Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi nhất định phải tán gia bại sản - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-08-08 02:28:32
Lượt xem: 83

Ngày Kim Mẫn xuất hiện, cả nhà họ Tần đều có mặt để đưa cô về. Cả Thượng Tình và Thượng Tâm cũng đến khá sớm để thu xếp và làm thủ tục xuất viện giúp quản gia. Kì lạ, mấy bữa nay hai đứa em chồng này ngoan ngoãn đến khác thường khiến Kim Mẫn cảm thấy vừa mừng vừa lo. Mừng là vì đỡ phải bày mưu tính kế, lo là sợ bọn họ đang âm mưu toan tính gì đấy sau lưng cô.

 

Kim Mẫn không hề biết rằng, ông chồng trên danh nghĩa của mình đã thay cô làm hai đứa em khép nép hơn hẳn. Cậu hai và cậu út nhà họ Tần chưa bao giờ ngoan ngoãn và biết nghe lời đến thế này. Lão quản gia nhìn ba người sống hoà thuận như vậy thì liền rơm rớm nước mắt. Quả thật là cô chủ của ông mà.

 

Kim Mẫn vừa về đến nhà đã vội vàng nghe báo cáo công việc từ tổng giám đốc công ty của cô. Lúc đầu cô không muốn thuê nhiều người vì kiếp trước cái gì cô cũng có thể tự làm được nên bây giờ cô cũng tính sẽ tự thân vận động. Với cả cô cũng không muốn kế hoạch tán gia bại sản của mình bị thất bại. 

 

Nhưng sau khi nằm viện thì cô mới thấy bản thân không thể ôm đồm nhiều việc như vậy. Mặc dù có lão quản gia nhưng ông ấy cũng già rồi. Có nhiều sổ sách tính toán không nhanh nhạy bằng giới trẻ. Bởi vậy cô quyết định thuê thêm vài người nữa dưới trướng.

 

Tổng giám đốc cô thuê tên Hà Minh Thâm. Ông ta là người sau này sẽ về làm việc dưới trướng nam chính. Nhờ có ông ta mà công ty nam chính phát triển vượt bậc và nhanh chóng vượt qua tập đoàn Tần thị. Cuối truyện tập đoàn Tần thị còn bị nam chính thu mua lại nữa chứ. Dù cô không mấy mặn nồng gì với nhà chồng nhưng cô cũng chẳng ưa nổi nam nữ chính. 

 

Bởi vậy mà giờ cô phải hớt tay trên của nam chính trước. Được rồi, thật ra là cô sợ nam chính phát triển quá mạnh mẽ, sau này sẽ xử luôn cả cô nên cô phải nhanh chóng ngăn chặn sự phát triển của anh ta. Còn lí do vì sao cô lại sợ nam chính xử luôn cả mình thì tất nhiên là vì cô là con dâu nhà họ Tần rồi.

 

Nam chính bộ này chính là Tiêu Cảnh Phương, người sẽ đối đầu với cả nhà họ Tần. Cha anh ta - Tiêu Cảnh Hồng từng là giám đốc làm trong tập đoàn nhà họ Tần. Sau này Tiêu Cảnh Hồng vô tình làm lộ bí mật kinh doanh cho đối thủ nên liền bị ba chồng cô sa thải và đem ra toà. Gia đình nam chính Tiêu Cảnh Phương nhanh chóng bại lụi, ba thì bị bắt, mẹ thì nhảy lầu tự tử. Bởi vậy mà anh ta cực kì căm hận nhà họ Tần. 

 

Trong suốt bộ truyện, nam chính luôn tìm cách đối đầu với nhà họ Tần. Truyện được kể theo góc nhìn thứ của nam nữ chính nên tất nhiên cả nhà họ Tần là đám nhân vật phản diện rồi. Ông chồng hờ của cô còn lại trùm cuối nữa chứ. Nguyên chủ Kim Mẫn chỉ là nữ phụ pháo hôi nên là trùm mền, vừa được 1/3 truyện là lãnh cơm hộp rồi nên không có cơ hội gặp mặt Tiêu Cảnh Phương. 

