Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Xuyên Sách Trở Thành Nữ Phản Diện - Chương 603

Cập nhật lúc: 2024-09-02 20:52:37
Lượt xem: 19

Phó đội trưởng nói: “Đừng nói nữa, xương cốt thằng nhóc này quá cứng, đánh một lúc lâu cũng không khai cái gì cả!”

“Không khai? Không khai tôi cũng phải làm cậu ta khai bằng được! Tiếp tục chào hỏi cậu ta đi!”

Phó đội trưởng lau mồ hôi: “Nghỉ một lát đã, chào hỏi thằng nhóc này một lần nữa chắc mất nửa cái mạng.”

“Ai bảo cậu ta không may, động vào người không nên động.”

Trình Dao Dao đi ra khỏi đội tra xét, cô gọi xe đi thẳng đến nhà sản xuất phim. Đạo diễn Vinh cho cô địa chỉ, đây là lần đầu tiên cô đến đây. Nhà sản xuất phim nhỏ hơn so với tưởng tượng, nhìn giống như một ngôi trường. Đạo diễn Vinh là người có cấp bậc cao, không phải ai muốn gặp thì gặp, may mà mặt Trình Dao Dao chính là giấy thông hành, người gác cổng phá lệ giúp cô thông báo.

“Đi vào đi, đạo diễn Vinh ở trong văn phòng.” Người gác cổng nhìn mặt cô nói: “Cô là diễn viên nữ mới đến sao?”

Đạo diễn Vinh vui vẻ tiếp đãi Trình Dao Dao ở trong phòng làm việc, ông tự mình pha trà cho cô: “Cô ở Thượng Hải mà còn chưa qua chỗ tôi bao giờ đâu. Tý nữa tôi cho cô xem mấy cảnh quay, hiệu quả rất tốt!”

Trình Dao Dao không có tâm tư trò chuyện, cô nói luôn vào điểm chính: “Đạo diễn, ông quen người đội tra xét không? Tạ Chiêu bị bắt rồi!”

“Cái gì?” Đạo diễn Vinh nghiêm mặt, ông đưa chén trà cho Trình Dao Dao: “Đừng vội, cô nói từ từ xem nào.”

Trình Dao Dao vội vàng nói hết mọi chuyện cho ông nghe: “Dầu cua là do tôi làm, không liên quan đến Tạ Chiêu.”

Đạo diễn Vinh suy nghĩ một lúc: “Cô đừng vội, Tạ Chiêu mới đến Thượng Hải được mấy ngày, việc này lại không liên quan đến cậu ta. Tạ Chiêu đắc tội với người nào không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-xuyen-sach-tro-thanh-nu-phan-dien/chuong-603.html.]

Trình Dao Dao nhớ ra: “Có! Là một nhóm con ông cháu cha! » Hôm qua vừa chạm phải đám người Từ Nam Phương, hôm nay Tạ Chiêu bị bắt đi luôn, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy !

Đạo diễn Vinh cười nói : « Biết là nguyên nhân gì thì dễ làm rồi. Đúng lúc tối nay tôi ăn cơm với nhóm lãnh đạo cục công an, trong bữa ăn tôi sẽ nói với ông ấy, tôi vẫn có chút mặt mũi này. »

Trình Dao Dao nín khóc mỉm cười: “Cảm ơn đạo diễn!”

Đạo diễn Vinh có ý riêng nói : «Cô định lấy gì cảm ơn tôi ? »

Trình Dao Dao giả ngu: “Tôi cho ngài 2 bình dầu cua đặc chế!”

Đạo diễn Vinh bị sặc, ông nhìn cô lắc đầu : « Cô đừng nhắc lại chuyện dầu cua này nữa. Bây giờ Tạ Chiêu nhận tội thay cô, nếu cô bịt bắt, mặt mũi cũng mất hết. »

Trình Dao Dao nhận được lời cam đoan của đạo diễn Vinh thì buông lỏng, cô lại chạy đến nhà chị Dương. Đúng lúc Mạnh Thư ở đây, Trình Dao Dao nói chuyện đội tra xét điều tra bọn họ, Mạnh Thư sợ hãi.

Chị Dương bình tĩnh : «Khách của chúng ta đều là người có mặt mũi, đội tra xét không dám đến chỗ này đâu. »

Nhưng dầu cua trên thị trưởng không đảm bảo được. Trình Dao Dao và Mạnh Thư bàn bạc, quyết định không bán dầu cua nữa, họ giữ lại dầu cua để chị Dương bán cho khách quen. Đội tra xét không dám động đến những vị khách này. Chỉ tiếc hai ngày cuối năm là thời điểm náo nhiệt nhất, họ bị mất một số tiền lớn, Mạnh Thư đau lòng, nghiến răng nghiến lợi chửi mấy người nhàn hạ không đi bắt người xấu mà bắt những người cực khổ bán chút đồ này.

Bây giờ Trình Dao Dao không quan tâm tới tiền, cô chỉ cần Tạ Chiêu bình an, cô nguyện ý không bán dầu cua nữa.

Trình Dao Dao kéo lê thân thể mệt mỏi về nhà thì gặp một cơn sóng to gió lớn khác.

« Dao Dao, cả ngày hôm nay con chạy đi đâu vậy ? » Trình Chinh đợi cô lâu rồi, ông vừa thấy Trình Dao Dao về lập tức trách móc.

Loading...