Chạm để tắt
Chạm để tắt

TRẢ THÙ KẺ BẮT NẠT - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-07-30 22:08:15
Lượt xem: 1,126

Khán phòng đầy các đồng nghiệp và lãnh đạo của Trần Cao Phi.

 

Hơn một nửa là lãnh đạo và đồng nghiệp nữ. Họ lộ vẻ khinh bỉ, thì thầm trò chuyện với nhau.

 

Trần Cao Phi không còn ngồi yên được nữa, hét lên cắt ngang lời tôi.

 

"Mày, mày mới là bị cáo! Luật sư, nhanh chóng nói xem hắn đã nhục mạ tao thế nào!"

 

Luật sư không biết nói gì.

 

Vì tôi chưa bao giờ mắng Trần Cao Phi một lời tục tĩu.

 

Tôi thậm chí không bịa đặt hay nói xấu điều gì. Tôi chỉ đơn giản là đưa ra những vấn đề thực sự của anh ta.

 

"Yên lặng!" Thẩm phán gõ búa.

 

"Nguyên đơn có thừa nhận các tài liệu là đúng không?"

 

Tài liệu của tôi đều từ mạng, không thể giả mạo. Trần Cao Phi chỉ có thể cúi đầu thừa nhận.

 

Tôi bổ sung giấy chứng nhận thương tích, cán cân nghiêng về phía tôi hơn.

 

Dù tôi chỉ xâm phạm danh dự của anh ta, thế nhưng anh ta lại đe dọa đến sức khỏe của tôi.

 

Bồi thẩm đoàn xem xét tài liệu kỹ lưỡng, khán giả thì thầm.

Tôi thấy Trần Cao Phi đang lau mồ hôi trên trán.

 

23.

 

Cuối cùng, phán quyết được đưa ra. Tôi phải bồi thường cho Trần Cao Phi 5000 tệ tiền tổn thất tinh thần và công khai xin lỗi.

 

Nhưng anh ta cũng phải công khai xin lỗi về việc xúc phạm em gái tôi.

 

Tòa án bác bỏ yêu cầu của anh ta về việc bồi thường các khoản phí khác, cho rằng nó không hợp lý.

 

Tôi đã quấy rầy anh ta suốt nửa năm, cái giá phải trả gần như không đáng kể. Trần Cao Phi không đồng ý, yêu cầu xét xử phúc thẩm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tra-thu-ke-bat-nat/chuong-14.html.]

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

 

Tuy nhiên, phúc thẩm sẽ phải trả thêm một khoản phí luật sư. Tôi tính toán sơ qua, anh ta đã tiêu tốn ít nhất bảy tám vạn tệ cho vụ kiện này.

 

Theo mức lương hàng năm Trần Cao Phi, số tiền này gần như đã tiêu sạch toàn bộ tiết kiệm.

 

Anh ta không còn tiền để kiện, chỉ có thể lên mạng chửi rủa. Điều thú vị nhất là bạn học của Tiểu Hà cũng đã ghi lại video phiên tòa, sau đó sắp xếp các sự kiện và gửi bài cho các tài khoản BOT chuyên ăn dưa bở, tạo ra những làn sóng chú ý mới từ cư dân mạng.

 

Tin tức về việc Tiểu Hà thi đậu đại học, kết hợp với sự việc trong nửa năm qua, khiến cư dân mạng cười ngặt nghẽo, một lần nữa dấy lên cơn bão mạng nhắm vào Trần Cao Phi.

 

Hắn ta đã nếm đủ đòn cảnh cáo, hoàn toàn xong đời, chỉ còn cách đóng tài khoản và biệt tăm biệt tích.

Kể từ đó, không ai còn thấy A Phi Ca nữa.

 

24.

 

Trần Cao Phi đã thắng kiện nhưng mất việc, mặc dù hành vi của anh ta không cấu thành tội phạm hình sự, nhưng đơn vị vẫn sa thải anh ta, lý do là "đạo đức cá nhân suy đồi, gây ảnh hưởng xã hội nghiêm trọng."

 

Anh ta đã 40 tuổi, không có bất kỳ kỹ năng xã hội nào. Khi tìm việc, các công ty có điều kiện tốt đều rất cạnh tranh, Trần Cao Phi không thể vượt qua nổi vòng xét duyệt sơ yếu lý lịch.

 

Các công ty thấp hơn thì anh ta không thèm để mắt.

 

(Truyện chỉ đăng tải trên page Nhân Sinh Như Mộng và web MonkeyD, các chỗ khác đều là ăn cắp không xin phép. Mọi người hãy đọc tại nơi được đăng tải đúng để ủng hộ nhà dịch nha)

Anh ta tìm việc trong suốt mấy năm nhưng đều thất bại, hiện tại vẫn phải dựa vào cha mẹ. Nghe nói là chuyện hẹn hò cũng không thành.

 

Trong thời gian đó, anh ta cũng đã chửi rủa tôi nhiều lần. Nhưng có ai quan tâm đâu.

 

Tiểu Hà tốt nghiệp đại học, tiếp tục học thạc sĩ và nhận học bổng. Mỗi kỳ thi, con bé đều mặc những chiếc váy xinh đẹp để tỏa sáng giữa đám đông.

 

Tôi tiếp tục làm nghề tự do, vì đam mê nên thu nhập ngày càng cao. Mỗi kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, tôi đưa cả gia đình đi du lịch khắp nơi, vui chơi thỏa thích.

 

Nói cho cùng, cuộc đời con người quá ngắn ngủi và phạm vi tiếp xúc cũng quá hẹp.

 

Chỉ cần làm cho những người yêu quý bạn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ là đủ.

 

Những người không thích bạn, thì không cần để tâm đến họ nữa!

 

-Hết-

 

Loading...