Tôi Bị Đầu Gấu Cưỡng Hôn - C3 + 4

Cập nhật lúc: 2024-07-04 10:53:32
Lượt xem: 327

3.

Ban đầu, tôi nghĩ rằng tính hướng của tôi đã được giấu kỹ.

Không ngờ nó lại sớm bị lộ ra.

Hôm nay, Mai Tử Đông đến rất sớm.

Lớp học chỉ có hai chúng tôi.

Hắn bước đến gần tôi, tay kéo cặp sách, cúi người ghé sát tai tôi, cười nham hiểm.

“Tao nghe người ta nói mày thích con trai?”

Tôi run rẩy.

Hắn đã nghe ai nói thế?

Nếu hắn biết, chẳng phải hắn sẽ càng ghét tôi hơn sao?

Nhìn kiểu gì hắn ta cũng là trai thẳng.

Rất nhiều trai thẳng sẽ không thích chúng tôi.

Hơi thở của Mai Tử Đông bên tai khiến tim tôi đập loạn xạ.

Hắn hơi nghiêng đầu.

Hắn hôn nhẹ lên má của tôi.

"Thế nào? Mày có cảm thấy thích không?"

Hắn thổi nhẹ vào tai tôi, giọng điệu trêu chọc và quyến rũ.

Hắn thực sự đang trêu chọc tôi.

Khốn nạn!

Qua một lúc thấy tôi không nói chuyện.

Hắn đi đến đối diện tôi, mắt chạm mắt, chỉ còn một chút nữa là chạm vào mũi tôi.

"Không nói chuyện? Mày bị ngu à?"

"Không không không... không, tôi không phải gay."

Tôi giải thích trái với lương tâm.

Hắn khịt mũi và cười khúc khích.

"Tao cảm thấy mày cũng không phải. Thế mày sợ cái gì, buồn cười thật ấy."

Tôi đỏ mặt và không nói gì.

Tại sao hắn lại hôn tôi?

Hắn ghét tôi lắm mà?

Hay hắn bị nước vào não.

Nhìn vẻ mặt tự phụ của hắn kìa.

Chắc hắn nghĩ rằng tôi sẽ tức điên người vì hành động vừa rồi của hắn.

KHÔNG.

Tôi không buồn nôn, thậm chí tôi còn hưng phấn.

Mặt đỏ lên không phải vì tức giận mà là thẹn thùng.

Tôi ngượng ngùng tránh mặt hắn cả ngày.

Chiều hôm ấy, hắn chặn đường tôi lại sau khi tan học.

"Đứng lại!"

Tôi không dám nhúc nhích.

"Con trai hôn má nhau thì có cái gì. Mày đang tránh mặt tao đấy à?"

Giọng hắn giận dữ và gay gắt.

"Tao không cảm thấy xấu hổ vì đã hôn mày thì thôi. Đằng này mày tỏ thái độ với tao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-bi-dau-gau-cuong-hon/c3--4.html.]

Hắn cao hơn tôi, hất cằm và đứng sát tôi.

“Được rồi, tao cho mày hôn bù lại đấy.”

Hắn đút tay vào túi và nhìn xuống.

Tôi nuốt nước bọt.

Vẻ ngoài đẹp trai của hắn có thể g.i.ế.c c.h.ế.t cả đám phụ nam và phụ nữ đấy.

 

4.

Nhưng làm sao tôi dám hôn tên đầu gấu này?

Ngay cả hắn bảo sẽ đền bù cho tôi.

Tôi biết hắn đang cố tình làm tôi ghê tởm.

Chắc hẳn hắn đang bóng gió ở đây về lần bạn gái hắn hôn tôi.

Trong lòng hắn có một trở ngại nào đó không thể vượt qua được.

Bởi vì có rất nhiều người đã nhìn thấy.

Bạn gái hắn cắm sừng hắn trước mặt thiên hạ.

"Không được, tôi đau bụng lắm, muốn về ký túc xá trước."

Tôi nói rất nhanh và bỏ chạy cũng thật nhanh.

Thật là tạo nghiệp.

Tôi hỏi bạn, nếu người bạn thích đưa mặt ra để bạn hôn thì bạn chịu nổi không?

Không ngờ tôi lại có thể bình tĩnh như vậy.

Đây là điều thậm chí còn khó chịu hơn cả việc xem hình của hắn.

Chiều hôm đó, tầng ba ký túc xá nam bể ống nước, làm ngập toàn bộ tầng.

Người hướng dẫn lập tức ra một thông báo.

[Tối nay mọi người ở tầng ba của ký túc xá nam sẽ lên tầng bốn để ngủ với các bạn nam cùng lớp.]

Ngay lập tức, mấy đứa gay ở tầng 3 và 4 hưng phấn đến phát điên.

Nhưng tôi không hào hứng.

Tôi không muốn có sự tiếp xúc thân mật như vậy với bất kỳ người nào ngoại trừ Mai Tử Đông.

Đám người ở tầng 3 chen chúc trước cửa ký túc xá của người hướng dẫn để báo về phòng mà họ sẽ ngủ tối nay.

Tôi nghiêng người.

Tôi phải nghĩ ra lý do để ngăn người khác không ngủ cùng giường với mình.

Tôi không thể ra ngoài. 

Nhưng để người khác ngủ chung còn nguy hiểm hơn.

Vừa chen vào đã bị Mai Tử Đông phát hiện.

Hắn liếc nhìn tôi trong đám đông rồi chỉ tôi với người hướng dẫn và đăng ký.

“Trần Mạc, tối nay em sẽ ngủ chung giường với cậu ấy.”

Mọi người đều quay đầu nhìn hắn.

“Đại ca, sao không ngủ với tụi em mà đi ngủ với thằng nhóc hèn mọn đó.”

‘Chưa kể, nó còn cắm sừng đại ca.' Lời này chỉ nghĩ, không ai dám nói ra.

Hắn cảm thấy khó chịu, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

"Nó nhỏ con nhất, không ngủ với nó chẳng lẽ chen chúc với đám mập tụi mày."

Mọi người gật đầu liên tục, quá là hợp lý.

Có đứa thì thầm: “Tối nay, Mai Tử Đông chắc chắn sẽ đá Trần Mạc xuống giường.”

Nghĩ đến mặt sàn lạnh lẽo của ký túc xá, tôi không khỏi rùng mình.

Kết quả, Mai Tử Đông không đá tôi xuống giường mà còn ôm tôi thật chặt.

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...