 

Đương nhiên Kim Mẫn hiện giờ cũng chẳng có mong muốn gặp nam chính đâu. Cô sẽ tranh thủ tiêu đủ tiền tài và thu thập giá trị thù hận xong rồi biến khỏi chỗ này. Ở chung với đám phản diện này thì sớm muộn cũng lãnh cơm hộp thôi. Chỉ là cô không thích nam nữ chính nên tìm cách kìm hãm lại ngay từ trong trứng nước. 

 

Một phần quả thật là cô không ưa hai con hàng kia thật. Đọc truyện theo góc nhìn của nhân vật chính nên có lẽ nhiều độc giả sẽ không nhận ra. Nhưng Kim Mẫn đọc cốt truyện từ hệ thống nên biết rất rõ. Moá nó, hai con hàng này mà cũng là nhân vật chính nữa sao? 

 

Nữ chính Lưu Thương Thi rõ ràng là con tu hú chiếm tổ, thế mà lại được lòng của mọi người. Còn Lưu Kim Mẫn là con ruột thì lại bị ghét bỏ. Tại sao ư? Tại nữ chính trà xanh chứ sao nữa. Cô ta luôn tỏ ra mình thánh thiện, hoàn hảo. Nữ phụ Lưu Kim Mẫn vừa nhà quê, vừa ngu ngốc thì lại quá phù hợp làm tấm bình phong cho nữ chính nổi bần bật lên. Một bên vừa giỏi vừa hiền lành hoà đồng dễ gần. Một bên thì dân nhà quê, vừa ngu ngốc lại ít nói âm trầm. Nhìn vào thì cũng biết là nên yêu thích ai rồi.

 

Còn nam chính Tiêu Cảnh Phương lại là tên tâm lý vặn vẹo. Anh ta vì trả thù cho ba mẹ mà đối đầu với nhà họ Tần. Nghe có vẻ hiếu thảo quá ha... Nhưng con moẹ nó, rõ ràng là ba anh ta làm lộ bí mật kinh doanh của nhà người ta đó. Nếu là Kim Mẫn cô thì đừng nói là bị bắt, có khi cô còn xiết nợ cho đi ăn xin cả dòng cả họ luôn chứ ở đó. Vậy mà nam chính lại còn có suy nghĩ báo thù cho ba mình. Kim Mẫn không thể không thốt lên rằng: thể loại truyện ba xu có nam chính ba xàm ba láp!!! ( Ý chỉ nam chính xàm xí, làm mấy trò khó coi. )

Xóm nhỏ có anh

 

Mặc dù cô sau này cô cũng sẽ trốn đi nhưng cũng sợ cái tên khùng Tiêu Cảnh Phương kia báo thù lây qua luôn. Nên thôi, để an toàn thì cứ chặn đường phát triển của mấy con hàng đó trước cái đã. Dù sao cô cũng phải thu thập giá trị thù hận mà, cứ quậy đục nước đi. Sau này bỏ trốn cũng không muộn, không sợ hahaha!

 

Ngoài Hà Minh Thâm thì Kim Mẫn còn tuyển thêm trợ lý là Phùng Mĩ Mĩ, thư kí Tào Liên Hạnh và bậc thầy make up hoá trang Koko Trần. Phùng Mĩ Mĩ và Tào Liên Hạnh đương nhiên cũng là một trong những người làm việc dưới trướng của nam chính rồi. Cả hai cô đều là những người đã giúp Tiêu Cảnh Phương giành được rất nhiều cuộc đấu thầu. Bởi vậy mà Kim Mẫn quyết tâm đào tận gốc rễ của nam chính luôn. Anh có nhân tài nào, tôi đào nhân tài đấy.

