Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TÌNH YÊU QUAY LẠI - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-08-16 12:41:38
Lượt xem: 4,070

[ Cô ta rõ ràng là người thứ ba, còn mở miệng nói một tiếng cô bé lọ lem, có biết xấu hổ hay không?]

 

Xem ra vẫn có người biết chuyện. Tôi cho công ty mua mấy hot search, tiện thể tăng độ hot một đợt. Đắc ý.

 

6

 

“Anh Lục, anh phải giúp em.”

 

Đầu bên kia điện thoại, Hứa Ương Ương khóc nói.

 

“Sao thế?”

 

“Em bị cư dân mạng bạo lực, bọn họ đều nói em là hoa sen trắng, là đồ nói dối. Nhưng mà em thật sự không làm gì cả.”

 

Lục Sâm xoa xoa huyệt Thái Dương, anh ta đương nhiên biết chuyện ầm ĩ trên mạng. Ninh Úc hình như càng tức giận hơn rồi, anh ta còn đang nhức đầu đây.

 

“Sao em lại muốn đi làm streamer?”

 

“Anh Lục. Em chỉ muốn để mọi người thấy tài hoa của em. Em cũng không ngờ sẽ xảy ra loại chuyện này.”

 

Lục Sâm thở dài một hơi, chung quy vẫn là cô gái nhỏ, không biết nặng nhẹ.

 

Lục Sâm gọi điện thoại cho trợ lý giải quyết chuyện này. Trợ lý nhanh chóng cho người gỡ hot search.

 

Anh ta có chút áy náy với Hứa Ương Ương. Vào năm thứ nhất đại học, mẹ ruột của anh ta bị bệnh. Anh ta muốn tạm nghỉ học một năm để chăm sóc mẹ.

 

Không ngờ lại bị trong nhà mãnh liệt phản đối. Nhất là thời gian đó nhà họ Lục gặp nguy cơ lớn cần của hồi môn của bà Lục cứu giúp.

 

Bà Lục mặc sườn xám thủ công, lông chồn xõa trên bờ vai. Đã gần năm mươi tuổi nhưng vẫn còn thướt tha.

 

“Quả nhiên là sói mắt trắng vô ơn không nuôi được, thường xuyên chạy đến bệnh viện thăm nom thì cũng thôi đi. Vậy mà lại còn muốn tạm nghỉ học. Nuôi con cho người khác đúng là không có lời. Có đổ nhiều tiền vào hơn nữa cũng không nghe thấy tiếng vang.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-yeu-quay-lai/chuong-10.html.]

Mặc dù bà ấy đang mắng Lục Sâm nhưng lại âm thầm nói cha con hai người giống nhau. Có cho nhiều tiền hơn cũng không được đáp lại.

 

Lục Đình khó khăn lắm mới dỗ dành được vợ, thấy bà ấy đã sắp nhả ra rồi, bây giờ lại bị Lục Sâm đạp đổ hết công sức, sắp thất bại trong gang tấc.

 

Lục thị tốn tâm huyết nhiều năm cũng không thể để Lục Sâm hủy hoại trong chốc lát.

 

Lục Đình gấp gáp, đá Lục Sâm một cái.

 

“Xin lỗi mẹ mày ngay.”

 

Lục Sâm không chịu quỳ, đầu anh ta ngẩng cao, kiêu ngạo nghiêm nghị.

 

“Mẹ tôi còn đang ở trong bệnh viện.”

 

Bà Lục tức đến bật cười, bà ấy khoanh hai tay trước ngực.

 

“Cuối cùng thì các người mới là người một nhà. Tôi ấy à, chỉ là một người ngoài. Vẫn nên thức thời một chút, sớm rời đi mới tốt.”

 

Lục Đình nhìn dáng vẻ khó bảo của Lục Sâm, cuối cùng cũng giận dữ. Ông ta giơ một cái ghế lên, hung dữ đập vào Lục Sâm, thậm chí muốn đập c.h.ế.t anh ta, cùng lắm thì tìm người sinh lại một đứa.

 

Hứa Ương Ương lao ra ngăn cản thay anh ta, bị đập đến phun m.á.u ngay tại chỗ. Bọn họ cuống quít đưa đi bệnh viện. Bác sĩ chuẩn đoán là gãy xương hồ điệp, cô ta nằm bệnh viện ba tháng. Hiện giờ trên lưng vẫn còn một vết sẹo rất dài.

 

Khỏi cần phải nói, chỉ vì chuyện này thì anh ta cũng phải chăm sóc tốt cho Hứa Ương Ương.

 

Điều cấp bách bây giờ là làm thế nào để khiến Ninh Úc hồi tâm chuyển ý. Bọn họ quen biết nhau mười lăm năm, ở bên nhau năm năm. Anh ta không tin Ninh Úc cứ thế buông tay.

 

Lúc lên đại học, anh ta và Ninh Úc, còn có Tiết Thừa Diễn đều học cùng một trường.

 

Ninh Úc hay ngủ dậy trễ, không có thời gian mua đồ ăn sáng. Hôm nào anh ta cũng mang bữa sáng cho Ninh Úc.

 

Ninh Úc đi học lớp tự học nào thì anh ta sẽ đi theo lớp đó, Ninh Úc tham gia hoạt động gì thì anh ta cũng tham gia theo. Tóm lại, chính là tận dụng mọi cơ hội để ở chung với nhau.

 

Mà Tiết Thừa Diễn bận rộn việc học, công ty cũng có việc giao cho cậu ấy.

Loading...