Chạm để tắt
Chạm để tắt

TÌNH YÊU HỢP PHÁP - Ngoại truyện 3

Cập nhật lúc: 2024-07-23 20:00:10
Lượt xem: 1,066

5,

Tôi đợi ở văn phòng đến tận tối muộn, Hứa Cách mới ngậm điếu thuốc đến văn phòng tìm tôi.

 

Cậu ấy đẩy tấm ảnh thẻ nhỏ ra trước mặt tôi, nhướng mày hỏi: “Chu tổng của chúng ta đang có chuyện gì vậy nè? Hóa ra Chu tổng được đồn là không gần nữ sắc sớm đã kim ốc tàng kiều rồi sao? Cậu giỏi thật đấy, giấu cả tôi luôn?”

 

Tôi nhận lấy bức ảnh, nhìn kỹ một hồi, không có bất kỳ vết rách nào.

 

Cô gái trong ảnh đôi mắt sáng lấp lánh, dường như tràn đầy hy vọng về tương lai.

 

Đó là ánh mắt mà tôi chưa từng nhìn thấy, rõ ràng chỉ mới gặp một lần, nhưng khung cảnh hôm ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi.

 

Cảm giác đôi tay cô bé nắm lấy áo tôi như vẫn còn đang níu giữ trái tim tôi.

 

Cách một khoảng thời gian dài như vậy, chỉ cần nhìn thấy ảnh của cô ấy, tim tôi lại đập dữ dội.

 

Có lẽ đây chính là rung động.

 

Họ nói đúng, kiểu người như tôi vốn không dễ thích ai, nhưng một khi đã thích thì tôi không thể từ bỏ được.

 

Hứa Cách gạt tàn thuốc, tiện miệng hỏi tôi: “Cô bé này trông nhỏ xíu, đã thành niên chưa?”

 

Tôi im lặng vài giây rồi mới trả lời: “Không biết.”

 

Tay gạt tàn của Hứa Cách khựng lại: “Mẹ kiếp, Chu Chấp, cậu thật đúng là... không gáy thì thôi, gáy một phát là vang cmn trời?”

 

Tôi cũng không biết tại sao mình lại nhớ mãi về một cô bé chỉ gặp một lần như vậy.

 

Nhưng, là cô ấy chủ động tiếp cận tôi trước, cô ấy còn gọi tôi là anh nữa.

 

6,

Cô bé của tôi ngoan ngoãn học đại học, nghe nói cô bé rất xuất sắc, năm nào cũng nhận được học bổng.

 

Tôi không có cơ hội quen biết cô ấy, cũng không dám làm phiền.

 

Trường của cô bé tổ chức lễ kỷ niệm, mời những cựu sinh viên có sự nghiệp, thành công từng học trong trường đến dự. 

 

Cũng mong nhân cơ hội này để tạo thêm cơ hội việc làm cho sinh viên của trường trong tương lai.

 

Tôi vốn không bao giờ tham gia những hoạt động như vậy, nhưng nghe nói đó là trường của cô ấy, tôi đã bắt đầu chuẩn bị quần áo trước hẳn một tháng.

 

Hứa Cách cười nhạo tôi không có tiền đồ, nhưng tôi nghĩ cậu ta không hiểu hương vị của tình yêu, chỉ biết ăn chơi trác táng, không cùng chí hướng với tôi.

 

Nên tôi không muốn quan tâm cậu ta.

 

Ngày lễ kỷ niệm, tôi may mắn gặp lại cô ấy, cô ấy còn xinh đẹp hơn trước kia, dường như cũng đã cao lên một chút.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-yeu-hop-phap/ngoai-truyen-3.html.]

Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa, mỗi lần lắc lư đều toát lên sự năng động của tôi trẻ.

 

Tôi nhìn cô ấy từ xa, cô ấy đi cùng bạn học, không biết đang nói chuyện gì mà đôi mắt ngập tràn niềm vui.

 

Tôi đi ngang qua cô ấy, bề ngoài không hề tỏ vẻ lạnh nhạt, nhưng mỗi bước đến gần, tôi lại càng hồi hộp hơn.

 

Khi tôi và cô ấy sắp lướt qua nhau, tờ poster hoạt động của lễ kỷ niệm trên tay cô ấy đột nhiên bị gió thổi rơi xuống đất.

 

Tôi cúi người nhặt lên giúp cô ấy, khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy ông trời cũng đang giúp mình.

 

Khi cô ấy nhận tờ poster từ tay tôi, cô ấy lịch sự nói cảm ơn, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại mang theo sự xa cách.

 

Quả nhiên cô ấy không còn nhớ tôi nữa.

[Truyện được đăng tải tại MonkeyD - Vui lòng không reup truyện khi chưa có sự cho phép của caconyeudau - Reup mà không có sự đồng ý của team sẽ khiến bạn trở thành kẻ ăn cắp trí tuệ và đánh mất lòng tin của mọi người.]

 

Tôi đè nén sự thất vọng trong lòng, không dám để lộ dù chỉ một chút, lịch sự đáp lại: “Không có gì.”

 

7,

Đi được vài bước, tôi đã nghe thấy bọn họ đang nói về tôi.

 

“Ê, anh trai vừa nãy đẹp trai quá, là khách mời hôm nay đúng không? Anh ấy bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Đúng là đàn ông càng lớn tuổi thì càng hấp dẫn mà! Đẹp trai quá đi!”

 

Còn cô gái mà tôi quan tâm nhất lại chỉ cười nhẹ, không mấy để tâm: “Cũng bình thường thôi, không bằng một nửa của Zoro nhà em. Cơ bắp của Zoro nhà em nhá… nghĩ đến đã thấy k í c h t h í c h rồi. Shanks cũng không tệ, nhưng Zoro nhà em vẫn là đẹp trai nhất.”

 

Zoro, Shanks? Hóa ra cô ấy có nhiều người theo đuổi đến vậy. Còn cái người tên Zoro là đối thủ lớn nhất của tôi.

 

Tôi hỏi khắp trường cũng không thấy ai tên Zoro.

 

Thậm chí tôi còn đưa cái tên này vào danh sách đen của tập đoàn Thiên Nhất.

 

Còn Zoro đẹp trai đến mức nào, mấy năm sau tôi cũng chưa tìm ra.

 

Và tôi đã lướt qua cô gái nhỏ không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để xin WeChat.

 

Ánh mắt của cô ấy chưa bao giờ hướng về tôi, bởi vì tôi vẫn chỉ là một người xa lạ.

 

Làm thế nào để có thể làm quen cô ấy một cách hợp lý, đây là vấn đề rất nan giải.

 

Năm 28 tuổi, mọi người đều thúc giục tôi cưới vợ, nhưng tôi vẫn bình tĩnh đặt cho mình một mục tiêu nhỏ.

 

Mục tiêu của tôi trong năm nay là có thể làm bạn với cô gái nhỏ tên Tô Tiểu Tô này.

 

Về phần Zoro, tôi sẽ cố gắng để trở nên đẹp trai hơn anh ta, cơ bắp, tôi cũng có, đến lúc đó nhất định sẽ để cô gái nhỏ nhìn thấy.

 

Tôi có thể làm tốt hơn cả Zoro.

 

- Hết -

Loading...