Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Xuyên Sách Trở Thành Nữ Phản Diện - Chương 579

Cập nhật lúc: 2024-09-02 18:26:59
Lượt xem: 11

Mắt Tạ Tam sáng lên, dáng vẻ rất thích món bò bít tết này. Trình Dao Dao cắt bò bít tết thành miếng nhỏ rồi đổi với Tạ Tam, cô cười nói: “Ăn ngon không? Quán cơm Tây này chế biến phù hợp với khẩu vị của người Thượng Hải, ăn từ từ sẽ quen thôi.”

Bò bít tết trong đĩa được cắt gọn thành miếng nhỏ, bàn tay cầm d.a.o nĩa của Tạ Tam nóng bỏng. Trình Dao Dao nâng ly rượu lên, đôi mắt dịu dàng hiếm thấy: “Cạn ly.”

Tạ Tam đặt d.a.o nĩa xuống, nâng ly rượu lên giống Trình Dao Dao. Hai cái ly nhẹ nhàng chạm vào nhau, rượu vang trong ly thủy tinh sóng sánh dập dờn, Tạ Tam uống một hơi cạn sạch. Rượu nho ngọt ngào, hắn uống như uống nước bình thường vậy.

Tạ Tam để cái ly không xuống bàn, hắn thấy Trình Dao Dao nhấp một hơi nhẹ, rượu trong ly vẫn còn hơn nửa.

Mặt Tạ Tam hiện ra biểu lộ người ngoài không nhận ra, hắn im lặng ngượng ngùng.

Mặt Trình Dao Dao ửng đỏ, cô gọi nhân viên phục vụ rót thêm rượu, cô quan tâm nói: “Không sao, rượu này không say đâu.”

Bộ đồ ăn cơm Tây có kiểu dáng rườm rà, Trình Dao Dao dạy Tạ Tam cách dùng từng thứ một, hiếm khi cô dịu dàng như vậy, giống như lúc trước Tạ Tam dạy cô cách gieo hạt đậu nành.

Tạ Tam học rất nhanh, hắn nhớ rõ cách dùng dao, nĩa và thìa, nhưng hắn thấy Trình Dao Dao dịu dàng dạy mình dùng như thế nào thì cố ý làm sai.

Advertisement

Trình Dao Dao bao che cho hắn nói: “Cách ăn cơm Tây dọa người thế thôi, mình vui vẻ là được rồi, dùng đũa ăn cũng không sao cả!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-xuyen-sach-tro-thanh-nu-phan-dien/chuong-579.html.]

Tạ Tam cười nhẹ, gương mặt đẹp trai lạnh lùng như được làn gió xuân lướt qua làm Trình Dao Dao nhìn ngây người.

Hai người ngồi đối diện, trong mắt chỉ có hình bóng của nhau, không khí xung quanh tràn ngập sự lưu luyến không rời. Không biết bàn bên cửa sổ lúc nào có thêm một nhóm người, họ vừa nhìn hai người vừa xì xào bán tán.

Người ngồi trong bàn này đều là con nhà quan hoặc con nhà giàu, còn có hai, ba cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh, trên bàn bày đủ loại thức ăn và một bình rượu vang đỏ.

Một người nói: “Đó không phải là Trình Dao Dao sao? Người đàn ông ngồi đối diện cô ấy là ai vậy?”

“Bạn trai cô ấy sao?”

« Không thể nào ! Người kia còn không biết ăn cơm Tây, đúng là đồ nhà quê, sao có thể là bạn trai của Trình Dao Dao được ? »

Tạ Tam đẹp trai, ăn mặc cũng gọn gàng nhưng nhóm con ông cháu cha này trời sinh có một loại khứu giác, họ biết Tạ Tam và bọn họ không phải cùng một loại người.

«Đó là bạn trai ở nông thôn của cô ấy. » Một cô gái xen vào.

Từ Nam Phương lạnh mặt : « Sao cô biết ? »

Cô gái này chính là Lưu Duyệt. Sau khi cô bị đạo diễn Vinh đuổi ra khỏi đoàn làm phim thì đi lên Thượng Hải tìm nhóm con nhà giàu mới. Người dẫn cô theo quát to : « Nói bậy bạ cái gì đó ! Trình Dao Dao là người Từ Nam Phương coi trọng đấy.”

Loading...