Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TÌNH YÊU QUAY LẠI - Chương 09

Cập nhật lúc: 2024-08-16 12:39:24
Lượt xem: 4,354

Ha ha. Độ hot tự dưng đến, không cần thì phí.

 

Tôi ấn vào Weibo của mình, quả nhiên những con ruồi kia đã bay tới.

 

Trong Weibo của tôi ngoại trừ tuyên truyền cho công ty của mình thì ngẫu nhiên có đăng mấy tấm ảnh chụp đi du lịch. Còn có mấy tấm ảnh chụp tập yoga.

 

[ Không ngờ còn rất xinh đẹp.]

 

[ Dáng người cũng rất đẹp, làm thế nào cũng không trách móc được.]

 

[ Có sao nói vậy, đẹp hơn Hứa Ương Ương.]

 

[ Cmt phía trên có tam quan không thế, chờ một chút. Thêm tôi nữa. Tôi cũng phải làm bạn với chị gái này.]

 

[ Ha ha, các người có tam quan không hả, có xinh đẹp hơn nữa thì cũng là người có tâm địa rắn rết. Thứ phụ nữ xấu xa không biết xấu hổ.]

 

Phía dưới còn có một số bình luận mắng người nhà của tôi.

 

Tôi trực tiếp liên hệ với luật sư của tôi, ghi chép lại hết, kiện bọn họ.

 

Tôi chia sẻ bài viết tuyên truyền phim của công ty. Caption là: Cha mẹ vẫn còn, không phải cô nhi. Sức khỏe rất tốt, thường xuyên rèn luyện, tạm thời sẽ không c.h.ế.t bất đắc kỳ tử. Hoan nghênh mọi người đến xem phim của công ty tôi, cảm ơn.

 

[ Chị gái cứng rắn quá.]

 

[ Không hiểu sao lại cảm thấy hài hước. ( Đừng tới mắng tôi, tôi chỉ là quần chúng hóng hớt thôi.)]

 

[ Đẹp hơn nữa thì sao, chỉ là nhà có tiền thôi. Đừng quên cô ta từng bạo lực học đường người khác.]

 

[ Đúng đúng, chúng ta phải chống lại phim của cô ta.]

 

Tôi không để ý tới những lời này. Chỉ có nhiều người mắng tôi thì khi chân tướng rõ ràng mới có thể nhận được càng nhiều sự đồng tình.

 

Tiếng mắng càng lúc càng lớn, livestream của Hứa Ương Ương cũng càng ngày càng nổi. Công ty người nổi tiếng trên mạng nào đó đã tuyên bố ký kết với Hứa Ương Ương.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-yeu-quay-lai/chuong-09.html.]

 

Đắc ý đi, sẽ có lúc cô ta phải.

 

Hot search treo suốt một ngày. Lục Sâm gọi điện thoại tới, nói có thể giải quyết giúp tôi. Điều kiện là gặp anh ta một lần.

 

“Không cần, đàn anh Uông đã nói sẽ giúp tôi.”

 

“Đàn anh Uông nào?” Lục Sâm cảnh giác hỏi.

 

“Đương nhiên là con trai chủ tịch Uông của trường.”

 

Đàn anh Uông lớn hơn tôi hai khóa, trước kia chúng tôi đều là thành viên của hội học sinh, từng hợp tác một thời gian, quan hệ khá tốt. Con em nhà giàu giỏi tạo nhân mạch quan hệ hơn dân chúng thấp cổ bé họng. Ngày lễ ngày Tết đều có tụ tập, bình thường còn chia sẻ cho nhau một số tin tức mới mẻ ở trong giới của mình.

 

Dù sao thì bạn cũng không biết ngày nào sẽ phải dùng đến mối quan hệ này. Hơn nữa chuyện này đối với đàn anh Uông chỉ là chuyện tiện tay mà thôi.

 

Hứa Ương Ương ký mới kết hợp đồng còn chưa kịp làm gì, trường học đã đăng Weibo.

 

Xét thấy gần đây có những tin đồn thất thiệt về học sinh Ninh Úc của trường chúng tôi.

 

Trường chúng tôi đặc biệt giải thích: Bạn học Ninh Úc là một học sinh có đạp đức và học tập đều tốt. Ở trường luôn cố gắng học tập, đoàn kết với bạn học, ở bên ngoài trường đã nhiều lần giành được giải thưởng quốc tế lớn làm rạng danh trường học.

 

Mà một học sinh khác trong sự kiện lần này là bạn học Hứa Ương Ương, em ấy nhỏ hơn bạn học Ninh Úc bốn khóa, hai người còn không học cùng nhau, chứ đừng nói là bạo lực học đường.

 

Trường học vừa đăng lời giải thích này lên đã lập tức vả sưng mặt Hứa Ương Ương.

 

[ Trời ạ, lúc cô ta đi học, người ta đã sớm tốt nghiệp rồi, sao có thể bạo lực học đường cô ta chứ?]

 

[ Quá buồn cười, đóa hoa sen trắng thật lớn.]

 

[ Ương Ương trước giờ chưa từng nói Ninh Úc bạo lực học đường cô ấy có được không? Còn không phải vì có một số người đoán à?]

 

[ Cô ta không cần phải nói một câu nào nhưng đã có một đống đồ đần xông pha chiến đấu vì cô ta giống như bị điên, cô ta không phải hoa sen trắng thì còn là cái gì?]

 

Loading...