Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Xuyên Sách Trở Thành Nữ Phản Diện - Chương 580

Cập nhật lúc: 2024-09-02 18:27:12
Lượt xem: 15

Từ Nam Phương là người đứng đầu trong hội này, gia cảnh tốt, bộ dáng cũng tốt. Lưu Duyệt nghe nói như vậy thì không cam lòng, cô vội nói : « Thật mà. Tôi biết Trình Dao Dao, lúc trước chúng tôi đóng phim cùng nhau. Chính miệng Trình Dao Dao nói với bọn tôi, đây là người yêu của cô ấy.”

Từ Nam Phương quan tâm cái khác : « Trình Dao Dao cũng đi đóng phim sao ? »

Mọi người lập tức kích động : «Trình Dao Dao xinh đẹp như vậy, cô ấy nhất định được diễn vai chính đúng không ? »

Lưu Duyệt vốn muốn phá hủy danh tiếng của Trình Dao Dao nhưng không ngờ phản ứng của mọi người lại như này. Dưới sự truy hỏi của Từ Nam Phương và đám người, cô không thể làm gì khác hơn nói : «Là nữ chính. Lúc đó người yêu của cô ấy đến đoàn làm phim thăm cô ấy. »

Advertisement

Vừa nói xong, bỗng nhiên Trình Dao Dao đưa tay ra lau nước sốt dính trên mặt Tạ Tam, hai người thân mật nhìn một cái là biết.

Đám thanh niên chua xót : «Hóa ra là có bạn trai rồi, thể nào gần đây không chạy theo sau Thẩm Yến nữa. »

« Nam Phương, không phải hôm qua cậu còn có hứng thú với cô ấy sao ? Xem ra cậu chậm một bước rồi. »

Lưu Duyệt thấy nụ cười lưu manh trên mặt Từ Nam Phương biến mất thì buồn bã, cô châm thêm lửa nói: “Bạn trai của cô ấy là nông dân, lúc Trình Dao Dao tham gia sản xuất ở nông thôn thì quen biết. Nghe nói hai người yêu nhau lâu rồi, tình cảm cũng rất tốt. Lúc bạn trai cô ấy đến đoàn làm phim, hai người còn thường xuyên ra ngoài hẹn hò, đến trời tối mới trở về.”

Lời này của Lưu Duyệt ám chỉ Trình Dao Dao không quy củ. Nhưng nhóm người này đều thấy chuyện tình của Trình Dao Dao và Thẩm Yến rồi. Mặc dù nguyên chủ là người kiêu căng nhưng trên phương diện quy củ, phép tắc không chê vào đâu được. Ngược lại Trình Nặc Nặc mới là người không quy củ, chuyện tình trăng gió của Thẩm Yến và cô ta được truyền ra ầm ầm trong cái vòng tròn này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-xuyen-sach-tro-thanh-nu-phan-dien/chuong-580.html.]

Lưu Duyệt nói xong, Từ Nam Phương cong môi, ý chí chiến đấu bị  kích thích: “Tôi ngược lại muốn xem cậu ta có bản lĩnh gì, đi điều tra đi.”

Từ Nam Phương nói một câu, có người lập tức đáp ứng: “Cậu cứ yên tâm đi, tôi cam đoan sẽ tra được hết tất cả mọi chuyện!”

Trình Dao Dao và Tạ Tam đã ăn xong chuẩn bị đứng dậy rời đi. Từ Nam Phương nhìn chằm chằm bóng lưng Trình Dao Dao, hàm răng cọ xát vào nhau.

Bên cạnh có người nói: “Nam Phương, tức giận với tên nhà quê đó làm gì. Đến đây, uống rượu đi!”

Từ Nam Phương cầm ly rượu ngửa đầu uống cạn.

Một tiếng nói vang lên: “Cậu Từ, uống rượu giải sầu sao?”

“Anh Lục đến rồi!” Đám người vội vàng đứng dậy, nhiệt tình chào hỏi.

Từ Nam Phương cũng vỗ vai người kia: “Sao bây giờ mới đến. Tôi chờ cậu hơn nữa ngày rồi.”

Người vừa tới cao bằng Từ Nam Phương. Hắn vứt áo khoác lên ghế dựa cười ôn hòa nhưng không ai dám khinh hắn.

Lục Thanh nâng ly rượu lên mỉm cười nghe mọi người kể chuyện Từ Nam Phương và Trình Dao Dao: “Sao cậu Từ có thể bị cô gái xinh đẹp mê hoặc được, chắc là không cam lòng bị ngã thôi.”

 

Loading...