Tôi Bị Đầu Gấu Cưỡng Hôn - C5 + 6

Cập nhật lúc: 2024-07-04 09:28:02
Lượt xem: 191

5.

Mai Tử Đông ôm gối bước vào phòng của chúng tôi.

Sau một thời gian, mọi người đều đi ngủ với bạn của mình.

Tôi vẫn ngồi tại bàn và không chịu đi ngủ.

"Tới đây ngủ đi."

Mai Tử Đông vén màng ra và nhìn tôi.

Tôi phất tay và trả lời bằng giọng đều đều.

“Thật ra tôi có thể nằm trên bàn và ngủ cả đêm ở đây.”

Mai Tử Đông b.ắ.n ánh mắt sắc như d.a.o về phía tôi.

"Nhanh lại đây!"

Hắn dừng lại.

“Nếu không người ta lại nói tao bắt nạt mày.”

Tôi không dám chống lại mệnh lệnh và thận trọng đi về phía giường.

Những chiếc giường trong ký túc xá vốn đã chật hẹp.

Tôi nằm nghiêng, quay lưng về phía hắn, nép sát vào một bên, tránh hắn càng xa càng tốt.

Nếu không có rào chắn thì tôi đã té xuống giường rồi.

Hắn ta đưa tay ra và kéo tôi nằm ngửa.

"Mày đang tìm c.h.ế.t à? Mày muốn ngày mai mọi người bảo rằng chính tao đá mày xuống giường, đúng không?"

"Không phải."

Tôi trả lời một cách thờ ơ. Cơ thể tôi thẳng đơ và bất động.

Bạn phải có ý chí cực kỳ kiên cường và vận dụng hết lý trí khi nằm bên người mình thích.

Vì vậy, tôi bắt đầu nhỏ giọng đọc những giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa.

“Thịnh vượng, dân chủ, văn minh, hòa hợp, tự do, bình đẳng, công bằng, yêu nước, cống hiến, liêm chính, thân thiện…”

Mai Tử Đông quay đầu lại, cau mày hỏi tôi:

“Mày đang lẩm bẩm cái gì thế?”

Sau hai giây im lặng, hắn hỏi lại tôi:

"Không ngủ được à?"

Tôi hồi hộp nín thở.

Hắn nhẹ nhàng đặt một tay lên bụng tôi.

“Bụng mày còn đau phải không?”

Tôi mới nhớ hôm nay lúc chạy khỏi lớp, tôi đã nói dối hắn là tôi bị đau bụng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-bi-dau-gau-cuong-hon/c5--6.html.]

6.

Hắn đặt tay lên bụng tôi.

Ai cứu tôi với?

Cái này thì ai mà chịu nổi?

Tư thế này trông như đang ôm lấy tôi vậy.

Cái này là công khai quyến rũ.

Cho dù tôi có là thần thánh đi chăng nữa, tôi cũng không thể kiểm soát được phản ứng của cơ thể khi đối mặt với người mình yêu.

Tôi phải giữ đạo đức của mình.

Thế là tôi ngồi dậy, chộp lấy cái gối và đặt lên bụng.

"Không, không sao đâu. Tôi chỉ cần ôm gối thế này là được."

Hai tai của tôi chợt nóng bừng.

Tôi không ngờ sự kiên định của mình lại yếu đến vậy.

Tôi giơ tay lên và tự tát mình hai cái.

Tôi tự thức tỉnh chính mình.

Mai Tử Đông nhìn tôi như thể tôi là một thằng ngóc. Hắn nhíu mày lại.

"Mày đang làm gì thế?"

Giọng điệu của hắn ta có chút bối rối xen lẫn ghê tởm.

Hắn giật cái gối khỏi tay tôi.

Ngay lúc hắn định đặt cái gối lại, tay hắn chợt dừng lại trên không.

Ch.ết mợ!

Hắn nhìn thấy tấm ảnh mà tôi giấu dưới gối.

Hắn cầm tấm ảnh giơ trước mặt và nhướng mày.

"Mày có tình cảm với tao à?"

"Không! Tôi nhặt được rồi! Tôi vừa định trả lại cho anh."

Tóc tôi đang dựng đứng.

Mặt tôi thì nóng bừng lên.

Nếu bạn quẹt diêm và quăng vào đầu tôi lúc này thì tôi chắc chắn sẽ bùng nổ.

“Thế sao mày không đem theo mà giấu dưới gối?”

Tiêu rồi, tôi đang cháy.

Hắn liếc nhìn tôi.

"Mày vẫn nói mày không phải gay? Vậy sao lúc này mày lại có phản ứng?"

Bình luận

2 bình luận

Loading...