Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Ở Nhân Gian Livestream Đoán Mệnh - Chương 81.1

Cập nhật lúc: 2024-10-17 23:14:11
Lượt xem: 336

“Đúng vậy.” An Như Cố khẽ gật đầu: “Trong nhà em có âm khí nồng đậm, bây giờ nó đang ở trong phòng ngủ của em, nếu không tin, em có thể đi xem thử.”

 

Người xem hữu duyên hít một ngụm khí lạnh, xoa xoa da gà da vịt nổi lên trên cánh tay, hạ giọng nói: “Em lại không đánh lại ma, đi tìm nó, chẳng phải là tự tìm đường c.h.ế.t sao?”

 

An Như Cố uống một ngụm trà ấm, lắc đầu: “Nếu nó muốn hại em, thì đã ra tay từ lâu rồi.”

 

Cô lấy ra một lá bùa chiêu hồn: “Nếu tình hình không ổn, tôi sẽ lập tức chiêu hồn nó đi.”

 

Người xem hữu duyên khá gan dạ, hơn nữa còn rất tin tưởng An Như Cố, nghe thấy câu trả lời khẳng định của cô, như nuốt được một viên thuốc an thần, trong lòng yên tâm hơn không ít.

 

Cô nuốt nước bọt, trong lòng thậm chí còn có chút kích động, hay nhỉ, cô còn chưa từng nhìn thấy ma.

 

Không biết là ma nam hay ma nữ, trông như thế nào.

 

Vì vậy, cô cầm điện thoại lên, bước nhẹ nhàng, đi đến trước cửa phòng ngủ, lặng lẽ đẩy cửa phòng ngủ ra, để lộ một khe hở nhỏ, thò đầu và điện thoại vào trong.

 

Một luồng khí lạnh ập vào mặt, giống như bật điều hòa lạnh vào mùa đông, khiến người ta ớn lạnh.

 

Bàn trang điểm trống không, trên đó bày la liệt mỹ phẩm, kem nền, phấn phủ, bảng màu mắt, mascara, kem chống nắng...

 

Tuýp kem chống nắng đang mở nắp, bị đổ ra bàn, miệng tuýp chảy ra chất lỏng màu trắng.

 

Người xem hữu duyên hít một hơi, đồng tử co rút lại. Bây giờ là mùa đông, cô ấy không dùng kem chống nắng thường xuyên như mùa hè.

 

Rõ ràng hôm nay cô ấy chưa dùng kem chống nắng, vậy mà kem chống nắng lại bị người ta mở ra?!

 

Trong nhà cô ấy, thật sự có ma, hơn nữa còn là ma trộm đồ!

 

Tinh Lan

Cô ấy nhất thời tức giận, không cẩn thận ngã về phía trước, va vào cửa, phát ra tiếng động lớn.

 

Người xem hữu duyên như rơi xuống vực thẳm, sợ hãi vô cùng. Theo quy luật của phim ảnh, khi ma nữ bị phát hiện chân tướng, chắc chắn sẽ nổi điên, chẳng lẽ cô ấy thật sự sẽ bị ma nữ g.i.ế.c c.h.ế.t sao?

 

Vì vậy, cô ấy lắp bắp nói: “Stre, streamer, mau chiêu hồn nó đi!”

 

Mọi người trong livestream cũng lo lắng cho người xem hữu duyên, mặc dù không nhìn thấy ma, nhưng thứ chưa biết thường đáng sợ nhất.

 

Tuy nhiên, con ma nữ kia nghe thấy tiếng động, như chim sợ cành cong, lập tức bay đến cửa sổ, xuyên tường bỏ chạy, biến mất không thấy đâu nữa.

 

An Như Cố ghi nhớ khuôn mặt của cô ta, bấm ngón tay tính toán, nói với mic: “... Nó đã bị em doạ chạy rồi.”

 

Người xem hữu duyên và khán giả livestream: “...”

