Chạm để tắt
Chạm để tắt

TRẢ THÙ KẺ BẮT NẠT - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-07-30 22:07:04
Lượt xem: 424

Anh ta vừa chạy vừa nói: "Chờ đấy, tao sẽ kiện mày! Đưa ảnh chứng minh nhân dân của mày lên mạng, cho mọi người biết mày mới là kẻ bẩn thỉu!"

 

"Dù mày có trả bao nhiêu tiền thì tao cũng không ký thỏa thuận hòa giải! Tao sẽ cho cả xã hội tẩy chay mày!"

 

21.

 

Tôi về nhà và đặt chiếc bánh xuống, rồi đi bệnh viện kiểm tra vết thương.

 

Kết quả khá thất vọng.

 

Niêm mạc miệng bị thương chảy máu, nhưng răng vẫn còn. Không đạt mức thương tật 18%.

 

Bọn kia không được ăn cơm à? Tay chân đ.ấ.m nhẹ thế!

 

Không đủ để truy cứu hình sự.

Tôi chỉ có thể thất vọng nhờ bệnh viện cấp giấy chứng nhận thương tích.

 

Trần Cao Phi biết thông tin thật của tôi. ngay hôm đó đã gửi một lá thư luật sư để đe dọa.

 

Hắn yêu cầu tôi công khai xin lỗi, bồi thường 50.000 tệ tiền tổn thất tinh thần, 50.000 tệ tiền phí luật sư và tố tụng, cộng thêm 100.000 tệ cho các chi phí trong thời gian bảo vệ quyền lợi.

 

Tôi cười nhạt và xé lá thư luật sư, đúng là mơ mộng hão huyền.

 

Chúng tôi không chấp nhận hòa giải, chờ ngày ra tòa.

 

Trong thời gian chờ đợi, Tiểu Hà đã vào đại học. Con bé thông minh và xinh đẹp, nhanh chóng hòa nhập với bạn mới.

 

Đôi khi có một số bạn nghe nói về sự việc ngày thi đại học của nó, đều thể hiện sự cảm thông và phẫn nộ.

 

Tiểu Hà cười nói không sao, anh trai đã trả thù lại cho mình rồi.

 

Ngày ra tòa, con bé mang theo một nhóm bạn mới đến dự thính.

 

Tôi ngồi ở ghế bị cáo, Trần Cao Phi hăng hái ngồi ở ghế nguyên đơn.

 

Thẩm phán và bồi thẩm đoàn vào phòng. Luật sư đại diện của Trần Cao Phi đang sắp xếp tài liệu.

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tra-thu-ke-bat-nat/chuong-13.html.]

 

Tôi không thuê luật sư, chỉ có một mình.

Tôi biết tôi không thể thắng kiện, không muốn kéo tỷ lệ thắng của luật sư bạn bè xuống.

 

Tôi nhìn về phía khán phòng. Bạn bè và người thân của tôi đều có mặt. Bố mẹ và Tiểu Hà cổ vũ tôi.

 

Bên nguyên đơn, ngoài gia đình Trần Cao Phi, còn có lãnh đạo và đồng nghiệp của anh ta ngồi chật kín các ghế trong khán đài.

 

22.

 

Phiên tòa bắt đầu.

 

Luật sư đại diện của Trần Cao Phi hùng hồn trình bày, liệt kê các hành vi vi phạm của tôi trong nửa năm qua: theo dõi, chụp lén, xâm phạm quyền riêng tư của Trần Cao Phi, bôi nhọ danh tiếng của anh ta.

 

Thẩm phán hỏi tôi về lời khai.

 

Tôi đứng lên.

 

"Tôi thừa nhận các hành vi vi phạm trên."

 

"Nhưng nguyên nhân là vì Trần Cao Phi đã chụp lén và xúc phạm em gái tôi, bôi nhọ danh dự con bé. Dưới đây là chi tiết về việc Trần Cao Phi và các cư dân mạng bình luận ác ý về em gái tôi. Tài liệu đã được nộp kèm theo hồ sơ kiện, xin thẩm phán và các thành viên bồi thẩm đoàn xem xét."

 

Tôi đọc to tài liệu tại phiên tòa.

 

Tiêu đề bài viết của Trần Cao Phi:

 

[Ăn mặc thành thục như vậy, có chắc chắn là thí sinh dự thi tốt nghiệp không? Tôi thấy giống như là đi làm ở bar đêm ấy!]

 

Trần Cao Phi bình luận về em gái tôi:

 

[Những đứa trẻ chăm học thì không như mày đâu. Dù sao sau này học xong đại học thì chỉ có đi làm gái massage và đứng đường thôi, tao đang giúp mày tìm khách hàng tiềm năng sớm từ bây giờ còn gì!]

 

Bình luận lúc Trần Cao Phi chụp lén phụ nữ lạ trên tàu điện ngầm:

 

[Thời tiết nóng dần rồi, mấy con đàn bà hư hỏng ăn mặc hở hang lại bắt đầu nổi kỳ phát tình đấy.]

 

Và các ảnh chụp màn hình khác mà tôi đã thu thập được, trong đó có các bình luận nhục mạ và chế nhạo người khác.

Loading...