi.

 

Xin lỗi vì trước đó làm tổn thương tôi, mong tôi đừng chấp.

 

Ba tôi đã giảm bớt lượng công việc chỉ để mỗi ngày đưa đón tôi, không để bất cứ ai có cơ hội bắt nạt tôi nữa.

 

Trong nhà không còn Tống Thanh Nhiên, tất cả mọi người đều đổ dồn tình yêu thương lên người tôi.

 

Tôi được ngồi xem phim chung với ba mẹ, anh trai, tôi còn được trò chuyện, ăn trái cây với họ, được tâm sự.

 

Và được chia sẻ, yêu thương.

 

Tôi cảm thấy không thực tế chút nào, có vẻ như đang mơ vậy. Đây chẳng phải là cảnh trong giấc mơ luôn lặp đi lặp lại cả ngàn lần mỗi khi tôi kê gối ngủ hay sao?

 

Thế mà bây giờ đã trở thành sự thật rồi, tôi hạnh phúc lắm…

 

(Còn tiếp)

 

Bình luận

3 bình luận

  • Ui sự thật đau lòng thế! 😢 Cuối cùng cũng chỉ giống như cô bé bán diêm tưởng tượng ra hạnh phúc của riêng mình mà không thể thành hiện thực. 😭😭😭😭😭

    Minh Châu 1 tháng trước · Trả lời

    • U là trời, ban đầu tưởng motip trọng sinh quen thuộc, ai ngờ… tội Manh Manh quá 😢😢😢😢

      [email protected] 1 tháng trước · Trả lời

      • Ừ vì mọi thứ được đảo ngược quá êm xuôi dù nữ 9 không hề có hành động nào khác vs kiếp trước/đời thực nên người đọc cảm giác được đây giống như ảo ảnh xoa dịu trước khi chết ở những người qua đời bị lạnh giá vậy.

        Rouge2011 1 tháng trước · Trả lời

        Loading...