Trả giá vì đam mê - Phần 9

Cập nhật lúc: 2024-07-04 18:06:43
Lượt xem: 110

“Công chúa khụ, thuộc hạ đã đánh cắp cho ngài...... bí pháp biến thành con người.

Thời Thù bị thương rất nặng, khóe miệng chảy m..áu, nhưng Tiểu hồ ly trắng lại không quan tâm thương tích của nàng, móng vuốt vung lên lấy đi bí pháp biến hình trong tay nàng.

“Thật tốt quá! Rốt cuộc ta cũng có thể biến thành người để ở cạnh Từ Lang!

Nó còn tưởng rằng phải trơ mắt nhìn Từ Tử An thành hôn, nhưng không ngờ rằng còn có lối thoát.

"Từ từ đã công chúa, bí pháp này thuộc hạ lấy trộm từ chỗ Đại trưởng lão, không biết có nguy hiểm gì không, ngài là công chúa Hồ tộc, toàn bộ Hồ tộc đều sẽ do ngài thống trị, nhưng nhỡ trong quá trình biến hình ngài ngài xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Hồ tộc sẽ làm sao bây giờ?"

Từ nhỏ Thời Thù đã lớn lên ở Hồ tộc, tình cảm đối với bản tộc không thể nói là không sâu, thấy công chúa nóng lòng thi triển bí pháp, trong lòng nàng không khỏi lo lắng một khi xảy ra sai lầm, Hồ tộc sẽ không có Hồ vương chính thống để thống lĩnh.

Nhưng trong đầu Tiểu hồ ly trắng chỉ có yêu đương, căn bản không quan tâm Hồ tộc không có nó có náo động hay không, hiện tại nó một lòng muốn ở bên Từ Lang của nó.

20

“Câm miệng! Đừng phá hỏng chuyện tốt của ta, ngươi chỉ cần nghe lệnh ta.”

Nó cười khẩy, đưa Thời Thù xông vào khuê phòng của ta, đánh ngã đám nha hoàn hỉ bà ở trong phòng hầu hạ ta trang điểm.

Ngay lúc nha hoàn ngã xuống, ta ném mình về phía Anh Ngọc Phù Minh tặng để trên bàn, nhưng nó đã được cố định chắc chắn tại chỗ.

Hỉ nương không thích Anh Ngọc vì nó không hợp với trang phục hôm nay của ta, nên tự ý lấy nó xuống, hiện tại nó cách ta chỉ có một ngón tay.

“Các ngươi muốn làm gì!”

Ta trừng mắt nghênh ngang tiến vào khuê phòng Tiểu hồ ly trắng, giận dữ mắng: "Hôm nay là ngày đại hỉ của ta và Thừa tướng, nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra với ta, Thừa tướng tuyệt sẽ không tha các ngươi!"

Nhưng Tiểu hồ ly trắng nghe xong lời của ta lại cười đến vui vẻ, nó vòng quanh ta hai vòng, như là đang thưởng thức trang phục của ta hôm nay, sau đó nghiêng đầu nói với ta: “Ngươi yên tâm, Từ Lang sẽ không phát hiện, đại hôn hôm nay vẫn sẽ tiến hành như thường, chẳng qua người bái đường với Từ Lang sẽ từ ngươi biến thành ta. Thời Thù, ngươi hộ pháp cho chúng ta, trước khi bái đường, ta muốn trao đổi thân thể với nàng.”

Thời Thù không rõ, Từ Tử An có gì tốt mà có thể đáng giá để cho công chúa vì hắn từ bỏ thân thể hồ ly, cam nguyện làm một nữ nhân bình thường không có yêu thuật.

