Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Đến Làm Loạn Chương Trình Bắt Ma - Series「Quỷ Sai 3」 - Chương 12 - Hoàn P3

Cập nhật lúc: 2024-08-14 11:59:40
Lượt xem: 504

16.

 

Tôi chạy nhanh vào phòng.

 

Phòng tài liệu trước đây giờ đã lộ ra một lỗ hổng khổng lồ.

 

Lỗ hổng này tỏa ra khí quỷ nặng nề, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

 

Ti Trình ngồi khoanh chân bên cạnh lỗ hổng, bắt đầu kết ấn bằng hai tay, động tác ngày càng nhanh theo các thủ ấn của anh ta.

 

Oán khí của toàn bệnh viện tràn vào phòng này.

 

Rất nhanh, phòng trở nên tối đen như mực.

 

 m khí lan tỏa đến từng góc nhỏ.

 

Ngay cả tôi cũng cảm thấy không thể thở nổi.

 

Tôi bắt đầu không chịu được.

 

Lo lắng nhìn Ti Trình.

 

"Anh không sao chứ? Khí quỷ nặng nề quá, sẽ ăn mòn cơ thể của anh đấy.”

 

Ti Trình không nói gì nhưng tiếng thở gấp gáp của anh ta đã lộ rõ tình trạng hiện tại của bản thân.

 

Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể triệu hồi chiêu thức cuối cùng.

 

Tôi hét lên về phía bầu trời:

 

"Má, chó Minh Vương, nhà bị người ta khoét một cái lỗ rồi, còn không lo sao? Đừng hại mấy thanh niên nữa!"

 

Sau tiếng hét của tôi thì đã không có phản ứng gì xảy ra trong một thời gian dài.

 

Khi tôi tưởng rằng Minh Vương Tang U sẽ không xuất hiện, thì ngay giây tiếp theo tôi cảm thấy mình được ôm vào một vòng tay.

 

Một lồng n.g.ự.c mát lạnh dựa vào lưng tôi.

 

Giọng nói trong trẻo và ấm áp vang lên:

 

"Khi có chuyện thì mới biết gọi cho anh, không có việc gì thì lại cùng mấy anh trai đẹp khám phá và đánh boss, không thể gọi anh lúc có chuyện tốt sao?"

 

Tôi cười gượng hai tiếng, rồi đẩy anh ấy ra.

 

Quay lại nhìn, một thiếu niên trong áo sơ mi trắng tinh xuất hiện bên cạnh.

 

Đường nét tinh xảo và gương mặt thanh tú của anh ấy, dù trong bóng đêm vẫn tỏa ra ánh sáng trắng ngọc.

 

Tôi nuốt nước bọt.

 

"Đừng có xà lơ, việc tốt không đến lượt anh đâu! Nhanh lên, giúp em phong ấn ngay đi.”

 

Ngay sau khi Tang U xuất hiện, khí quỷ lập tức tản ra khắp nơi.

 

Không thấy anh ấy làm gì, lỗ hổng khổng lồ bắt đầu dần dần được lấp lại, những oan hồn bay lơ lửng trong không khí cũng đi vào trong lỗ hổng.

 

Cuối cùng là trở lại hình dạng như ban đầu.

 

Tôi vội đi xem tình hình của Ti Trình.

 

Anh ta mới mở mắt, đầu đầy mồ hôi nhỏ li ti.

 

Anh ta cố gắng đứng dậy.

 

Có hơi lảo đảo, rồi chắp tay cúi đầu.

 

"Cảm ơn nhiều."

 

Thấy vậy, Tang U khẽ mỉm cười.

 

Đôi môi mềm mại nhẹ nhàng mở ra.

 

Nhưng từng câu từng chữ phát ra đều mang vẻ châm chọc.

 

"Không có chiếc nhẫn kim cương đó thì đừng nhận công việc làm đồ sứ này."

 

Khóe miệng tôi co giật, thì ra miệng lưỡi độc của Tang U không nhắm vào tôi.

 

Anh ấy nhắm vào tất cả mọi người có mặt, nhắm đến hết thảy!

 

17.

 

Sự việc tại bệnh viện tâm thần đã được giải quyết.

 

Chúng tôi đã thu phục tất cả oan hồn tụ tập ở bệnh viện.

 

Nhưng khi chúng tôi đến phòng thu của chương trình thì phát hiện đã không còn người ở đó nữa.

