Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Ở Nhân Gian Livestream Đoán Mệnh - Chương 81: Nỗi Lo Về Ngoại Hình Của Nữ Quỷ

Cập nhật lúc: 2024-10-17 23:13:47
Lượt xem: 301

【“Mùa xuân đến rồi, lại là mùa vạn vật hồi sinh”, chắc là rắn động dục rồi.】

【Động dục sao lại quấn lấy người xem hữu duyên, à xin lỗi, tôi nghĩ lệch rồi.】

 

【Mọi người đang nói về chuyện yêu đương khác loài hả, vậy thì tôi không buồn ngủ nữa, nghe nói rắn có hai...】

 

【??? Tôi thấy đám người dâm dê các bạn là muốn streamer bị khóa nick đấy.】

 

【Lần trước tôi từng nghe nói, rắn các loại động vật nhỏ có thể nghe thấy sóng âm mà con người không nghe thấy được, khi động đất, chúng sẽ rất bồn chồn, biết đâu nơi đó sắp động đất rồi. Người xem hữu duyên mau thu dọn đồ đạc, nhanh chóng chạy trốn đi.】

 

Những phỏng đoán trong comment muôn hình vạn trạng, khiến người ta hoa cả mắt.

 

Người xem hữu duyên xem một số comment, mặt đỏ bừng.

 

Cô ấy còn trẻ, không lạ lẫm với những từ ngữ này, không nhịn được phản bác: “Rắn nhà em là giống cái, không có chức năng đó. Mọi người đừng nghĩ bậy nữa được không, bọn em chỉ là tình cảm mẹ con thuần túy thôi.”

 

“Em cũng từng nghi ngờ có phải là thời kỳ động dục hay không, sau đó tính toán thử, còn lâu mới đến thời kỳ động dục.”

 

“Hơn nữa, chỗ chúng em không nằm trên vành đai động đất, cũng chưa nghe nói gì về tin tức động đất, streamer, chỗ chúng em sẽ xảy ra động đất sao?”

 

Bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của người xem hữu duyên, An Như Cố bấm ngón tay tính toán, nói: “Em yên tâm đi, gần đây sẽ không xảy ra động đất, không cần thu dọn đồ đạc đâu.”

 

Người xem hữu duyên thở phào nhẹ nhõm, vỗ n.g.ự.c tự an ủi mình: “Vậy thì tốt, rốt cuộc tại sao nó lại bồn chồn như vậy?”

 

An Như Cố nhìn âm khí nhàn nhạt quấn quanh người cô ấy, trầm ngâm một lát, hỏi: “Gần đây em có gặp chuyện gì kỳ lạ không?”

 

Người xem hữu duyên sửng sốt, sau đó lắc đầu nguầy nguậy: “Không có, em chỉ đi làm và về nhà, rất bình thường, không gặp chuyện gì kỳ lạ cả.”

 

Thần kinh cô ấy khá thô, tính cách hoạt bát, không quá để ý đến những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.

 

An Như Cố nhìn xuyên qua bóng dáng của cô ấy, nhìn vào căn phòng của cô ấy. Âm khí trong phòng rất nặng, âm khí gần như hóa thành thực thể, đen kịt như mực.

 

“Thật sự không có sao? Ví dụ như nửa đêm nghe thấy tiếng động kỳ lạ, hoặc là mất đồ.”

 

“... Để em nghĩ xem.”

 

Người xem hữu duyên chống cằm, suy nghĩ một lúc lâu, giọng nói đầy vẻ không chắc chắn:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/chuong-81-noi-lo-ve-ngoai-hinh-cua-nu-quy.html.]

“Gần cửa sổ trong phòng em có một cái cân, mỗi tối trước khi đi ngủ, em đều cân thử. Đó là cân điện tử, phải có người đứng lên, bảng hiển thị mới sáng.”

 

“Nhưng mà mấy hôm trước, nửa đêm em bị mắc tè đánh thức, mơ mơ màng màng dậy đi vệ sinh, đột nhiên nhìn thấy bảng hiển thị của cái cân sáng lên, em không nhớ rõ số, nhưng nhẹ hơn em rất nhiều.”

 

Khán giả livestream: “???”

 

【Không phải là ma lên cân đấy chứ, đáng sợ quá hu hu hu hu.】

 

【Con ma đó đã ở bên cạnh người xem hữu duyên rồi, xem ra người xem hữu duyên gặp nguy hiểm rồi.】

 

【Sáng sớm nghe truyện ma, thật là tỉnh táo, mẹ không còn phải lo lắng con uể oải sau khi thức dậy nữa rồi.】

 

Khán giả livestream sợ hãi, sôi nổi comment niệm danh hiệu của Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, cầu nguyện tà ma lui tán.

 

Bởi vì trước đó An Như Cố từng nói trong livestream, khi gặp phải tình huống bị bóng đè hoặc những tình huống bất thường khác, chỉ cần niệm thầm hoặc niệm to “Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn”, là có thể hóa nguy thành an, tà ma không dám đến gần.

 

Nhưng người xem hữu duyên lại xua tay, vẻ mặt thờ ơ: “Mọi người nghĩ nhiều rồi, cân điện tử chỉ là vật dụng tiêu hao, cân điện tử bị hỏng trong tay em không phải mười cái, thì cũng bảy tám cái rồi. Ban đêm đột nhiên sáng lên, chứng tỏ bên trong bị lỗi, chưa chắc là ma.”

 

“Hơn nữa, có thể là em nhớ nhầm, trí nhớ của em không tốt, hơn nữa hôm đó dậy đi vệ sinh, đầu óc mơ màng, biết đâu cái cân đó căn bản không sáng lên.”

 

Để tránh gây thêm sợ hãi, người xem hữu duyên bắt đầu chứng minh trí nhớ của mình kém, cô ấy nói: “Mấy ngày nay, lúc trang điểm, em phát hiện kem nền, phấn phủ, kem chống nắng... hình như ít đi không ít.”

 

“Em căn bản không nhớ lúc nào mình dùng nhiều như vậy.”

 

【Trí nhớ của tôi cũng kém lắm, đặc biệt là sau khi sinh con, trí nhớ càng kém hơn. Mùa hè tìm điều khiển mãi không thấy, kết quả là điều khiển đang ở trong tay mình. Thật sự là phục bản thân mình.】

 

【Tôi thường xuyên trang điểm khi đi làm, mỹ phẩm dùng rất nhanh, mỗi một khoảng thời gian lại phải mua mới, xót ví quá hu hu hu.】

 

Nghe vậy, An Như Cố thẳng thắn nói: “Nhưng bên cạnh em thật sự có ma.”

 

Người xem hữu duyên: “???”

 

Tinh Lan

Khán giả livestream: “???”

 

Người xem hữu duyên kinh hãi, đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sống lưng, cô ấy vô thức nhìn xung quanh: “Thật sao?”

 

Loading...