 

Còn bậc thầy make up Koko Trần thì không liên quan lắm. Thật ra thì cũng có, hình như trong truyện có một chi tiết là khi nữ chính dự thảm đỏ thì nhờ có Koko Trần mà cô ta đã lên khắp các mặt báo vì vẻ đẹp như nữ thần. Nhưng Kim Mẫn thuê Koko Trần không phải vì make up đi thảm đỏ mà cô muốn Koko Trần biến mình thành con người khác. Biết sao được, ai bảo cô bây giờ là vợ của Tần Thượng Tư kia chứ. Đi ra ngoài để phá gia chi tử cũng rất khó khăn đó nha. Bởi vậy cứ hoá trang thành người khác rồi quậy cho banh nóc thôi.

 

Kim Mẫn vừa xem sổ sách vừa nghe Hà Minh Thâm báo cáo lại tình hình. Game show thực tế đang trong quá trình tuyển người nên còn mất khá nhiều thời gian. Tổng giám đốc Hà đưa ra đề xuất nên quảng bá nhiều hơn nữa cho game show để thu được lợi nhuận. Việc này vừa hay lại phù hợp với ý nghĩ của Kim Mẫn, tất nhiên không phải vụ thu lợi nhuận rồi. Cô sẽ quảng bá cho thật rầm rộ để tiêu tiền, sau này khi phát sóng lại phát những tập dở tệ. Vì thế lượng người theo dõi lúc đầu sẽ rất cao nhưng dần dần sẽ flop. Không những vậy còn bị chửi là treo đầu dê bán thịt chó nữa. Quá tuyệt vời!

 

Kim Mẫn hơi hắng giọng, trao đổi lại với Hà Minh Thâm:

" Tôi nghĩ chúng ta nên tuyên truyền rầm rộ về game show này vì dù gì đây cũng là game show đầu tiên của công ty chúng ta. Mua mấy cái seeding rồi chạy biển quảng cáo cho tôi. Ngay trung tâm thành phố luôn. Còn làm cả linh vật cho chương trình nữa. Ngày mai hãy gọi người tới công ty để bàn về hình dáng linh vật. Ông thấy thế nào, tổng giám đốc Hà? "

" Quá tuyệt vời quý cô Kim. Tôi sẽ nhanh chóng thu xếp mọi thứ. "

" Được, tôi chờ tin tốt từ ông. "

 

Kim Mẫn cúp máy rồi gọi tiếp cho thư kí Tào Liên Hạnh để hỏi về dự án làm chương trình tìm kiếm tài năng. Lúc đầu cô chỉ định tìm ở mảng ca hát thôi nhưng như vậy thì rất khó để tìm được những người dở ẹc. Bởi vậy mà Kim Mẫn quyết định mở rộng ra nhiều lĩnh vực như hát diễn đủ thể loại.

" Alo thư kí Tào, chuyện tuyên truyền cho chương trình tìm kiếm tài năng sao rồi? "

" Thư quý cô Kim, tôi đang sắp xếp hồ sơ của các thí sinh. Chừng nào thì cô mới định mở buổi tổng duyệt ạ? "

 

Kim Mẫn lật lật tài liệu, uhm tuần này cô có hơi bận ( mua sắm ) nên cô định sẽ tuần sau mới mở buổi tổng duyệt. Nghĩ nghĩ một chút, Kim Mẫn quyết định sẽ mở vào đầu tuần sau.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-nhat-dinh-phai-tan-gia-bai-san/chuong-10.html.]

" Thứ hai tuần sau đi. Tuần này tôi có hơi bận. "

" Đã rõ thưa quý cô Kim. "

 

Kim Mẫn cúp máy liền cho trợ lý Phùng Mĩ Mĩ sắp xếp chuẩn bị đi tới đoàn làm phim ' Ước nguyện trăm năm'. Dù gì thì đó cũng là bộ phim cô đầu tư, cô phải theo dõi chứ. Lỡ đạo diễn Kha hay hai hạt giống nam nữ chính của cô tự nhiên giỏi xuất thần thì cô biết làm thế nào. Haizzz, mấy ngày nay cô cứ lu bu vì công việc. Ai nói tiêu tiền là dễ chứ.

.....