 

Quả nhiên không sai, chương trình khám phá linh hồn này chính là do bọn quỷ địa ngục tạo ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-den-lam-loan-chuong-trinh-bat-ma-seriesquy-sai-3/chuong-12-hoan-p3.html.]

 

Chúng tôi đã phá hủy tất cả thiết bị phát sóng livestream.

 

Toàn bộ chương trình khám phá linh hồn lập tức biến mất.

 

Thành phố đã trở lại yên bình.

 

Dường như không ai nhớ rằng vài tháng trước, một chương trình khám phá linh hồn mới xuất hiện đã thu hút sự chú ý nồng nhiệt của mọi người.

 

Và những khách mời từng tham gia chương trình này, những người vốn bị tâm thần, đã trở lại bình thường.

 

Ngoại trừ An Nhiên, một ngày nào đó tại hiện trường ghi hình chương trình, cô ta bất ngờ c.h.ế.t một cách bí ẩn.

 

Không ai biết nguyên nhân.

 

Còn tôi thì biết, đó là do sự báo ứng.

 

Trước khi cô ta chết, tôi đã đến bệnh viện thu hồn của cô ta.

 

Cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy bất cam, hỏi tôi tại sao tôi lại có thể trở thành quỷ sai.

 

Tôi chỉ cười khẩy nhìn cô ta.

 

"Cậu có muốn không? Tôi nhường cho cậu, tiếc rằng người như cậu chỉ có thể xuống địa ngục thôi, còn muốn thi vào công chức địa phủ á, đợi kiếp sau đi."

 

Ra khỏi bệnh viện.

 

Tôi nâng tay lên, mặt trời đang nắng chói chang.

 

Ánh sáng mặt trời rực rỡ, như thể xua tan tất cả bóng tối.

 

Khi tôi vừa chuẩn bị mở ô thì một đôi tay đã nhận lấy cán ô.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

 

Khi tôi quay lại nhìn, hóa ra là Tang U.

 

Tôi nhíu mày: "Em nói với anh rồi nhá, đừng đứng bên cạnh em. Lần này em thật sự muốn nghỉ ngơi! Anh đã hứa sẽ đặt tour Maldives 7 ngày cho em rồi! Đừng nghĩ rằng anh là Minh Vương thì muốn làm gì thì làm nha!"

 

Tang U lạnh lùng liếc nhìn tôi.

 

"Anh luôn giữ lời."

 

Tôi cười nhếch mép.

 

Lúc này, bên cạnh bệnh viện đột nhiên xuất hiện một đám fan hâm mộ sôi nổi.

 

Nghe nói hôm nay họ đến bệnh viện làm từ thiện.

 

Dòng người đông đúc nhanh chóng đến gần chúng tôi.

 

Một người đàn ông cao ráo, ăn mặc thời trang bước xuống từ chiếc xe sang trọng.

 

Người đàn ông bỏ khẩu trang ra, lộ ra một khuôn mặt đẹp trai.

 

Là Ti Trình.

 

Anh ta giơ tay lên, đẩy đám đông để đi về phía tôi.

 

"Cảm ơn em lần trước đã giúp đỡ."

 

Tôi nhìn Ti Trình, cười mỉm:

 

"Không có gì."

 

"Bây giờ tôi có một sự kiện, sau đó sẽ nghỉ ngơi ở gần đây, có thể mời em đi ăn không?"

 

Tôi chưa kịp nói gì.

 

Tang U đứng bên cạnh cười méo cả mồm, đưa cán ô chặn trước n.g.ự.c Ti Trình.

 

"Cô ấy không có thời gian đâu, phải làm thêm giờ rồi."

 

Tôi lập tức nổi giận.

 

"Tang U! Anh quá đáng rồi nhé!"

 

Khi ba chúng tôi đang trong tình thế bế tắc, một chiếc xe tải bất ngờ đi ngang qua bên đường.

 

Trên xe còn treo một bảng quảng cáo.

 

"Cuộc thi trò chơi tử thần tuyển chọn thí sinh, vượt qua thử thách sẽ nhận được giải thưởng 100 triệu!"

 

Cả ba chúng tôi đều ngẩn người.

 

Chúng tôi nhìn nhau.

 

Nhóm chương trình quỷ dữ lại bắt đầu gây chuyện rồi!

 

[Hoàn]

 

Loading...