Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tổng Giám Đốc Tàn Nhẫn, Tôi Không Dám Yêu Anh Nữa! - Chương 15: Triệt tiêu khả năng tự sát

Cập nhật lúc: 2024-10-12 15:48:22
Lượt xem: 0

Gã quái vật đầy gai nhọn thì lại không lo lắng việc đó. Gã lắc lắc cái đầu bờm xờm, the thé quát lên:

 

- Thế thì chúng mày cẩn thận một chút, đừng làm tới mức nó c.h.ế.t là được.

 

Một gã quái vật nào đó xen mồm vào:

 

- Ngộ nhỡ chúng ta tra tấn nó quá, nó muốn tự sát thì sao?

 

Đám quái vật lại nhìn nhau. Hạ Diện Tâm liếc nhanh về phía góc phòng, nơi Nghị Tư Nhu đang nằm thoi thóp trong lòng của gã quái vật vừa lên tiếng. Ban nãy chính Nghị Tư Nhu đã thì thào câu nói đó với gã quái vật kia. Khả năng tâm linh tương thông thỉnh thoải mới bùng lên đã giúp Hạ Diện Tâm biết được điều đó.

 

Anh cảm kích trong lòng, hiểu rằng Nghị Tư Nhu lại đang muốn giúp đỡ mình. Bởi vì nếu bọn tù phạm kia đàn áp quá mức khiến cho bạn tù phẫn uất đến tự sát thì tội của bọn chúng sẽ tăng lên gấp đôi, có nghĩa là khả năng bị tử hình trước hạn cũng vô cùng chắc chắn. Mà việc tự sát thì do sự chủ động của nạn nhân, dù những kẻ bên ngoài có cẩn thận đến mấy thì cũng khó mà ngăn cản được. 

 

Gã quái vật đầy gai nhọn kia lại chẳng hề lo lắng trước vấn đề này. Gã nhướng mày, bắt chước dáng vẻ nhún vai bất cần của loài người, tỏ ra bình thản:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tong-giam-doc-tan-nhan-toi-khong-dam-yeu-anh-nua/chuong-15-triet-tieu-kha-nang-tu-sat.html.]

 

- Vậy thì chúng ta cứ triệt tiêu khả năng tự sát của nó trước đã. Hơn nữa, khách hàng cũng đã nghĩ tới khả năng này rồi, cho nên nó đã chỉ cách cho tao, hơn nữa còn cung cấp thêm một công cụ để thằng này không dám tự sát nữa này.

 

Hạ Diện Tâm nghe những câu nói đó của gã quái vật gai nhọn thì lại một lần nữa sửng sốt. Nhiếp Tẫn Hàn đã chỉ cho quái vật không gian cách để khiến cho anh không dám tự sát hay sao? Một tia vui mừng len lỏi trong lòng của Hạ Diện Tâm. Tâm trí của Hạ Diện Tâm không tự chủ được mà nghĩ rằng Nhiếp Tẫn Hàn đang nghĩ cho sự sống c.h.ế.t của anh, thậm chí, Hạ Diện Tâm còn không thể kìm nén được mà cho rằng Nhiếp Tẫn Hàn không muốn anh phải chết, Nhiếp Tẫn Hàn vẫn rất quan tâm đến anh.

 

Nhưng ngay sau đó, Hạ Diện Tâm bi thương nhận ra, anh đã mừng hụt rồi. Điều mà Nhiếp Tẫn Hàn muốn chỉ là khiến cho anh bị tra tấn càng thêm tàn nhẫn mà thôi.

 

Trong lúc Hạ Diện Tâm còn đang khấp khởi mừng thầm vì cho rằng Nhiếp Tẫn Hàn không muốn anh phải c.h.ế.t thì gã quái vật không gian đầy gai nhọn đã lấy ra một cái máy nhỏ, bấm nút. Một đoạn phim nhanh chóng hiện ra.

 

Đó là một đoạn phim đang quay cận cảnh nét mặt đầy hận thù của Nhiếp Tẫn Hàn. Trong phim, anh mắt của Nhiếp Tẫn Hàn sắc bén như hai lưỡi d.a.o xoáy vào tâm hồn của Hạ Diện Tâm, còn những lời nói của hắn như hàng ngàn mũi tên nhòn hoắt cắm thẳng vào trái tim đã chịu vô số thương tổn của anh. Nhiếp Tẫn Hàn nói, rành rọt từng chữ:

 

- Hạ Diện Tâm, tôi căm hận anh đến suốt đời. Sáu năm trong trại giam không gian kia, anh phải cố gắng sống thật tốt để từ từ mà hưởng thụ sự trả thù của tôi. Nếu anh dám chết, tôi sẽ khiến cho nhà họ Hạ tán gia bại sản, mang anh trai của anh và cả bố của anh thay thế vào vị trí của anh để họ phải chịu đựng sự tra tấn do tội lỗi của anh gây ra. Muốn hận tôi thì cứ hận đi, Hạ Diện Tâm. Sáu năm sau chúng ta sẽ còn gặp lại. Tôi sẽ trừng phạt anh cả đời này, đừng hòng trốn tránh.

 

Hạ Diện Tâm cười thê lương. Hóa ra, Nhiếp Tẫn Hàn không muốn anh chết, không phải vì hắn quan tâm anh mà chỉ vì hắn còn chưa trả thù đủ để thỏa mãn căm hận. Nếu đoạn phim này tới sớm hơn vài tháng thì tốt biết mấy. Chỉ cần Hạ Diện Tâm có thể xem được đoạn phim này trước khi gặp gỡ với Nghị Tư Nhu, thì có lẽ anh đã sẵn sàng tự sát ngay lập tức. Bởi vì lúc này Hạ Diện Tâm đã nhận ra, Nhiếp Tẫn Hàn không hề hiểu anh, chưa từng hiểu anh.

Loading...