Tiểu hồ ly trắng lòng đã nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức trao đổi thân thể với ta, nghe thấy nghi vấn của Thời Thù, nó không vui bĩu môi ghét bỏ nói: "Ngươi chưa từng yêu ai, đương nhiên không hiểu, với ta mà nói, Từ Lang còn hơn tất cả thế gian. Hơn nữa, đợi ta và Từ Lang gần nhau hết kiếp này, ta sẽ đổi về thân thể, tiếp tục làm công chúa Hồ tộc. Nhưng hiện tại, ta muốn thân thể của nàng!"

Ta không thể động đậy, chỉ có thể để Tiểu hồ ly trắng vươn móng vuốt về phía mình, mạnh mẽ kéo hồn của ta từ trong thân thể ra.

Trong phòng bố trí kết giới, không ai nghe được tiếng gào thét thống khổ không chịu nổi của ta.

 

21

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tra-gia-vi-dam-me/phan-9.html.]

“Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, nghi lễ hoàn thành, đưa vào động phòng!”

**(「一拜天地,二拜高堂,礼成,送入洞房!」hồi xưa xem phim nghe “Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng!” mà ta)**

Trong tiếng chúc mừng của đám tân khách, hai người kết nghĩ phu thê, ta bị Thời Thù ôm quan sát cả hôn lễ.

Trong hỉ phòng, Tiểu hồ ly trắng xốc khăn voan lên, mặc hỉ phục ở trong phòng đi tới đi lui, nhìn ta khoe khoang nàng cùng Từ Tử An thành phu thê: "Ngươi thấy không?”

Ta lẳng lặng vùi trong lòng Thời Thù lộ ra nụ cười khiến nàng khó hiểu: "Vậy sao? Vậy thì chúc mừng ngươi, chúc mừng ngươi đi tới nhân gian chân thật.”

Nàng còn chưa nghe hiểu ý tứ trong lời nói của ta, tân lang đã mang theo mùi rượu đẩy cửa ra, nàng không rảnh bận tâm chúng ta, mang theo thẹn thùng cùng đắc ý nhào vào trong lòng nam nhân.

Màn đỏ buông xuống, che khuất thân ảnh hai người ôm nhau, ta quay đầu không nhìn nữa.

“Đi thôi.” Ta không nói gì lệnh cho Thời Thù, nàng vẫn còn chưa quen, sửng sốt nửa ngày mới cung kính gật đầu với ta: "Vâng, công chúa.”

22

Thân thể đã sớm không đau, nhưng tinh thần ta vẫn bị thương, ta dù sao cũng là con người, không thể so với bạch hồ có yêu thuật.

Ta mê man thật lâu, cuối cùng tỉnh lại dưới một trận thuật quang ấm áp.

Ta mở mắt ra, trước mặt là đối mắt hồ ly hẹp dài của Phù Minh, ánh mắt sáng ngời lo lắng.

“Tỉnh rồi? Còn đau không?”

Ta cuộn tròn thân thể, điểm điểm hồ ly đầu, ta còn có chút không quá thói quen đuôi cùng tứ chi của mình, nhưng có thể tùy ý sử dụng yêu thuật cảm giác thật sự là thật tốt.

Đúng vậy, bí pháp là Phù Minh cố ý thả ra để Thời Thù lấy đi, mục đích không phải để nàng biến thành người, mà là để ta biến thành yêu.

Mấy ngày nay nàng nhìn ta cùng Từ Tử An nối lại tình cũ, đã sớm hận ta đến nghiến răng nghiến lợi, nói chi đến chuyện Từ Tử An mang bùa bình an ta tặng nàng không cách nào nhập mộng cùng linh tu, nàng đã sớm gấp đến không chịu được.

Lúc này chỉ cần xuất hiện một biện pháp có thể làm cho nàng biến hình, nàng không chút nghĩ ngợi sẽ lập tức sử dụng.

Ta không muốn lại làm người trói gà không chặt, tùy ý để nàng xem thường hãm hại.

Ta sẽ thay thế nàng, trở thành công chúa Hồ tộc, leo lên vương tọa Hồ vương, không ai có thể điều khiển sự sống c..hết của ta nữa.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...