 

Người xem hữu duyên bỗng nhiên cảm thấy tự hào: “Sao nó nhát gan vậy? Còn nhát gan hơn cả em. Ma kiểu này cũng làm ma được sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/chuong-81-1.html.]

 

Trong những bộ phim truyền hình đó, ma quỷ thường rất đáng sợ, chỉ có bọn họ doạ người khác, không có ai doạ bọn họ.

 

Con ma nữ nhát gan khiến hình tượng ma quỷ trong lòng người xem hữu duyên sụp đổ.

 

“Con người có người gan dạ, người nhát gan, ma cũng vậy.” An Như Cố nói.

 

“Nó nhát gan như vậy, tại sao lại đến nhà em, không sợ bị em doạ c.h.ế.t sao?”

 

“Nó rất để ý đến ngoại hình và cân nặng.”

 

An Như Cố nói úp úp mở mở, nhưng mọi người trong livestream đều hiểu ra.

 

【Không phải chứ, thật sự có ma sao? Rốt cuộc là kịch bản hay là tôi hiểu nhầm?】

 

【Streamer: Tin thì có, không tin thì không.】

 

【Nửa đêm chạy đến phòng của người xem hữu duyên, lên cân... Làm ma cũng phải để ý đến cân nặng, cảm thấy hơi tội nghiệp.】

 

【Tôi thường xuyên bôi kem chống nắng để tránh bị đen, không ngờ ma cũng phải bôi kem chống nắng, rốt cuộc là vì cái gì?】

 

【Nghe nói bọn họ rất sợ ánh sáng, bôi kem chống nắng biết đâu là để có thể đi lại dưới ánh nắng mặt trời (cố gắng giải thích bằng khoa học)】

 

【Hay nhỉ, tôi còn tưởng đó là con ma hung ác, không ngờ nó chỉ là bị ám ảnh bởi ngoại hình thôi.】

 

【Ngày nào cũng nghe blogger trên Weibo gieo rắc nỗi lo về ngoại hình, không ngờ ma cũng gieo rắc nỗi lo về ngoại hình, quá đáng quá, streamer mau thu phục nó đi (mặt chó).】

 

Người xem hữu duyên tấm tắc khen ngợi: “Hóa ra kem chống nắng của em đều là do nó dùng, thảo nào lại hết nhanh như vậy, đồ trộm.”

 

Nếu là người trộm, cô ấy sẽ rất tức giận, nhưng bây giờ là ma trộm, cô ấy lại không tức giận như vậy.

 

Dù sao mạng sống của cô ấy cũng quan trọng hơn kem chống nắng. Đối phương không hại cô ấy, khiến cô ấy cảm thấy vô cùng may mắn.

 

An Như Cố đã ghi nhớ khuôn mặt của đối phương, quyết định lát nữa sẽ chiêu hồn cô ta đến, siêu độ cho cô ta.

 

“Địa phủ cũng giống như dương gian, có tội trộm cắp, cho dù là ma, cũng không được trộm cắp.”

 

“Nó thường xuyên đến tìm em, khiến em bị âm khí quấn thân. Nếu không phải con rắn nhỏ kia hút âm khí cho em, e rằng bây giờ em đã không còn khỏe mạnh như vậy...”

 

Người xem hữu duyên chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy khó tin, cô ấy trở lại phòng khách, nhìn con rắn nhỏ đang tự mình uống nước trong bình thủy tinh: “Cho nên, nó quấn lấy tay em, là muốn hút âm khí cho em sao?”

 

An Như Cố gật đầu: “Thần hộ mệnh chủ yếu là Hồ Hoàng Bạch Liễu Hôi, trong đó Liễu chính là rắn. Thần hộ mệnh nhà họ Liễu có thể trấn trạch, trừ tà, tránh hung. Con rắn nhỏ em nuôi có chút linh tính, biết trong nhà có ma, nên rất bồn chồn.”

 

 

Loading...