Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Xuyên Sách Trở Thành Nữ Phản Diện - Chương 555

Cập nhật lúc: 2024-09-02 15:35:05
Lượt xem: 11

Mặt Trình Dao Dao lạnh lẽo, suy nghĩ muốn chung sống hòa bình với Ngụy Thục Quyên coi như hoàn toàn bỏ đi, cô quăng cái túi xuống: “Tất cả đống đồ này đều mua bằng tiền của tôi. Tôi cũng không giống như con gái bà, dính lấy Thẩm Yến để người ta bỏ tiền ra.”

Trình Dao Dao vứt tờ hóa đơn cho bà ta. Nhìn số tiền trên hóa đơn, mặt Ngụy Thục Quyên trắng bệch, bà vừa đau lòng vừa tức giận. Trình Chinh cho con nhóc Trình Dao Dao bao nhiêu tiền vậy? Phải biết hiện tại Trình Chinh chỉ cho bà 30 đồng một tháng làm chi phí trong nhà, ở nhà bình thường, 30 đồng có thể đủ tiêu trong một tháng. Nhưng lúc trước Ngụy Thục Quyên cầm hơn nửa tháng tiền lương của Trình Chinh để chi tiêu trong nhà và nuôi đám người nhà mẹ đẻ, bây giờ chỉ có 30 đồng lập tức nghèo rớt mồng tơi.

Trình Chinh cau mày nói: “Thẩm Yến bỏ tiền cho Nặc Nặc? Đây là chuyện gì vậy? »

Trình Dao Dao còn chưa kịp nói, Ngụy Thục Quyên vội vàng cắt ngang lời Trình Dao Dao : « Ôi thời gian không còn sớm, mau đi tắm rửa rồi ngủ đi ! Dao Dao, tôi chuẩn bị nước nóng cho cô rồi đó ! »

Trình Chinh lập tức nói : « Ừm, trời lạnh rồi, Dao Dao đi tắm nước nóng rồi đi ngủ đi. »

Trình Dao Dao cười lạnh nhìn mặt Ngụy Thục Quyên, cô xoay người đến phòng tắm. Cô tắm rửa xong đi ra, Trình Chinh vẫn ngồi trong phòng khách.

« Bố, sao bố còn chưa ngủ ? »

Trình Chinh xoa huyệt thái dương nói : « Bố chờ con. Tóc khô chưa ? Đi ngủ đi. Ngày mai bố xin phép nghỉ dẫn con đến cửa hàng bách hóa chơi nhé ? »

« Không cần đâu ạ. » Trình Dao Dao nói: “Hôm nay con đến cửa hàng hữu nghị và cửa hàng bách hóa rồi. »

Trình Chinh cười nói : « Bố biết rồi, hôm nay con mua những gì vậy ? »

« Con mua một ít đồ ăn, máy sấy tóc, còn có giày cao gót và túi xách. » Trình Dao Dao lấy túi xách ra cho Trình Chinh xem: “Đẹp không ạ?”

« Đẹp lắm. » Trình Chinh nói : « Nhà chúng ta có máy sấy tóc rồi, sao phải mua thêm cái nữa ? »

Trình Dao Dao nói: “Cái này mang xuống thôn Điềm Thủy.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-xuyen-sach-tro-thanh-nu-phan-dien/chuong-555.html.]

Trình Chinh nói : « Lần này con về Thượng Hải không cần phải xuống nông thôn nữa. »

« Cái gì ? » Trình Dao Dao sững sờ : « Con phải xuống nông thôn ! »

« Đứa ngốc. » Trình Chinh nhìn vẻ mặt ngây thơ của con gái thì nở nụ cười cưng chiều, ông không giải thích nhiều. Chờ làm xong thủ tục tạo niềm vui bất ngờ cho cô cũng không muộn.

Trình Chinh nói : « Ngày mai con ra ngoài với Thẩm Yến không ? »

Trình Dao Dao mập mờ gật đầu, Trình Chinh quá quan tâm cô, ông không cho cô đến chợ đen, nếu biết cô đi làm dầu cua, không biết ông có tái phát bệnh tim không nữa, cứ để ông nghĩ mình ra ngoài với Thẩm Yến đi.

Trình Dao Dao ngáp một cái: “Bố, con buồn ngủ rồi.”

« Vậy con đi ngủ đi. » Trình Dao Dao thở dài nhìn bóng lưng con gái. Dù không nỡ đến đâu thì hạnh phúc của con gái vẫn quan trọng nhất.

Trình Dao Dao nằm trong chăn ôm túi chườm nóng. Cô lấy đồng hồ ra vuốt ve dây kim loại mát lạnh, cô chỉ mong nhanh nhanh qua Tết để về nhà.

Một đêm không có chuyện gì xảy ra.

Sáng ngày hôm sau, Trình Dao Dao ngáp ngủ tỉnh dậy.

Đi ra ngoài, Trình Chinh và Ngụy Thục Quyên đang ngồi ăn cơm. Trình Chinh vừa uống sữa đậu nành vừa đọc báo.

Trình Dao Dao đi tới, Ngụy Thục Quyên nói đểu: “Đúng là đại tiểu thư, sữa đậu nành nguội hết rồi. »

« Nguội thì hâm nóng lại. » Trình Chinh nói.

Loading...