Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Xuyên Sách Trở Thành Nữ Phản Diện - Chương 384

Cập nhật lúc: 2024-09-01 14:22:51
Lượt xem: 44

Lưu Mẫn Hà nói: “Anh có quan hệ thế nào với Dao Dao, tại sao phải làm việc giúp cô ấy?”

Lời này đánh tỉnh Ngụy Dung, cô nói với mọi người: “Sớm nghe nói tác phong của Trình Dao Dao không đứng đắn, không muốn ở nhà người dân lao động mà muốn ở nhà địa chủ, bây giờ lại làm cho đàn ông giúp cô ta làm việc, không phải là…”

“Cô nói thêm câu nữa xem!” Bỗng nhiên Tạ Tam trừng cô, trên người bộc phát sự tàn nhẫn dọa Ngụy Dung run rẩy một trận.

Ngụy Dung ngây ngốc nhìn Tạ Tam, trong đầu trống rỗng, không nói được một chữ. Lưu Mẫn Hà cúi thấp đầu, không rên một tiếng. Trình Nặc Nặc đứng phía sau đám người xì mũi coi thường bọn ngu ngốc này. Hùng hổ đi đến, bị người ta nói một câu lập tức bị dọa không dám thở.

Lâm Đại Phú vội vàng vỗ vai Tạ Tam, nói: “Được rồi, chúng ta đều biết quan hệ giữa Trình Dao Dao và em gái cháu rất tốt, cháu hỗ trợ làm ít việc cũng không sao! Cháu vội thì đi đi!”

Ai cũng biết Lâm Đại Phú nói thế chỉ vì muốn hòa hoãn lại không khí thôi, cho họ bậc thang đi xuống. Quan hệ của Trình Dao Dao và Tạ Phi rất tốt nên Tạ Tam giúp cô ấy làm việc? Trong thôn có nhiều đàn ông như vậy, có thể làm công phân giúp vợ hay không cũng phải cân nhắc tính toán!

Tạ Tam nghe thế, ánh mắt lạnh lùng nhìn mặt nhóm người nói ra từng chữ: “Công việc của Trình Dao Dao do tôi bao hết. Có ý kiến gì tìm tôi!”

Vứt xuống câu nói này, Tạ Tam thu dây thừng buộc trên bao tải, gật đầu chào Lâm Đại Phú rồi quay người đi. Ngụy Dung chỉ thấy một bên mặt sắc nét của hắn, ngay cả một ánh mắt cũng không cho mình. Mặt Ngụy Dung đỏ bừng lên, vừa tức vừa buồn bực.

Mắt Lâm Đại Phú cũng choáng váng, thằng nhóc Tạ Tam này uống nhầm thuốc?

Lâm Đại Phú ho khan, nghiêm túc nói: “Mấy người thấy chưa? Đại đội chúng ta luôn phân chia công việc rõ ràng công bằng, tuyệt đối không có chuyện báo cáo giả công phân!”

Kế toán lạnh lùng hừ một tiếng, giơ sổ đăng ký lên trước mặt Ngụy Dung: “Nhìn rõ chưa? Thanh niên trí thức người ta ngày nào cũng đủ chuyên cần, cô không phục, vậy tìm người giúp cô làm việc? Nhìn lòng dạ của mấy người đi!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-xuyen-sach-tro-thanh-nu-phan-dien/chuong-384.html.]

Môi Ngụy Dung run rẩy, tức giận không nói ra lời, nhóm thanh niên trí thức lôi kéo cô xám xịt đi ra.

Chỉ còn Trình Nặc Nặc đứng tại chỗ.

Từ chuyện nói xấu, tố cáo người đang bà hư hỏng lần trước, Lâm Đại Phú thấy cô thì đau đầu, ho khan nói: “Thanh niên trí thức tiểu Trình, cô có chuyện gì sao?”

Trình Nặc Nặc nhỏ giọng nói: “Đại đội trưởng, bây giờ chị Dao Dao đang ở Tạ gia, Tạ Tam lại giúp chị ấy làm việc, đối với thanh danh của chị Dao Dao có phải… Người trong thôn luôn nói chị Dao Dao và Tạ Tam…”

Lâm Đại Phú nhíu mày: “Thanh niên trí thức Trình nói thế nào cũng là chị cô, cô nghe thấy mấy lời đó thì nên mắng lại!”

Trình Nặc Nặc nói: “Cháu cũng chỉ muốn tốt cho thanh danh của chị thôi! Dù chị Dao Dao không biết xuống ruộng làm việc nhưng cũng có thể để chị ấy làm việc khác, Tạ Tam giúp chị ấy làm việc mãi sẽ khiến mọi người hiểu lầm.”

Lâm Đại Phú nói: “Cô muốn nói gì thì nói thẳng đi.”

Mắt Trình Nặc Nặc xoay vòng, nói: “Có thể để chị Dao Dao đến nhà ăn hỗ trợ! Chị Dao Dao nấu cơm tốt hơn cháu nhiều.”

Tác giả có lời muốn nói:

Dao Dao còn đang ngủ: Ai chọc em?

Anh Tạ Tam: Không có việc gì, ngoan ngoãn ngủ đi.

Trình Nặc Nặc có ý đồ gì

Loading...