Kim Mẫn đến trường quay ở một toà nhà bị bỏ hoang được đoàn làm phim thuê và tân trang lại một xíu. Cảnh quay ngày hôm nay là cảnh mà nữ chính đang chạy trốn khỏi đám sát thủ bị truy đuổi thì va phải nam chính đang nằm lê lết ở nhà hoang. Mấy ngày trước đoàn làm phim đã quay cảnh nam chính xuyên không và không có chỗ ở, phải ở trong nhà hoang rồi.

 

Khi Kim Mẫn vừa đến, cả đoàn làm phim ra đón tiếp cô. Vì cô là nhà đầu tư duy nhất của cả bộ phim mà, làm cô không hài lòng thì phim coi như đóng máy luôn. Kim Mẫn cũng chả câu nệ gì, liền vẫy tay giải tán mọi người rồi lấy ghế ngồi ở ngay cạnh đạo diễn để coi quá trình. 

 

Từ A Viên mặc bộ đồ da đen ôm sát cơ thể khoe trọn vóc dáng của một nữ diễn viên múa ba lê kì cựu nhưng đáng tiếc là gương mặt hiền hòa ấy lại không phù hợp với vai nữ điệp viên. Vương Tịch thì mặc bộ đồ cổ trang lấm lem bùn đất, tóc tai mặt mày được chuyên viên trang điểm làm cho tơi tả không thể nhìn ra được hình người. Nhưng mà ánh mắt đầy vẻ khiêu khích của một ca sĩ nhạc pop cũng thể giấu được. Hoàn toàn không ra phong thái một thư sinh gì hết. 

 

Kim Mẫn lạnh mặt nhìn hai diễn viên nhưng nội tâm thì đang không ngừng b.ắ.n pháo hoa. Không ngờ là nó còn tệ hơn cô nghĩ nữa. Cứ cái đà này thì cô sẽ sớm bị chúng chửi lên đầu mà thôi. Không những vậy còn nhanh chóng bị phá sản nữa. Cả nhà chồng sẽ điêu đứng vì cô.

 

Dù đang rất phấn khích nhưng cô vẫn phải tỏ ra vẻ lạnh nhạt rồi ra hiệu cho đạo diễn bắt đầu quay. Khi mọi người đã chuẩn bị sẵn thì đạo diễn Kha Cẩm Vân ra lệnh diễn. Từ A Viên vào vai nữ điệp viên chạy thật nhanh từ góc khuất ra. Ống kính lia theo cô, đám diễn viên quần chúng thì điên cuồng hò hét chạy theo sau.

 

Phải nói là Kim Mẫn đầu tư rất mạnh tay vào bộ này, từ máy móc đến đạo cụ đến phục trang và hàng tá thứ khác. Nhìn hình ảnh sắc nét trên máy quay của đạo diễn mà cô không khỏi cảm thán. Giàu đúng là sướng thật, cái máy quay rõ nét tới nỗi thấy cả con muỗi bay ngang luôn mà.

 

Cả một đoạn phim gần như không có vấn đề gì hết. Từ A Viên không hổ là một diễn viên múa ba lê chuyên nghiệp, dù chạy cả đoạn đường như thế nhưng cô vẫn không hề lộ ra vẻ mệt mỏi. Ngược lại còn có khí chất ngời ngợi. Kim Mẫn càng coi càng sốt ruột, gì thế này? Sao nãy giờ còn chưa có NG nữa?

* NG: thuật ngữ này là Not Good, chỉ những cảnh quay bị lỗi.

 

Kim Mẫn tự trấn an mình lại, có lẽ cô quá hấp tấp rồi. Cảnh quay này khá ngắn nên chưa lộ ra lỗi sai thôi. Quả thật ngay sau đó Từ A Viên đã không làm cô thất vọng. Đáng lẽ cảnh quay phải là nữ chính vấp phải chân nam chính rồi ngã xuống, đánh thức nam chính tỉnh dậy. Nào ngờ Từ A Viên chạy nhanh quá, đạp thẳng lên chân Vương Tịch khiến chàng thư sinh vốn nho nhã cũng phải la làng:

" Oh sh*t! Chân tôi!!! "

