Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tổng Giám Đốc Tàn Nhẫn, Tôi Không Dám Yêu Anh Nữa! - Chương 14: Điều Này Quá Đáng Sợ!

Cập nhật lúc: 2024-10-12 15:46:14
Lượt xem: 0

Gã đầy gai nhọn vẫn cười hớn hở:

 

- Thế mày tưởng tao không thiếu điểm à? Đây là yêu cầu mới nhất của khách hàng đấy. Nó sẽ tăng số tiền gấp đôi, nếu tao và tụi mày nói cho thằng này biết lai lịch của nó, để thằng này biết được nó đang bị ai trả thù. Hơn nữa, mỗi lần tra tấn thằng này thì phải quay phim lại rồi gửi vào địa chỉ mà nó vừa cung cấp. 

 

Hạ Diện Tâm nghe lũ quái vật không gian oang oang trò chuyện với nhau mà hai tai lại bị lùng bùng. Nhiếp Tẫn Hàn quả thật đã hận anh đến mức mất cả lý trí rồi sao? Hắn lại còn dám bảo quái vật không gian quay phim lại những lần bọn chúng tra tấn anh? Bọn quái vật không gian này vốn là tù phạm, lấy đâu ra máy quay phim mà thực hiện yêu cầu vô lý đó? Lẽ nào Nhiếp Tẫn Hàn còn có thể thao túng cả quản ngục ở nơi này hay sao?

 

Linh tính của Hạ Diện Tâm lại một lần nữa chính xác. Gã quái vật đầy gai nhọn nói xong thì ngoái đầu ra ngoài cửa, cười hì hì, đon đả cất tiếng:

 

- Tôi nói có đúng không, ngài trưởng quản ngục?

 

Từ ngoài cửa, một gã quái vật to béo hơn tất cả những gã quái vật là tù phạm nơi này đang đĩnh đạc bước vào. Gã ta là một tên bạch tuộc không gian với những chiếc xúc tu nhầy nhụa. Tuy nhiên, chẳng ai ở trại giam không gian số tám dám tỏ ra khinh thường gã, bởi vì gã chính là trưởng quản ngục hiện tại. Gã bạch tuộc đưa một xúc tu lên chỉnh lại cái mũ trưởng quản ngục rồi cất giọng ẽo ợt, đưa ra một lý do vô cùng khiên cưỡng:

 

- Vụ án của Hạ Diện Tâm ở Trái Đất đang có nhiều nghi vấn, cần mở rộng điều tra để bắt thêm những tên đồng bọn của hắn. Cho nên chúng ta đã đặc cách một ngoại lệ, cho phép ghi hình lại những đợt tra tấn Hạ Diện Tâm, để đồng bọn của hắn tự nguyện ra đầu thú.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tong-giam-doc-tan-nhan-toi-khong-dam-yeu-anh-nua/chuong-14-dieu-nay-qua-dang-so.html.]

 

Hạ Diện Tâm nghe được những lời đó thì sửng sốt. Anh có đồng bọn từ khi nào? Đáng sợ hơn là, bọn quái vật không gian này còn muốn ghi hình lại những đợt tra tấn mà anh phải chịu?

 

Không! Điều này quá đáng sợ!

 

Hạ Diện Tâm thà c.h.ế.t cũng không muốn những hình ảnh nhơ nhớp bẩn thỉu của mình bị lưu giữ lại và có nguy cơ bị lan truyền ra ngoài như thế. Hạ Diện Tâm muốn gào lên, muốn cầu xin, muốn vùng vẫy. Thế nhưng lũ quái vật không gian kia vốn không cho Hạ Diện Tâm cơ hội để phản đối. Bọn chúng đã trói nghiến anh lại, đã nhét dị vật vào miệng của anh. Trong lúc Hạ Diện Tâm đang vùng vẫy trong tuyệt vọng thì gã bạch tuột quản ngục lại tiếp tục cất giọng nói:

 

- Các ngươi cứ thoải mái tra tấn Hạ Diện Tâm, chỉ cần đừng để hắn c.h.ế.t là được. Các hình ãnh lưu trữ sẽ tự động gửi vào hộp thư nặc danh. Tuy nhiên, đừng ngu ngốc mà muốn gửi kèm tin nhắn nào khác. Ta sẽ kiểm tra lại tất cả đoạn phim đó, nếu ta nghe được hoặc phát hiện được bất cứ gian trá gì, thì bọn ngươi sẽ bị tử hình trước thời hạn.

 

Nói xong một hơi dài, tên trưởng quản ngục lại vươn xúc tu, gắn vào bốn phía của các bức tường bốn chiếc máy ghi hình đặc biệt của không gian. Sau đó gã ta đĩnh đạc bước ra khỏi căn phòng. Cả đám quái vật không gian rú lên sung sướng. Thế là bọn chúng đã có thể thoải mái thỏa mãn tất cả những thú vui kinh tởm nhất, biến thái nhất lên người của Hạ Diện Tâm mà không cần phải lo sợ gì cả, càng không cần phải để bản thân phải cùng với Hạ Diện Tâm vào phòng trừng phạt nữa. Tuy nhiên, vẫn có gã quái vật băn khoăn:

 

- Này, tụi bây đừng có mừng sớm quá. Thằng này nó là giống đực của loài người đấy, yếu ớt lắm. Tụi bây làm quá thô bạo, ngộ nhỡ nó c.h.ế.t thì thế nào?

 

Đám quái vật không gian đồng loạt im bặt. Đây là vấn đề rất lớn đấy. Nếu bọn chúng vui đùa thôi thì không sao, nhưng nếu chúng “vui đùa” mà đến mức xảy ra án mạng thì không ổn một chút nào. Án tử hình của bọn chúng vẫn còn chưa đủ điểm để giảm được án, nếu mà còn dính tới án mạng nữa thì khả năng bị tử hình trước thời hạn là cầm chắc không cần phải nghĩ.

Loading...