Trái Tim Bất Diệt - Hành Trình Trả Thù (Trùng Sinh) - 4 Hoá ra...

Cập nhật lúc: 2024-07-05 22:48:36
Lượt xem: 7

Cho đến khi tôi vừa tròn 20.

 

Cố Mục Thần đích thân lên kế hoạch tổ chức cho tôi một buổi tiệc sinh nhật hoành tráng, còn thân mật xoa đầu tôi và nói:

 

“Vậy là sắp được ở bên Uyển Uyển mãi mãi rồi.”

 

Nghe đến đây, trái tim tôi đập thình thịch vì vui sướng.

 

Dự định sẽ vượt qua ranh giới này sau khi tiệc sinh nhật kết thúc.

 

Nhưng còn chưa kịp tỏ tình, thì tôi đã lại phát sinh quan hệ với hắn trước.

 

Lúc ấy, tôi đã ngây thơ nghĩ rằng, sau khi tỉnh lại, Cố Mục Thần sẽ chỉ thấy hổ thẹn và hối hận.

 

Nào ngờ, thứ xảy đến với tôi lại là cơn giận như vũ bão của hắn!

 

Hắn bóp chặt cổ tôi, điên cuồng tra hỏi:

 

“Tống Vi Uyển, cô chỉ là thế thân của Uyển Uyển mà thôi.”

 

“Sao cô dám động vào thân thể tôi đã gìn giữ suốt hơn 30 năm vì cô ấy hả?”

 

“Làm sao cô dám?!”

 

Lúc này tôi mới hiểu…

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trai-tim-bat-diet-hanh-trinh-tra-thu-trung-sinh/4-hoa-ra.html.]

 

Uyển Uyển mà hắn nói khi đó, không phải tôi…

 

Nhưng điều đàng bi ai và đáng sợ hơn cả việc làm thế thân là

 

Cố Mục Thần hết lòng nuôi dưỡng tuôi bao nhiêu năm qua, không phải vì niệm tình cũ với bố tôi, mà là vì trái tim của tôi có tỉ lệ ghép thành công với

 

Người trong lòng của hắn.

 

Đến cả việc bố mẹ tôi bị tai nạn, cũng là kế hoạch do chính Cố Mục Thần bày ra!

 

Là để có cơ hội trở thành người giám hộ của tôi.

 

Chân tướng đến sao mà đột ngột và kịch liệt quá.

 

Nhưng cũng lại quá muộn, bởi vì không lâu nữa, tôi đã bị Cố Mục Thần đẩy lên bàn phẫu thuật.

 

Sau khi ngủ với tôi, Cố Mục Thần chỉ thấy hổ thẹn với Lý Tư Uyển.

 

Nên khi mà cô ta nói:

 

“Cứ nghĩ đến cảnh con bé đó chiếm giữ anh bao nhiêu năm, lại còn có được lần đầu của anh, em chỉ cảm thấy giận dữ kinh hoàng, đau như xé lòng.”

 

Cố Mục Thần ra lệnh bỏ luôn bước tiêm gây tê, cho người cắt sống trái tim của tôi!

 

Lần này, tôi mà không đẩy Cố Mục Thần, Lý Tư Uyển và Hàn Đông xuống địa ngục, thì uổng phí công cuộc trùng sinh quá.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...