 

Vương Tịch bật dậy đột ngột khiến Từ A Viên ngã nhào ra đập mặt xuống sàn. Cả đoàn làm phim giật mình vội vàng đứng dậy chạy lại coi tình hình của hai diễn viên. Kim Mẫn cũng đứng dậy nhưng khoé miệng cô đang không ngừng run rẩy. Mẹ nó, cô đặt niềm tin vào đúng người rồi. Nữ chính thì đạp lên chân nam chính, còn nam chính thì bật dậy chửi thề một câu tiếng Anh. Khó vậy mà cũng làm được. Đáng nể, đáng nể!

 

Vì ngại sự có mặt của Kim Mẫn ở đây nên Kha Cẩm Vân cũng chỉ ra lệnh cho nhân viên đến coi tình hình của hai diễn viên rồi bắt đầu lại cảnh quay. Cũng đáng mừng là cả Vương Tịch và Từ A Viên chỉ bị trầy xước nhẹ nhẹ thôi không ảnh hưởng gì nhiều. Kim Mẫn lại tiếp tục ngồi xuống vờ bình tĩnh nhưng khoé miệng thì lại bán đứng cô. Kì này còn tệ hơn cô nghĩ nữa. 

 

Cảnh quay rượt đuổi lại tiếp tục nhưng do đã bị ngã vào ban nãy nên Từ A Viên có chút chật vật không còn được khí chất như ban nãy nữa. Đạo diễn bắt cô quay đi quay lại nhiều lần khiến cô nàng chạy đến mặt mày tái xanh, chân run rẩy đứng không nổi. Cả đoàn làm phim mệt mỏi, ngay cả Kim Mẫn cũng chán ngán. Chỉ có nam chính Vương Tịch là nằm đến nỗi sắp ngủ quên mà thôi.

 

Lúc này thì đạo diễn Kha Cẩm Vân thật sự bùng nổ. Ông đứng bật dậy, đập mạnh kịch bản xuống đất rồi lớn giọng nói:

" Cô có còn muốn đóng phim không hả Từ A Viên? Cô làm như thế này thì bộ phim này đợi sang năm sau mới đóng máy à? "

" Tôi...tôi thật sự xin lỗi đạo diễn Kha. "

 

Kim Mẫn thấy vậy cũng vội vàng đứng ra giảng hòa. Đạo diễn Kha khó tính quá lỡ làm hai hạt giống tốt của cô hoảng sợ rồi bỏ chạy thì phải làm sao.

" Được rồi, được rồi đạo diễn Kha. Ông không cần phải nóng giận. Tôi biết ông rất tâm huyết với bộ phim nhưng làm căng quá thì diễn viên cũng không làm tốt được đâu. "

" Nhưng mà nếu kéo dài lâu quá thì sẽ phát sinh rất nhiều chi phí... "

" Không cần lo lắng. Cứ báo lại với trợ lý Phùng của tôi là được. Tôi là nhà đầu tư của bộ này mà." - Càng phát sinh thêm chi phí càng tốt cho cô thôi chứ có gì đâu.

 

Kim Mẫn tiến tới vỗ vỗ vai Từ A Viên rồi bắt đầu an ủi động viên. Cô không thể làm cây phá tài này của cô bỏ chạy. ( Cây phát tài là cây thu hút tiền tài, thường được nhiều nhà trồng. Còn nữ chính kêu là cây phá tài có nghĩa là phá tiền tài theo ý mỉa mai nha. )

" Tôi biết cô đã rất cố gắng rồi, không cần phải áp lực. Chỉ cần tin vào chính bản thân mình và đừng để những lời nói của người ngoài ảnh hưởng. "

 

Chính xác là như vậy luôn. Cứ tin tưởng vào bản thân mình, Từ A Viên cứ diễn dở ẹc như vậy cho cô. Đừng có nghe lời người khác học cách diễn xuất làm gì. Cứ vậy mà diễn thôi! Hãy cho mọi người thấy diễn xuất tệ hại của bản thân đi nào.

Loading...