Trái Tim Bất Diệt - Hành Trình Trả Thù (Trùng Sinh) - 3 Duyên cớ

Cập nhật lúc: 2024-07-07 22:12:48
Lượt xem: 11

Năm 12 tuổi, bố mẹ tôi qua đời.

 

Chỉ để lại một mình tôi cùng gia sản khổng lồ.

 

Đám họ hàng thân thích vì muốn có được số tài sản kếch xù này mà tranh nhau quyền nuôi dưỡng tôi đến mức sứt đầu mẻ trán.

 

Lúc này, Cố Mục Thần xuất hiện.

 

Tôi khi ấy đã hoàn toàn không mong chờ gì vào tình thân nữa.

 

Cho nên, khi người chú từng quen bố tôi, có tên Cố Mục Thần này, hỏi tôi có muốn đi theo hắn ta không, tôi đã đồng ý ngay tắp lự.

 

Sau khi nhận nuôi tôi, Cố Mục Thần thật sự đã chăm sóc tôi rất kỹ.

 

Sẽ kiên nhẫn vỗ về tôi khi tôi giật mình tỉnh giấc vì mơ thấy vụ tai nạn ấy.

 

Sẽ ôm chặt và an ủi tôi mỗi khi tôi khóc vì nhớ bố mẹ.

 

Được chăm sóc chu đáo như vậy, nên tôi đã dần bước ra khỏi sự ám ảnh về cái c.h.ế.t của bố mẹ.

 

Trong biệt thự to lớn ấy lại chỉ có mỗi hai chúng tôi.

 

Khi đến tuổi dậy thì, sự sùng bái và ỷ lại tôi dành cho chú út đã dần chuyển thành tình cảm rung động tuổi thanh xuân.

 

Nhưng vì thân phận, nên tôi không dám bày tỏ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trai-tim-bat-diet-hanh-trinh-tra-thu-trung-sinh/3-duyen-co.html.]

 

Cho đến khi hotboy của trường, người đã cùng hội nghiên cứu khoa học với tôi suốt hai năm, chuẩn bị một màn tỏ tình hoành tráng cho tôi.

 

Cố Mục Thần nghe được tin “dữ” này, lập tức bay về từ nước ngoài trong đêm, phá banh khung cảnh tỏ tình.

 

Sau đó mạnh mẽ kéo tôi đi ngay giữa hàng ngàn con mắt.

 

Tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ ánh mắt của chú út khi đó…

 

Đen tối như mực.

 

Dưới đáy mắt sâu lặng đang dần nổi lên cuồng phong.

 

Chỉ hận không thể lột da, róc xương cậu hotboy kia.

 

Mà khi quay sang nhìn tôi, đôi mắt ấy lại tràn ngập sự nóng bỏng, cùng vẻ chiếm hữu sâu đậm.

 

Khi nhận ra điều này, tôi vừa bất ngờ, vừa vui sướng.

 

Liệu có phải là Cố Mục Thần cũng thích tôi?

 

Dường như, để chứng minh suy đoán này của tôi, về sau, Cố Mục Thần không còn giữ kẽ mỗi lần tiếp xúc với tôi nữa. Từ hành động đến lời nói đều vô cùng

 

Mờ ám.

 

Cũng chính vì thế mà những cảm xúc tôi đè chặt dưới trái tim mới có cơ hội mọc rễ và nảy mầm.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...