Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Đến Làm Loạn Chương Trình Bắt Ma - Series「Quỷ Sai 3」 - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-08-14 11:56:20
Lượt xem: 385

"Tiểu Ngư? Cậu xuống đây bình an vô sự à? Tôi thật sự rất vui, cậu may mắn thật đấy, vừa rồi tôi nghe thấy có người hét lên trong thang máy, tôi còn tưởng là cậu cơ."

 

Theo như An Nhiên nói, sau khi tôi xuống bằng thang máy, họ đã tìm thấy một lối thông gió điều hòa dẫn thẳng xuống tầng hầm hai nên họ đã leo xuống từ đó.

 

Dọc đường không xảy ra chuyện gì.

 

Tôi cười thầm trong lòng, nhìn con quỷ đói phía sau cô ta đã sắp ăn hết nửa mái tóc của cô ta rồi.

 

Quỷ đói sống nhờ tinh huyết của con người.

 

Tinh khí của con người phần lớn tập trung ở đỉnh đầu, nếu tóc bị ăn hết, thì tinh khí của cả người cũng sẽ bị hút cạn.

 

Không biết An Nhiên có biết hậu quả của việc giao dịch với lệ quỷ hay không.

 

Tôi không để ý đến cô ta, An Nhiên cũng không bận tâm.

 

Thấy cánh cửa nhà xác phía sau chúng tôi đã hé mở một khe hở.

 

Cô ta lập tức sáng mắt lên.

 

"Ai da, cửa đã mở rồi kìa? Chúng ta nhanh chóng vào thôi!"

 

Nói rồi cô ta bất ngờ bị vấp chân, ngã nhào về phía tôi.

 

Tôi bị cô ta bất ngờ đẩy ngã, rơi thẳng vào trong nhà xác tối om.

 

9.

 

Ngay khoảnh khắc tôi bị đẩy vào nhà xác, tiếng gào thét của ma quỷ xung quanh đột ngột biến mất.

 

Im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

 

An Nhiên vẫn đứng ngoài, giả vờ hỏi:

 

"Ah, xin lỗi Tiểu Ngư nhé, vừa rồi tôi không cố ý đâu, cậu ở trong đó không sao chứ?"

 

Bên trong nhà xác có đặt hơn chục chiếc xe đẩy y tế.

 

Hình như trên xe đều có xác chết, được phủ bởi tấm vải trắng, hơi phồng lên.

 

Hiện tại trong nhà xác chỉ có ánh sáng yếu ớt.

 

Xung quanh liên tục phát ra âm thanh thở hổn hển.

 

Tôi nhìn những oan hồn trôi nổi trên mỗi thi thể, nở một nụ cười hài lòng.

 

"Rất tốt, ta đang lo không tìm thấy các ngươi, thì ra các ngươi trốn ở đây."

 

Nói rồi tôi quay đầu hướng ra ngoài cửa, gọi An Nhiên và mọi người:

 

"Ah ah ah, bên trong đáng sợ quá! Hình như có nhiều xác chết, nhiều bóng đen lắm, các cậu mau vào đây đi! Tôi sợ ở một mình lắm."

 

"Aa, sao những xác c.h.ế.t này lại cử động được vậy? Có người đang nắm lấy tay tôi, trời ơi! Những xác c.h.ế.t này như thể đang sống lại vậy, cứu tôi với, mở cửa cho tôi ra đi mà!"

 

Vừa nói, tôi vừa bắt lấy một oan hồn đang định lẻn qua chân tôi.

 

Không nói lời nào, tôi quăng thẳng nó vào túi thu hồn.

 

Cánh cửa nhà xác đột nhiên bị người ta đá mở.

 

Người đầu tiên bước vào lại chính là Ti Trình.

 

Ngay khi anh ta vào, tôi lập tức dừng tay.

 

Sao vào nhanh dữ vậy? Diễn xuất của tôi đã bị lộ chỗ nào rồi sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-den-lam-loan-chuong-trinh-bat-ma-seriesquy-sai-3/chuong-6.html.]

 

Chẳng phải họ nên thấy tôi la làng như vậy mà sợ không dám vào sao?

 

Ti Trình sải bước đến trước mặt tôi, vẻ mặt nghiêm nghị.

 

Không nói gì, anh ta lấy từ túi ra một lá bùa vàng và đưa cho tôi.

 

"Cầm lấy bùa vàng này, trong nhà xác âm khí nặng, cẩn thận đừng để thứ bẩn thỉu bám vào người."

 

Nói rồi anh ta còn lạnh lùng nhìn sang An Nhiên.

 

"Các cô là một đội, dù ai có chuyện gì cũng sẽ liên lụy đến bản thân, nên tốt nhất đừng giở trò gì hết."

 

An Nhiên vốn đang đi theo để xem trò vui, nghe vậy thì nụ cười trên mặt lập tức đông cứng lại.

 

"Anh… Anh hiểu lầm rồi, vừa rồi thật sự là em không cố ý."

 

"Tốt nhất là như vậy." Ti Trình cười nhạt hai tiếng.

 

Không nói thêm gì nữa.

 

Tôi cúi đầu nhìn lá bùa trong tay, trầm ngâm nhìn Ti Trình đang chắn trước mặt tôi.

 

Đây là lá bùa đạo pháp của Chính Nhất phái, còn được cao nhân gia trì khai quang, có một chút pháp lực bên trong.

 

Sao Ti Trình lại có thứ này?

 

Anh ta cũng là người trong đạo môn sao?

 

10.

 

An Nhiên bị Ti Trình mắng vài câu.

 

Sắc mặt cô ta không tốt lắm, “Chị em thân thiết" cũng không buồn diễn với tôi nữa.

 

Sau khi vào, cô ta bắt đầu lục lọi khắp nơi.

 

Thậm chí còn động vào những xác c.h.ế.t được phủ vải trắng trên giường y tế.

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Chắc là cô ta muốn tìm tấm thẻ nhỏ của chương trình.

 

Tôi nhìn hành động tự chuốc họa của cô ta, khóe miệng khẽ nhếch lên.

 

"An An, cẩn thận chút nhé, mấy xác c.h.ế.t này có thể sẽ cử động đấy, trông cứ như người thật vậy, không biết có phải là diễn viên được chương trình thuê không nữa."

 

An Nhiên cười khẩy, giọng điệu kiêu ngạo:

 

"Sợ gì chứ, toàn là đạo cụ thôi mà, dù là thật thì chúng cũng c.h.ế.t từ lâu rồi, chẳng lẽ chúng còn bật dậy ăn thịt tôi được sao?"

 

Nói xong cô ta kéo tấm vải trắng trên một xác c.h.ế.t xuống.

 

Kết quả là ngay giây tiếp theo, cô ta mặt trắng bệch lùi lại vài bước.

 

Bởi vì dưới tấm vải trắng thực sự là một t.h.i t.h.ể cháy đen rất chân thật.

 

Và ở n.g.ự.c t.h.i t.h.ể cháy đen đó có cắm một thanh kiếm đồng Ngũ Đế.

 

Thanh kiếm đồng xuyên qua một tấm thẻ nhỏ màu đỏ.

 

Tôi thốt lên, chương trình này thật sự dám chơi liều luôn này.

 

Dám dùng t.h.i t.h.ể thật, thảo nào vừa vào tôi đã thấy những oan hồn trôi nổi trên các t.h.i t.h.ể này.

 

Xem ra, những lệ quỷ chạy trốn từ mười tám tầng địa ngục đang có mặt trong đội ngũ sản xuất chương trình rồi.

 

Loading...